YSH
T.E.T.Я.I.S
- 20/10/06
- 533
- 110
Tớ hôm nay gặp một chuyện mà canh cánh suy nghĩ mãi. Mai có bài phải làm mà giờ vẫn không chú tâm vào được........ Kể có thể hơi dài mong ai nghe có ý kiến được thì cho tớ vài lời an ủi với:
Chuyện là thế này: tớ đang học khoa môi trường. Cũng yêu nghề nên rất hứng thú với việc học. Học biết được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên trái đất nói chung và Việt Nam nói riêng. Lấy ví dụ cứ đà này đến năm 2050, 90% đồng bằng ở Việt Nam gập trong nước biển trong 5 tháng chẳng hạn. Những tháng còn lại thì bị ngập mặn hết. Rồi hàng chục triệu người thậm chí ngay trong tp Hồ Chí Minh mất nhà cửa nữa chứ.
Mà đấy đâu phải là chuyện "nghe kể" truyền tai hay gì đâu. Vấn đề biến đổi khí hậu đã được Mỹ đưa ra trước quốc hội cách đây 21 năm (từ năm 1988). 17 năm trước là đã đưa ra hội nghị quốc tế 150+ nước để bàn thảo rồi. Tất cả các nhà khoa học trên thế giới sau nghiên cứu đều khẳng định sự tồn tại của nó. Tiền đầu tư vào để giảm thiểu khí nhà kính ở các nước đã phát triển 17 năm qua chắc cũng lên đến mức vài trăm tỉ đến mấy ngàn tỉ USD luôn rồi mặc dù Mỹ với Úc thì gần đây mới tham gia chứ không đã nhiều nữa. Giỡn thì nó đã đâu giục nhiều tiền vậy
Vấn đề buồn là thế này. Tháng 12 năm nay ở Copenhagen có hội nghị của LHQ thượng đỉnh cực kì quan trọng để ký hiệp định mới thay hiệp định Kyoto. Lúc đó sẽ quyết định tương lai môi trường thế giới này 2020 với 2050 sẽ thế nào. Mà Việt Nam ta nằm trong danh sách 3 nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất (cùng với Bangladesh và thằng nào đó), bọn Anh cũng khuyên ta nên lên tiếng để kêu gọi gây ảnh hưởng. Vậy mà còn 3 tháng nữa thôi mà chẳng thấy dân Việt Nam, nhất là đám thanh niên chúng ta quan tâm gì cả. Có hỏi thăm xung quanh nhưng cũng chẳng ai quan tâm....
Biết là chính phủ sẽ lo hết, nhưng nếu dân ủng hộ hoặc ít nhất quan tâm thì chính phủ nói mới có chất lượng chứ. Với lại nghĩ có gì mấy nước khác nó mất mấy tòa nhà ven biển là cao. Còn không xây đập biển kiểu Hà Lan là được. Ta nghèo phát triển chính là nông nghiệp. Giờ nước nó ngập hết đồng bằng thì tp Hồ Chí Minh thành đảo, với nông dân chẳng lẽ di cư qua TQ sống hết chắc....
Chuyện là thế này: tớ đang học khoa môi trường. Cũng yêu nghề nên rất hứng thú với việc học. Học biết được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên trái đất nói chung và Việt Nam nói riêng. Lấy ví dụ cứ đà này đến năm 2050, 90% đồng bằng ở Việt Nam gập trong nước biển trong 5 tháng chẳng hạn. Những tháng còn lại thì bị ngập mặn hết. Rồi hàng chục triệu người thậm chí ngay trong tp Hồ Chí Minh mất nhà cửa nữa chứ.
Mà đấy đâu phải là chuyện "nghe kể" truyền tai hay gì đâu. Vấn đề biến đổi khí hậu đã được Mỹ đưa ra trước quốc hội cách đây 21 năm (từ năm 1988). 17 năm trước là đã đưa ra hội nghị quốc tế 150+ nước để bàn thảo rồi. Tất cả các nhà khoa học trên thế giới sau nghiên cứu đều khẳng định sự tồn tại của nó. Tiền đầu tư vào để giảm thiểu khí nhà kính ở các nước đã phát triển 17 năm qua chắc cũng lên đến mức vài trăm tỉ đến mấy ngàn tỉ USD luôn rồi mặc dù Mỹ với Úc thì gần đây mới tham gia chứ không đã nhiều nữa. Giỡn thì nó đã đâu giục nhiều tiền vậy
Vấn đề buồn là thế này. Tháng 12 năm nay ở Copenhagen có hội nghị của LHQ thượng đỉnh cực kì quan trọng để ký hiệp định mới thay hiệp định Kyoto. Lúc đó sẽ quyết định tương lai môi trường thế giới này 2020 với 2050 sẽ thế nào. Mà Việt Nam ta nằm trong danh sách 3 nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất (cùng với Bangladesh và thằng nào đó), bọn Anh cũng khuyên ta nên lên tiếng để kêu gọi gây ảnh hưởng. Vậy mà còn 3 tháng nữa thôi mà chẳng thấy dân Việt Nam, nhất là đám thanh niên chúng ta quan tâm gì cả. Có hỏi thăm xung quanh nhưng cũng chẳng ai quan tâm....
Biết là chính phủ sẽ lo hết, nhưng nếu dân ủng hộ hoặc ít nhất quan tâm thì chính phủ nói mới có chất lượng chứ. Với lại nghĩ có gì mấy nước khác nó mất mấy tòa nhà ven biển là cao. Còn không xây đập biển kiểu Hà Lan là được. Ta nghèo phát triển chính là nông nghiệp. Giờ nước nó ngập hết đồng bằng thì tp Hồ Chí Minh thành đảo, với nông dân chẳng lẽ di cư qua TQ sống hết chắc....


.

.....
.......

..... Trái đất sẽ trường tồn, chẳng phải không tốt sao