Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
Chậc, nếu có bằng hữu ngon lành thì cứ tiếp tục tấn công, còn không thì sẽ có 2 lựa chọn :
1. Nếu còn thương tiếc tấm thân ốm yếu (không biết có hay không
) thì rút lui và tự an ủi "biển còn nhiều cá"
(
)
2. Nếu nhận thấy biển còn nhiều cá nhưng con cá này quá ngon thì tiếp tục tiến lên và chuẩn bị tư thế "khiêu vũ giữa bầy sói"
Tuy nhiên, nếu gia đình chủ topic thuộc đẳng cấp pro "nhà mặt phố, bố làm to" thì cũng không nhất thiết phải mạo hiểm làm gì
1. Nếu còn thương tiếc tấm thân ốm yếu (không biết có hay không
) thì rút lui và tự an ủi "biển còn nhiều cá"
(
)2. Nếu nhận thấy biển còn nhiều cá nhưng con cá này quá ngon thì tiếp tục tiến lên và chuẩn bị tư thế "khiêu vũ giữa bầy sói"

Tuy nhiên, nếu gia đình chủ topic thuộc đẳng cấp pro "nhà mặt phố, bố làm to" thì cũng không nhất thiết phải mạo hiểm làm gì

...... Và em này nhang sắc cũng chẳng good, nhưng được cái "dẻo miệng", đánh trúng vào tâm lý chủ thớt
.......
...... Trừ khi biết chính xác là thằng đó, còn bất cứ thằng nào khác cũng chơi láng
..........




...