- 9/5/06
- 9,325
- 141
Tưởng gìHơ hơ, của tớ là trang down chứ ko phải preview, mà nói trắng ra nó là hongfire chứ đâu
Trên đó thì search mấy hồi, chẳng qua hơi lâu tí thôi 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tưởng gìHơ hơ, của tớ là trang down chứ ko phải preview, mà nói trắng ra nó là hongfire chứ đâu
Trên đó thì search mấy hồi, chẳng qua hơi lâu tí thôi 
..................

, đến khi em 3 em không còn gì trên người thì vừa đủ 121 kg
, công nhận "kinh dị" ngoài mức tưởng tượng 
đánh răng thì đánh qua đánh lại thôi, đánh lên đánh xuống đau lợi lắm
cuối cùng quyết định vẫn đánh lên xuống
vì mồm bé quá mà cái bàn trải lại to :'>
hôm qua làm quả được hơn 9 mil drift point và mấy phát Drift Legend XD
mấy thằng Indo mới sang không vào được Facebook với Twitter nó chửi ầm ĩ lên 

... nói thật chứ tụi Khựa cũng mạnh lắm đây, đừng chê nó, đẳng cấp copy cực cao, lại vừa nhái được cái X-55 của Nga 
. Cái bộ này coi thiếu đầu thiếu đuôi nên con vợ bảo kiếm mẹ bản scans đọc cho rồi. Với cả cái anime God Save Our King cũng chẳng biết tên gốc -____-Bạn Felix đang thích ăn đấm kìa các bạn![]()
Vợ a cũng đọc manga áCó thằng nào biết tên gốc của cái Nhiệm vụ đặc biệt ra tới vol 9 thì full ở VN chỉ tớ cái . Cái bộ này coi thiếu đầu thiếu đuôi nên con vợ bảo kiếm mẹ bản scans đọc cho rồi. Với cả cái anime God Save Our King cũng chẳng biết tên gốc -____-
__________________
, mình ở Nha Trang nên kiếm con nào hay thằng nào chỉ cần biết manga anime là cái gì thôi cũng mừng lắm rồi
,trong lớp ~60 đứa hỏi đứa nào có xem anime ko tụi nó cứ nghệch mặt ra
,thế này thì ước nguyện kiếm 1 bé sở thích giống mình làm bạn gái bỏ xó rồi 

ở hcm đây mà nguyên lớp trên Đh có đứa nào biết onemanga là trang gì đâu =.=,Mà ko biết cũng tốt,lỡ nó ghiền anime rồi mê mấy anh trai trong đó thì mình sao có cửaVợ a cũng đọc manga á , mình ở Nha Trang nên kiếm con nào hay thằng nào chỉ cần biết manga anime là cái gì thôi cũng mừng lắm rồi ,trong lớp ~60 đứa hỏi đứa nào có xem anime ko tụi nó cứ nghệch mặt ra ,thế này thì ước nguyện kiếm 1 bé sở thích giống mình làm bạn gái bỏ xó rồi

đấm cái mặt mày ấy =_=

, mình đọc được vài tập là chán rồi 
Phá kỉ lục rồi
thức đến 9h sáng,ngủ 1 lèo tới 7h tối mới dậy
skip qua ăn sáng và cơm trưa luôn...
. Hóa ra là đã 6h tối, chứ không phải 6h sáng 

Ửa, bảo muốn ăn cái gì cứng mà, ăn đấm là hợp nhất còn gì :'>
