Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.10

Còn trận thủy chiến thì chưa biết.Chỉ biết là hạm đội Anh phần lớn là tàu buôn,tàu đánh thuê và so sánh thì yếu hơn TBN nhiều nhưng vẫn thắng.Mà hình như cả nữ hoàng cũng 0 chắc là hạm đội có thắng nổi 0 nên kéo pháo ra bờ biển sẵn thì phải
to nhỏ đâu quan trọng,do quân nah có nhiều pháo hơn nên đánh cho hạm đội TBN phải chạy dài+bão
 
cái xe tăng nắp tròn của soviet solo ko lại chiếc tank 2e gì đó của Nazi :| bắn 3 ván thua cả 3, mình bắn nó dam ~250, nó bắn phát nào phát nấy trên 300 8-} có khi crit lên 450 8-} thua =.=

à con BT 2 :|.... Dòng BT của Soviet thời đó là dòng tăng tốc độ mà tốc độ thì giáp mỏng thế thôi. nó phục vụ trong các trung đoàn kị binh với nhiệm vụ là thọc sâu vào hàng thủ của địch với lợi thế tốc độ tạo tiền đề cho kị binh xông lên diệt cứ điểm.mà thấy bọn wiki ghi con này là do ông người Mỹ là John Walter Christie thiết kế :-o.
 
Sao hôm nay ko vào game dc nhỉ :|
ko thấy server
 
=))=)) bảo trì + up 1.002, 4h. off server 9 am - 11 am GMT+2:D
 
cao thủ topic bàn xí về sự kiện thêws giới đi nào sao toàn game ko=((, đang muốn mở mang kiến thức nè.
HUm bữa đọc bài viết về Mơ ước Anh Tưởng trở lại Tàu
 
Sửa như thế nào vậy panz ? Từ giờ tới chiều vô Battle field cũng không vo được
 
Hôm trước xem Kite Runner trên HBO mới biết có vụ Soviet đánh Afghanistan. Chưa bao giờ nghe đến mấy cái này :|
 
cái đó chả ai nói ra cả trong sách vở trên lớp đâu
chiến tranh biên giới 79 mới có vài dòng là xung đột kiểu nhẹ nhàng thui
các bác nhà ta ko muốn làm mất hình ảnh đẹp đẽ của Tàu Khựa trong mắt trẻ con =)), nhưng ko may nó xấu quá rồi
 
Hôm trước xem Kite Runner trên HBO mới biết có vụ Soviet đánh Afghanistan. Chưa bao giờ nghe đến mấy cái này :|

thì vụ đó mà binladen nổi lên đó pác, hình như tư liệu về nó cũng ít lắm em cũng chỉ mới bít chứ ko bít thực hư ra sao. Nhưng nhờ đó mà có Binladen đó :D
 
nổi lên thì ko hẳn, gia đình binladen vốn có quan hệ với mấy ông vua Ả-rập, lại là 1 gia tộc lớn
Binladen dc Mỹ nó nuôi nhưng sau này oánh nó nên nó ghét =))
 
nổi lên thì ko hẳn, gia đình binladen vốn có quan hệ với mấy ông vua Ả-rập, lại là 1 gia tộc lớn
Binladen dc Mỹ nó nuôi nhưng sau này oánh nó nên nó ghét =))

thì cũng dù gì nhờ đó mà bin có nền để lên đó còn gì. Nếu ko có chiến tranh năm đó và nó ko tự nguyện gia nhập quân đội qua đánh với Nga thì chắc đời BIn đã đi hướng khác rồi:(
 
tớ thấy lão nổi nhờ cái khả năng kêu gọi chống Liên Xô kịch liệt =))
 
http://vietnamnet.vn/thegioi/binhluan/2009/09/868084/
Xem đi các bạn. Rất đáng để xem. Mấy ai trên đời này hiểu được ý nghĩa của bài đó nhỉ :)

Còn trận thủy chiến thì chưa biết.Chỉ biết là hạm đội Anh phần lớn là tàu buôn,tàu đánh thuê và so sánh thì yếu hơn TBN nhiều nhưng vẫn thắng.Mà hình như cả nữ hoàng cũng 0 chắc là hạm đội có thắng nổi 0 nên kéo pháo ra bờ biển sẵn thì phải

Sau trận đánh đó thì TBN và BDN bắt đầu mạt luôn
to nhỏ đâu quan trọng,do quân nah có nhiều pháo hơn nên đánh cho hạm đội TBN phải chạy dài+bão
KHông phải thế đâu. Không phải ngẫu nhiên hạm đội của TBN được gọi là hạm độ vô địch, đó là hạm đội bao gồm những siêu chiến hạm cực kỳ lớn, số pháo trên những chiến thuyền đó nhiều gấp nhiều lần quân Anh, các chiến hạm đó cũng có quân số đông hơn tàu Anh. Elizabeth phải nói là rất sáng suốt khi thu phục Rake (từng là cướp biển) và đặt niềm tin nơi ông cho trận đánh đó. Rake thấy được rằng, với hạm đội đó, nếu dàn quân đánh trực diện thì hạm đội Anh tan tành trong vài phút. Vì thế ông quyết định lợi dụng sự nhỏ gọn và cơ động của các chiến thuyền Anh, ông ta liên tục đột kích và rút lui. Nhờ nhanh, gọn, nhẹ mà các chiến hạm anh dễ dàng đột kích bất ngờ và rút lui, khiến quân TBN mệt mỏi và tổn thất không nhỏ. Kết quả là vì bị phá rối như vậy nên quân Tây Ban Nha quyết định neo đậu ở cảng (quên tên) để nghỉ ngơi và để bù đắp số quân nhu đã bị Rake phá hủy. Rake chỉ đợi có thế. Vào ban đêm ông cho các thuyền nhỏ, chứa thuốc nổ, vật dễ cháy, lợi dụng sức gió cho lao thẳng vào hạm đội vô địch đang neo đậu. Hạm đội vô địch quá lớn lại chen chúc nhau đậu gần cảng nên không thể xoay trở kịp và bị hủy diệt. Có thể nói đây là một trận Xích Bích của Châu Âu. Sau đêm đó hạm đội TBN mất hơn phân nửa. Thế là họ quyết định đi vòng nước Anh và rút về để tránh sự quấy nhiễu của Rake===> gặp bão=====> tan tành luôn.
 
tớ thấy lão nổi nhờ cái khả năng kêu gọi chống Liên Xô kịch liệt =))

và nhờ đó được Mỹ đào tạo rồi quay lại cắn nó nhưng sao bọn Mỹ phủ nhận là nó ko phải đệ tử nhỉ. Nếu ko thì chắc sẽ có khối anh bị dân Mỹ cắn lắm;))
 
Công nhận anh Bin là đệ tử thì cho xấu mặt à;)).Mình dạy nó rồi nó đấm vô mặt mình.Kể cũng đáng cho Mĩ.Mấy trăm năm mới nếm cảnh chiến tranh ngay tại đất mình :))
 
làm gì có đâu, khủng bố đời nào chẳng gặp. Có lẽ do Liên xô tan rã mất đi đối trọng nên Mỹ buộc phải tìm 1 đối thủ khác thôi:-*
Để cho sự kiện đau đớn như 11/9 hay chiến tranh Việt Nam không xảy ra, cần có tầm nhìn nhân loại. Nếu chỉ nhìn thấy biên giới quốc gia, như cậu tôi thấy lũy tre quanh làng ở Hoa Lư, hay đồng nghiệp nhìn qua hàng rào nhà mình bên DC, chắc chắn còn xung đột.

Thế giới phẳng cần lãnh đạo “phẳng”, chính trị “phẳng”, chiến lược “phẳng”, nghĩa là tìm ra giải pháp đôi bên hay nhiều bên cùng có lợi. Cách tiếp cận “trạng chết chúa cũng băng hà” để tìm cách "san phẳng" nhau chỉ mang lại thêm đau khổ. Khăng khăng cái “lưỡi bò” làm của riêng thì nhất định sẽ còn hàng xóm thù địch lẫn nhau.

Bàn về 11/9, người đồng nghiệp đã bình tâm hơn. Anh nói, giá như mọi người biết đặt quyền lợi của mình trong cái chung, sẽ không có thảm họa. Nếu nghĩ đến cả cộng đồng thì ai cũng là người chiến thắng. Vơ vét cho riêng mình sẽ tự tiêu diệt. Cộng đồng toàn những kẻ tham lam, bạc bẽo, ngày kia sẽ tàn lụi.

Xa hơn nữa là tầm quốc gia và toàn cầu. Nghĩ đến “của mình, nước mình” thì thảm họa kiểu 11/9 hay chiến tranh Việt Nam tương tự sẽ còn, mà kẻ ích kỷ gây ra chưa chắc đã thoát bị trừng phạt, bằng cách này hay cách khác, dưới dạng này hay dạng khác.

Chỉ có điều, người lương thiện như cậu tôi, bạn tôi, người viết bài và kể cả độc giả sẽ bị thiệt thòi nhất. Bài học 11/9 với Twin Tower bị "san phẳng" thành Ground Zero hay cuộc ném bom "san phẳng" Việt Nam còn đó mãi với nhân loại.
link
http://vietnamnet.vn/thegioi/binhluan/2009/09/868084/
công nhận các pác nhà mình hay thiệt
 
Back
Top