- 8/4/09
- 228
- 13
chính xác,nhiều lúc giận dỗi vô cùng nhảm.
Như mình cá với bạn gái là ở dg Nguyễn Trãi gần Sóng Nhạc là pizza Inn chứ ko phải là pizza Hut,rồi mình thua,và nói bạn gái là muốn mình làm gì mà mình có thể làm thì mình sẽ làm (mình gợi ý là mời ăn uống gì đấy),cái ko chịu,rùi nói là "nếu T nói chia tay thì phải chia tay à".Dĩ nhiên là mình ko chịu,cái bạn gái bắt đầu quay qua dận dỗi,nào là cá rùi ko làm,nói mà ko làm,ko đáng tin blah blah.
Rồi mình mới nói là chỉ cá cho vui thôi,làm gì mà gay gắt hằn học thế?Xong rồi bạn gái mình cứ nói,"tính tui vậy đó,ko thích thì ông chia tay tui đi" zzzz
Đôi lúc mấy cái tính nết đó phải chịu,vì ko có căn nguyên để mà giải quyết.Mệt thì có mệt,nhưng phải "Nhẫn",thế thôi haha:-*
Cái này khỏi Nhẫn,cứ xơi xong đá

Sức đâu mà chịu đựng cơ chứ


.