Tại sao các bạn đọc truyện (tranh) chưởng ??

Không. Cái này là đo há hốc mồm mới cả vỡ tim :))
 
giống như máy đo sức mạnh trong dragon ball ấy à :>.................đo vỡ máy ko ;))

Không có máy đo , mà võ thần họ ước lượng ra , còn tác giả thì ghi luôn số trùng thiên rồi ;))

Anh chỉ cần Cửu thập bát trùng thiên là anh có để làm Supper man b-(
 
Ai bảo không có máy đo vậy? Vẫn có máy đo, nhưng không chính xác ở những vật thể có lưu lượng lớn thôi :). Như lúc đo hủy diệt chiến thần ấy ;)
 
Thế theo cậu phải như thế nào mới là bạo lực và trí tuệ đỉnh cao?
Còn nói về nhân văn, thì trước đó tôi hỏi cậu có hiểu 2 chữ "nhân văn" là cái gì không? :-/

trí tuệ thì xem hpln hơn gấp tỉ lần đấy
bạo lực thì mấy cái truyện tranh tq này tôi xem chưa thấy cái nào hợp cả , giờ xem horror manga mới thấy bạo lực
cái nhân văn thì tôi có biết , bạn khỏi cần hỏi ;))
 
trí tuệ thì xem hpln hơn gấp tỉ lần đấy
bạo lực thì mấy cái truyện tranh tq này tôi xem chưa thấy cái nào hợp cả , giờ xem horror manga mới thấy bạo lực
cái nhân văn thì tôi có biết , bạn khỏi cần hỏi ;))

Nhân văn là seo bạn, Long mỗ chưa hiểu. Chỉ Long mỗ với.
 
trí tuệ thì xem hpln hơn gấp tỉ lần đấy
bạo lực thì mấy cái truyện tranh tq này tôi xem chưa thấy cái nào hợp cả , giờ xem horror manga mới thấy bạo lực
cái nhân văn thì tôi có biết , bạn khỏi cần hỏi
Mk, đọc được bao bộ truyện mà đòi so sánh? 1 tỉ lần, cứ tưởng là vui tính?
Xin lỗi nói chuyện có hơi phũ, vì thực tế nó cần phải vậy.
Nhân văn là cm gì? Trong thuyết giáo của Phật pháp cũng tính diệt ác là làm việc thiện -_-. Chứ cbn nhân văn là tát má phải giơ má trái hả, nó cho viên đạn thì lên niết bàn chăng?
Bìa truyện nó ghi dành cho người trưởng thành, phụ nữ đọc thì tốt thôi nhưng đàn ông mặc váy có lẽ nên ghi thêm vào, ko nên động đến.
 
Tôi đang muốn xem cái có biết của cậu như thế nào đấy ?

theo tôi là phẩm chất tốt đẹp , đạo đức của con người :)
mà cái này là có người nói trong vt có tính nhân văn blah blah nên tôi phản bác lại chứ đếch phải tự nhiên tôi lôi ra đâu nhé :-j
@Clark Ken : ko nhiều ko ít , đủ dùng . Tôi nói rồi , đây là tôi vẫn đang tranh luận tử tế , bạn đưa ra lập luận thuyết phục dc tôi thì tôi xin đầu hàng và rút lui , chứ cái kiểu chỉ biết reply để chửi với xỉ nhục người khác như bạn thì chả có ý nghĩa gì đâu [-X , người lớn rồi , nói chuyện với nhau cần lý lẽ để thuyết phục người khác chứ ko phải thấy ai trái ý mình là nhảy vào chửi , trẻ con lắm [-X
 
To Long : Ông có bao nhiêu clone vậy , phục ông kinh:)):)):)):)):))
Thôi stop đi ,tôi chịu thua các fan , các bạn VT về bên topic bên kia , còn tôi tiếp tục bên này . Từ nay tôi sẽ không bao giờ nói VT là truyện nhảm nhí trong GAMEVN.COM nữa , tôi chỉ nói nó "dài , dai " thôi
P/s : Không thể chống lại những thằng ngu bởi bọn chúng quá đông và hung hãn . Thấm thía từng lời của anh CÁ BA SA =((=((=((=((=((
 
P/s : Không thể chống lại những thằng ngu bởi bọn chúng quá đông và hung hãn . Thấm thía từng lời của anh CÁ BA SA
^ các huynh đệ đừng phản ứng, bởi vì đây chỉ là câu bạn dog phọt lại cho bạn ấy bớt nhục nhã thôi

tớ coi truyện chưởng thì chỉ thích nhất HPLN và Võ Thần, ban đầu đọc VT thấy nó bựa bựa sao á nhưng càng đọc càng bị cuốn hút, nhất là sau đoạn Bạch Sầu là cha Võ Nam thì kết luôn :P. HPLN cũng thế, tuy mới đọc thấy khó nuốt nhưng kinh qua bộ TQDN rồi đọc lại thấy đỉnh vô cùng, hoan hô Trần Miu.
 
HPLN là truyện chưởng à ???
Giờ mới biết rằng bất cứ truyện gì của Tàu vẽ cũng đều được các fan liệt là truyện chưởng
Xem ra mình nói đúng chứ chẳng phải là phọt ra cho bớt nhục
 
àh cái câu kết của ông này chắc bên forum shaiya =))
bựa vãi cả ra...
nhân văn ?
=))
đọc hài k chịu nổi.....thou tớ qua lại 2pic vt đây...
bạn í đã buông tay chịu trói...
tớ cũng có thể bắt tay để làm bạn đc r`....
chúc mừng bạn gia nhập cái đội quân mà bạn nhắc đến...=))
 
HPLN là truyện chưởng à ???
Giờ mới biết rằng bất cứ truyện gì của Tàu vẽ cũng đều được các fan liệt là truyện chưởng
Xem ra mình nói đúng chứ chẳng phải là phọt ra cho bớt nhục

nói thiệt HPLN đấu trí là thế nhưng tới lúc bọn võ tướng nó húc nhau thì còn khủng khiếp hơn cả "chưởng" đó =))
 
Đây là kn cháu 152 rút ra:
Từ đó rút ra kn là nếu muốn làm gì như chê bai 1 người , hay 1 cái gì đó dc nhiều ngưới thích thì tốt nhất phải có đồng minh đã , solo thế này dễ vẹo lắm
khuyên lại cháu ý thế này:
Từ đó rút ra kn là nếu muốn làm gì như chê bai 1 người, hay 1 cái gì đó dc nhiều ngưới thích thì tốt nhất phải học cách mà viết cho nó thuyết phục, cái kiểu phát biểu vô tư hồn nhiên "tớ thấy nó thế" thế này dễ vẹo lắm
thì cháu ý giả vờ de0' tiếp thu
thì tôi mới nói tôi thấy cái kn bạn rút lại cho tôi sai lòi ra
Để giờ đây phọt ra những câu như thế này
người lớn rồi , nói chuyện với nhau cần lý lẽ để thuyết phục người khác chứ ko phải thấy ai trái ý mình là nhảy vào chửi , trẻ con lắm
Sao tự úp mặt vào mông thế hả cháu, tưởng chân lý của cháu là tranh luận thì cần dog đàn, de'0 cần lý lẽ cơ mà.

Cái mớ lý lẽ của cháu thì rặt toàn là "tôi thấy thế", "tôi nghĩ thế". Lập luận, dẫn chứng ko có, đến chó nó cũng deo' thèm nghe chứ kiếm sao đc đồng minh hả cháu.
Cháu cũng nên dùng cái đầu suy nghĩ tại làm sao các bạn ko thể lịch sự được với cháu.
 
Ơ hay nhỉ.
Chả hiểu mọi người nghĩ như thế nào nhưng theo tôi:
- Mỗi người 1 suy nghĩ,1 sở thích.Có người thích bộ truyện này,có người không thích.
Đấy âu cũng là cái lẽ thường,tại sao lại phải cãi nhau nhỉ?
-Mọi người cãi nhau,chửi nhau chỉ vì cho rằng suy nghĩ của mình là đúng đẵn,vậy có đáng không? Hay là tự nghĩ lại mình đi đã?
Tôi chẳng dám nói tôi đúng,cũng chưa bao giờ dám áp đặt cái sở thích của mình lên người khác,tôi cũng là 1 fan của truyện tranh,trong đó có truyện chưởng.Nhưng đứng ngoài nghe các bạn gào thét thấy nó cứ sao sao ý.
Ai thích bộ nào thì có thể bàn luận cùng người thích bộ đó hoặc phân tích mổ xẻ cái hay cái dở,chứ đừng cãi nhau với người không thích,việc làm hơi vô nghĩa.
Tôi chỉ nói vậy thôi.Mong các bạn suy nghĩ.
 
Chú Mad thua rồi thì chớ nói lời cay đắng chứ :)) thôi cuộc chiến đã kết thúc, trở về nào anh em ơi.
 
Tôi chẳng dám nói tôi đúng,cũng chưa bao giờ dám áp đặt cái sở thích của mình lên người khác
Vấn đề là dog và đồng minh ko làm như bạn. Lật lại vài trang sẽ có những dòng kiểu như "tôi tưởng truyện VT chán là điều hiển nhiên" blah blah - dm lại là "tôi tưởng, tôi thấy" - thế có phải là áp đặt cảm nhận riêng cho số đông ko.
Vấn đề hơn nữa là bạn ý so sánh độc giả với gia súc - có phải ai cũng tên là dog như bạn ý de0' đâu mà so sánh kiểu đấy.
Mà thôi, cuộc chiến kết thúc rồi thì để nó qua đi. Nhường lại nhà cho chú dog.
 
Có thể mục đích ban đầu của bạn ấy không phải bàn luận mà là để chửi nhau chăng;)). Thấy nhờ chửi nhau mà đông khách quá :(
 
Back
Top