ông nhầm rồi
dân lỏng quá mà vô kỷ luật thì mới cần bó lại
nhưng dân ko đến mức vô kỷ luật quá mà dùng kỷ luật thép thì lâu dần sẽ loạn
Ko phải cái nào cũng thép dc, càng cứng càng dễ gẫy.
Nước ta hiện giờ, cái quan trọng là cái ý thức từ việc xả rác, đèn đỏ. Quân đội hiện giờ, kỷ luật ko phải ko nghiêm, nhất là các cấp dưới.
Tất cả các cái ông gọi là ích kỷ đố kỵ từ đâu ra, do việc thưởng phạt ko nghiệm, đề bạt ko đúng. Con ông cháu cha thì leo vèo vèo, có nền có ô dù, còn anh lính nông dân thì sao, nếu mà ko phải thời chiến thì đại tá là cao nhất.
Chứ ông nghĩ quân đội mà ko nghiêm à, ko hoàn thành nhiệm vụ nó ko bắt cởi truồng đứng nắng à. Ông thử ra đảo xem thế nào, bọn lính ngoài đó đã xa nhà, lại còn trực trọt, nghiêm ngặt 24/7, hở tí ông bắt lỗi, nó điên bắn ông lòi óc ngay

, tui đã từng dc nghe kể. Ông bạn mẹ tui ra đảo, gặp thằng đang ức chế, nó bắn ngay, mà ông đó dc thiếu tướng đấy
