Tui_la_ai?
Sonic the Hedgehog
- 25/1/05
- 4,619
- 794
- Link dành cho ai muốn biết câu chuyện thế nào ....
Link : http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=613653
- Bây giờ thì vào đề nhá
.........
- Hơi dài nhưng mong mọi người đọc qua ...... Tình hình là tui hiện giờ chỉ muốn nàng màu Đen và em màu Trắng làm vợ sau này thôi ..... Và làm cách nào để từ từ bớt liên lạc với hai em kia , làm sao để người ta không buồn mình nhiều
....... Xin mấy bác cho lời khuyên cái =.= ..... Nàng có thích tui hay không ^.^" .......
Link : http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=613653
- Bây giờ thì vào đề nhá
.........1. Màu Đen :
- Tự dưng hai hôm gặp mặt gần đây, nàng đưa ra hai "ám hiệu" mà tui không biết phải nghĩ đến nó như thế nào ~.,~ .......
- Cái thứ nhất : hôm chở nàng đi học về, tui có tâm sự về em màu Cam và tính tình mẹ tui về con gái miền Bắc =.= ..... Rằng mẹ tui không thích con gái Bắc mà theo Đạo Chúa ( vì gia đình tui đạo Phật ) ...... Nói chuyện một hồi, tâm sự đủ thứ, sau cùng tui nói rằng "4 năm nữa, mẹ tui mới chịu cho tui lấy vợ" ^__^" ....... Vừa kết thúc câu đó xong là nàng hỏi "Vậy mẹ K nghĩ sao về M ?" ..........
- Cái thứ hai : cũng gặp nhau nói chuyện, tui có nói đùa rằng nàng sẽ đám cưới sớm lúc 22t ^___^ ....... Nàng liền nói rằng nàng đợi 4 năm nữa mới đám cưới ( trong khi hồi trước nàng nói khoảng 23~24 mới chịu lấy chồng ) ...... Sau đo không suy nghĩ gì, tui nói luôn là lúc đó tui 29~30 rồi còn gì =.=! ..... Nàng kêu con trai như vậy đâu có sao ??!!!??? ...... Nàng lấy Chú nàng ra làm VD, nói rằng Chú nàng 29 rồi mà chưa có vợ nữa kì, rằng Chú nàng đang học nên chưa muốn yêu, rằng cón 1 năm nữa ra trường thì Chú nàng mới tính ( cũng 1 năm nữa là nàng ra trường =.=" ) ......
==> Vậy nên nghĩ sao về những lời nói trên...... Tui luôn tự nói với bản thân rằng "Đó chỉ là lời nói cửa miệng của nàng, không có ý nghĩ gì sâu xa" ....... Vì có thể nàng chỉ buộc miệng nói như vậy mà không có ý gì khác =.= ......
2. Màu Trắng :
- Đã 10 ngày không gọi điện cũng không liên lạc gì =.= ...... Đến hôm thứ 7 vừa rồi, tui mới gọi điện và được biết máy của em bị Cô em tịch thu......... Lý do là "ông anh Hai kết nghĩa" cứ gọi điện cho em hoài, và em bị Cô la =.=" ........ Cô nói rằng "Ông anh Hai" đó không tốt, đừng quen nên mới giữ điện thoại để từ chối ^o^ ........ Tui có hỏi Cô em nhận xét thế nào về tui , thì em nó nói rằng "chắc Cô biết anh tốt nên mới cho em quen anh"
....... Đành là biết như vậy, nhưng không gọi điện suốt 12 ngày rồi, cứ như là 1 năm trôi qua ấy
........
3. Màu Cam :
- Hiện đã đi học và chuẩn bị nghỉ làm buổi tối ..... Tui có nói rằng tui có "vợ tương lai" rồi, nhưng em vẫn không trách gì tui, em cho rằng đó là do duyên số thôi, không phải tại tui nên không trách gì tui hết, và vẫn thương tui như lúc ban đầu :( ..... Em nói rằng những khi rảnh sẽ đi chơi, coi phim chung với tui vào buổi tối =.= ...... Tui cũng không biết từ chối làm sao, vì tui nghĩ sau này sẽ làm cho em buồn rất nhiều.......... Em rất tốt, nhưng là người Bắc và đạo Chúa
.....
4. Màu Xám :
- Em bắt đầu biết để ý đến vẻ đẹp bên ngoài, và biết giữa gìn nó ^__^ ........ EM cứ hay kêu tui qua cài WIN , mặc dù tui cài rồi, nhưng hình như em "cố tình" cho virus vào máy để nó hư.......... Có thể em làm vậy để có dịp gặp mặt tui, cũng có thể do máy hư thật =.=! ..........
- Mỗi lần gặp là em nũng nịu, ngồi sát vào tui, lâu lâu còn kề má vào mặt tui, thậm chí để mối trước mặt tui @___@ ..... Có lẽ khi nghe tui có "vợ tương lai" rồi thì em mới biết níu kéo ??? .......
- Hơi dài nhưng mong mọi người đọc qua ...... Tình hình là tui hiện giờ chỉ muốn nàng màu Đen và em màu Trắng làm vợ sau này thôi ..... Và làm cách nào để từ từ bớt liên lạc với hai em kia , làm sao để người ta không buồn mình nhiều
....... Xin mấy bác cho lời khuyên cái =.= ..... Nàng có thích tui hay không ^.^" .......
...... Tui luôn tự nói với bản thân rằng "Đó chỉ là lời nói cửa miệng của nàng, không có ý nghĩ gì sâu xa" ....... Vì có thể nàng chỉ buộc miệng nói như vậy mà không có ý gì khác =.= ......
....... Đành là biết như vậy, nhưng không gọi điện suốt 12 ngày rồi, cứ như là 1 năm trôi qua ấy
.......... Em rất tốt, nhưng là người Bắc và đạo Chúa
...... Nhưng nếu nàng đồng ý thì tui sẽ vẫn theo nàng, vì nàng là người mà tui yêu rất nhiều :-* ........ Sao khó đoán được tâm lý con gái quá
.......

, ai yêu nhiều hơn thì mảnh to hơn 
....... Mỗi người có một cá tính khác nhau nhưng đều có điểm chung là siêng năng, chịu khó
..... Phải chờ 3~4 năm nữa là để cho tình cảm chắc hơn và để cho em đủ tuổi hợp pháp
........
.
..... Chắc vì thế mà nàng sợ
........ Cũng giống như em "màu Trắng" đang sợ cái ông "anh Hai" kia vì ngày nào cũng gọi điện :nailbit: .......