Nên làm sao ?

Chậc, nếu có bằng hữu ngon lành thì cứ tiếp tục tấn công, còn không thì sẽ có 2 lựa chọn :


1. Nếu còn thương tiếc tấm thân ốm yếu (không biết có hay không =))) thì rút lui và tự an ủi "biển còn nhiều cá" :-j (=)))

2. Nếu nhận thấy biển còn nhiều cá nhưng con cá này quá ngon thì tiếp tục tiến lên và chuẩn bị tư thế "khiêu vũ giữa bầy sói" :))

Tuy nhiên, nếu gia đình chủ topic thuộc đẳng cấp pro "nhà mặt phố, bố làm to" thì cũng không nhất thiết phải mạo hiểm làm gì :))
 
- Nghe nói là biết chủ thớt không đọ lại người ta ;;) ...... Và em này nhang sắc cũng chẳng good, nhưng được cái "dẻo miệng", đánh trúng vào tâm lý chủ thớt ;)) .......
 
Này kia nhục chứ ch*' , ko đánh được lại còn phải gọi thằng bạn ở đâu đến đánh , với lại thằng bạn kia cũng dỗi việc vãi đái .
 
- Bất kể là ai, bị bụp như vậy mà bỏ qua :-w ...... Trừ khi biết chính xác là thằng đó, còn bất cứ thằng nào khác cũng chơi láng \m/ ..........
lúc đó cũng định bay lại nhưng nghĩ lại thôi trả thù 10 năm chưa muộn với lại bạn cũng kêu bỏ đi :D
- Nghe nói là biết chủ thớt không đọ lại người ta ;;) ...... Và em này nhang sắc cũng chẳng good, nhưng được cái "dẻo miệng", đánh trúng vào tâm lý chủ thớt ;)) .......
không lại thật,có bạn đấy nhưng cái gì mình sai nó không bao giờ bênh =)),em không phải rambo :">
Này kia nhục chứ ch*' , ko đánh được lại còn phải gọi thằng bạn ở đâu đến đánh , với lại thằng bạn kia cũng dỗi việc vãi đái .
đang đứng nói chuyện nó vố cho 1 cái :|
mai chắc kêu ông anh vào :( (phải dùng cách này )
 
đập nó việc gì phải xoăn,rủ nó ra 1v1,thua thì thôi,còn ăn thì lấy lại danh dự,mình chết thì nó phải lết :-c
 
Không có thằng nào rỗi hơi hết, thằng bay vô đánh chủ topic cũng giống như thằng bạn trai nhỏ kia đánh thôi.
Chúng nó đã tính vậy rồi

Muốn thể hiện số má thì làm theo cách của ông Satria đó: gọi thằng bạn trai lên nói là không quen nữa + hăm đánh thằng bạn nó trả thù
 
nếu tao là thằng bồ của con đó tao cũng đập mày thôi,nếu tao là bạn thằng đó tao cũng sẽ làm vậy,bởi ve vãn người yêu của mình thì làm sao mà tha cho đây,lần sau rút kinh nghiệm mà xem hoa có chủ chưa nhé
 
Âm thầm chịu đừng,bụp người yêu thằng kia =))
 
nếu tao là thằng bồ của con đó tao cũng đập mày thôi,nếu tao là bạn thằng đó tao cũng sẽ làm vậy,bởi ve vãn người yêu của mình thì làm sao mà tha cho đây,lần sau rút kinh nghiệm mà xem hoa có chủ chưa nhé

Mẹ, nước dân chủ mà có loại người như thằng này thì hết cứu =)) Con đó mới có quyền quyết định tình cảm của nó, thằng bạn trai (mới chỉ là bạn trai) thì có quyền gì mà độc chiếm đc con đó :)) cho dù nó có bạn trai thì đã sao, cạnh tranh công bằng, éo muốn công bằng thì công thành chiến vậy :))
 
Vụ này bạn sai rồi...Thằng kia cũng sai 1 phần..
Nhỏ kia đã có ny,bạn biết rồi lại còn định "cạnh tranh công bằng",công bằng ở đâu..khi người ta đã đến trước,mình đến sau,biết thân biết phận ngậm ngùi chúc em nó hạnh phúc,lại còn.......:|
Thằng kia cũng hơi quá đáng,nói câu trc câu sau đã đánh người rồi...Chắc bạn nói gì k phải với nó nên nó mới đánh :|
1 điều nhịn,9 điều lành...Rút đi..Nói thẳng với thằng đấy là cậu chỉ muốn làm bạn với nhỏ thôi,ko có ý tiến xa hơn...Nó mà vớ vẩn,định đánh bạn lần nữa thì đập nó hãy chưa muộn ;))..
 
ô.có người yêu rồi không được tán à.

sao mình cứ nghĩ lấy rồi mới không được tán chứ nhỉ??
 
ô.có người yêu rồi không được tán à.

sao mình cứ nghĩ lấy rồi mới không được tán chứ nhỉ??

Hoa đã có chủ..
Hiểu :-?...
Còn thích bị gọi là loại "phá vỡ hạnh phúc của người khác" hay nhẹ hơn là "tay ba" thì thoải mái :))...
 
em lỡ định cưa một đứa nhưng biết nó đã có bạn trai nhưng em không làm gì hết chỉ ngồi chat với nhau nói chuyện thôi,rồi giờ thằng đó nó biết kêu ra nói chuyện, em kêu cạnh tranh công bằng được một hồi một thằng không liên quan đến chuyện đó bốp một cái vào mặt lúc đó chưa thủ thế nên ăn trọn vào một bên má.
Giờ không biết nên quên hay làm gì khác, nếu quên thì cũng được nhưng nó đập mình một cái giờ bỏ qua thì mất sĩ diện :(,còn nếu làm tới thì sợ không lại vì em biết không ai giúp vì vụ này em sai :( giờ điên đầu không biết làm thế nào :( xin các tiền bối chỉ em :(

Là con trai mà thấy sức mình đánh lại được thì tội gì phải nhịn ạ. Mình không làm gì mà bị người ta đánh thì phải đánh lại cho ổng sợ lần sau đi đâu có gặp lại thì họ cũng không dám vênh vang nữa chứ không thì khổ...
 
Chuyện này thì đúng là bạn sai,nhưng ko lẽ để mất sĩ diện sao,rap vào mặt nó.
 
Chuyện này thì đúng là bạn sai,nhưng ko lẽ để mất sĩ diện sao,rap vào mặt nó.

Nói thẳng là chú ấy kém freestyle, sợ đọc chưa đc 2 chữ là từ tát chuyển thành đấm ấy chứ =))
 
Nói thẳng là chú ấy kém freestyle, sợ đọc chưa đọc 2 chữ là từ tát chuyển thành đấm ấy chứ =))

Hiphop vào ngay mặt nó =))
 
Mẹ, nước dân chủ mà có loại người như thằng này thì hết cứu =)) Con đó mới có quyền quyết định tình cảm của nó, thằng bạn trai (mới chỉ là bạn trai) thì có quyền gì mà độc chiếm đc con đó :)) cho dù nó có bạn trai thì đã sao, cạnh tranh công bằng, éo muốn công bằng thì công thành chiến vậy :))

Chẳng biết bạn có ny chưa mà nói như thật :))
chắc tại quen với chủ topic nên bênh ;)) theo góc nhìn của người đi tán thì là dân chủ, chứ cái thằng kia nó ko nghĩ thế đâu ;))
Bây h ví dụ như chủ topic định cò quay ny cậu rồi bảo "cạnh tranh công bằng" thì ko biết cậu bảo gì ;))
 
Máu có thể đổ, tiền có thể mất nhưng danh dự phải còn. \m/
Kill thằng hất nước đi bạn \m/
 
em lỡ định cưa một đứa nhưng biết nó đã có bạn trai nhưng em không làm gì hết chỉ ngồi chat với nhau nói chuyện thôi,rồi giờ thằng đó nó biết kêu ra nói chuyện, em kêu cạnh tranh công bằng được một hồi một thằng không liên quan đến chuyện đó bốp một cái vào mặt lúc đó chưa thủ thế nên ăn trọn vào một bên má.
Giờ không biết nên quên hay làm gì khác, nếu quên thì cũng được nhưng nó đập mình một cái giờ bỏ qua thì mất sĩ diện :(,còn nếu làm tới thì sợ không lại vì em biết không ai giúp vì vụ này em sai :( giờ điên đầu không biết làm thế nào :( xin các tiền bối chỉ em :(

Lấy nick là Dương Quá mà bị bụp ko dám ho he? Rồi còn nhờ người giúp? Rồi còn muốn lấy lại "sĩ diện"? Nếu đã thấy mình ko đủ khả năng thì bỏ đi, trừ khi cậu muốn cạnh tranh "công bằng" với thằng kia thì hẵn tính chuyện, đã nhịn nhục ngay lúc đấy thì nhịn hẳn luôn chứ còn đòi trả thù.
 
Back
Top