[PRIVATE SERVER CABAL VN] GOLDEN CABAL welcome you!

Status
Không mở trả lời sau này.
Thôi mọi người không nên tranh cãi những vấn đề không đáng có.

đây là sever Pri để cho mọi người chơi 1 cách vui vẻ, nói chính xác là tự sướng với khả năng chơi và avar của mỗi người, nếu như ai cũng muốn khẳng định đẳng cấp thì tại sao không chơi trong cabal VN, cabal mà mọi người cố hết sức để sánh ngang với 1 mục tiêu nào đó.

Ps GM Jimmy: Em chỉ đóng góp ý kiến của em thôi, anh Jimmy và các GM nên tạo ra các event để các GM xuất hiện như những King cho anh em đọ sức( VD như thứ 7 hàng tuần từ giờ này đến giờ này xuất hiện chanel war cho các gamer so tài với GM) chứ đừng nên để các GM xuất hiện 1 cách lung tung khiến anh em tự ti và mất đi sự tự trọng của mình, nếu anhmuoons có 1 sever hùng mạnh không kém gì các sever khác thì nên tạo ra thật nhiều event để tạo cảm giác muốn khám phá và hưng phấn cho người chơi.


PS anh MTQ: Em là ChikBongKute(Anasy) đây anh, em khẩn thiết cầu mong anh quay lại, từ ngày anh đi, G TMC cũng tan rã, sever hầu như chỉ là 1 ngôi nhà ma lâu lâu mới có 1 mạng vào để tìm hiểu ngôi nhà đó, khi em xác định chơi sever này, em chỉ muốn có cảm giác vui vẻ và không muốn so đo với ai, chỉ tiếp xúc vs anh MTQ vài lần nhưng em biết anh là người có trách nhiệm, anh không bao giờ bỏ bê G, Em rất tôn thờ anh anh biết không, ngày đầu vào, anh là người động viên em, giúp đỡ em, cho em đồ, không chỉ có thế cách nói chuyện của anh cũng rất lôi cuốn, ngày nào sao khi train em cũng sang dểt tìm anh, traid UCH. Còn bây giờ, sang Dểt chỉ có sự hiện diện của NPC, thậm chí các G ngày trước hay có mặt cũng nhue biến mất, chỉ có 1 điều em mong muốn là anh và bạn bè trong G quay lại với Golden cabal.


PS EventFA: Em không biết anh là ai, không biết anh là người như thế nào, nhưng lần đầu em thấy anh, ngay hôm sau G em không còn 1 người, em căm ghét anh dù không biết anh đã làm gì, nếu anh có gì bức xúc thì vào golden tìm em, đừng có làm gì G của em.b-(b-(b-(



Em xin hết, mong mọi người suy nghĩ điều em nói.

Nếu tôn thờ vậy sao hok xin nick YH, rồi nói anh ấy chơi game nào rồi wa chơi chung cho vui, cần thiết chi phải chơi bên sever pri này vậy bạn.:):)
 
EventFa,nếu nói thâm độc e là MTQ này ko tính được như anh,nhưng nếu nói về trí tuệ thì tôi nghĩ tôi ko hề thua anh tí nào.Anh quả là 1 kẻ nguy hiểm,jimmy hung quả thật sai lầm khi bán mạng cho anh.Ngay khi cho tôi làm GM,điều anh đặt ra cho tôi là tạo 1 tài khoản ATM do tôi đứng tên,cùng với Hưng nhận tiền Donate từ gamer,hoặc đi trực tiếp thu tiền sau đó sẽ giao lại cho anh.Chính anh đã nói là sẽ cấp item cho những ai bỏ tiền VND ra và dặn dò tôi thay vì dùng từ bán phải xài từ "donate" để lách luật,vì "cho,biếu" thì ko phạm tội bao giờ.Anh đã dùng cách đó để trấn an Hưng,nhưng thật ra đây là 1 Server lậu,nếu sau này lỡ có việc gì,Gamer khiếu nại về tiền bạc,item thì tôi danh lừa gạt tài sản sẽ đổ hết lên đầu Jimmy,anh sẽ viện lý do rắng " anh chỉ bỏ vốn,còn Jimmy lo kĩ thuật" và anh sẽ né được tội,người thay anh thực hiện các giao dịch thì phải ăn cho hết. Khi ấy cùng lắm tội danh mở server lậu cùng lắm là chia 2,nhưng mà Jimmy nó an thêm tội danh lừa gạt tài sản thì thay cho anh rồi.
MTQ quả thật trí tuệ cao thâm: cao thủ quả nhiên là cao thủ.
Bạn chưa gặp mình ngoài đời 1 lần nào. Chưa hề biết mình là ai mà cũng biết rõ là mình là kẻ "nguy hiểm" thì quả nhiên là bật cao nhân. Xem ra cái tài suy bụng ta ra bụng người của bạn thật đáng học hỏi
Nều rãnh rãnh bạn suy nghĩ tiếp giùm mình vài cái này nữa nghen:

- Bạn biết tui kinh doanh lãnh vực nào không?
- Bạn biết thu nhập của tui 1 tháng bao nhiêu không?
- Bạn biết ngoài đời tui như thế nào ko?
- Bạn biết lý do CD tui mở server không?
- Bạn biết vì sao lại Jimmy bán mạng cho tui như lời bạn nói không?
- Bạn biết Jimmy nhận tiền donation và đưa lại tui bằng cách nào ko?
 
MTQ quả thật trí tuệ cao thâm: cao thủ quả nhiên là cao thủ.
Bạn chưa gặp mình ngoài đời 1 lần nào. Chưa hề biết mình là ai mà cũng biết rõ là mình là kẻ "nguy hiểm" thì quả nhiên là bật cao nhân. Xem ra cái tài suy bụng ta ra bụng người của bạn thật đáng học hỏi
Nều rãnh rãnh bạn suy nghĩ tiếp giùm mình vài cái này nữa nghen:

- Bạn biết tui kinh doanh lãnh vực nào không?
- Bạn biết thu nhập của tui 1 tháng bao nhiêu không?
- Bạn biết ngoài đời tui như thế nào ko?
- Bạn biết lý do CD tui mở server không?
- Bạn biết vì sao lại Jimmy bán mạng cho tui như lời bạn nói không?
- Bạn biết Jimmy nhận tiền donation và đưa lại tui bằng cách nào ko?

Topic này vui woa cho em tham gia với nhé.

- Bạn biết lý do CD tui mở server không?

Câu này bít trả lời nè: mở sever để mọi người chơi cho vui và làm wen vài người bạn, cuối tuần còn có người alo^ rủ đi ún vài chai bia nữa chứ ... (hok bít đúng hok ta?)
 
PS EventFA: Em không biết anh là ai, không biết anh là người như thế nào, nhưng lần đầu em thấy anh, ngay hôm sau G em không còn 1 người, em căm ghét anh dù không biết anh đã làm gì, nếu anh có gì bức xúc thì vào golden tìm em, đừng có làm gì G của em.b-(b-(b-(



Em xin hết, mong mọi người suy nghĩ điều em nói.

Anh mà biết được lý do tại sao anh chết liền đó. Ban ngày đi làm lu bu. Thỉnh thoảng mới vào forum được 1 tý. Bửa đó đang làm việc mà chỉ muốn bỏ về nhà để coi chuyện gì xảy ra.

Mọi việc của server ngoài việc suy nghĩ ra vài cái event và làm cho cân bằng giữa người donation và người ko donation, test item, test Quest anh có làm được cái gì nữa đâu.
 
MTQ quả thật trí tuệ cao thâm: cao thủ quả nhiên là cao thủ.
Bạn chưa gặp mình ngoài đời 1 lần nào. Chưa hề biết mình là ai mà cũng biết rõ là mình là kẻ "nguy hiểm" thì quả nhiên là bật cao nhân. Xem ra cái tài suy bụng ta ra bụng người của bạn thật đáng học hỏi
Nều rãnh rãnh bạn suy nghĩ tiếp giùm mình vài cái này nữa nghen:

- Bạn biết tui kinh doanh lãnh vực nào không?
- Bạn biết thu nhập của tui 1 tháng bao nhiêu không?
- Bạn biết ngoài đời tui như thế nào ko?
- Bạn biết lý do CD tui mở server không?
- Bạn biết vì sao lại Jimmy bán mạng cho tui như lời bạn nói không?
- Bạn biết Jimmy nhận tiền donation và đưa lại tui bằng cách nào ko?
Nói sao thì nói, Anh Quân nói chuyện với 1 người vài lần là biết người đó như thế nào, anh cũng nên trân trọng điều đó, nếu anh còn có giọng điệu thế này, cho em xin cái hẹn, anh em gặp nhau tại HN
 
Topic này vui woa cho em tham gia với nhé.

- Bạn biết lý do CD tui mở server không?

Câu này bít trả lời nè: mở sever để mọi người chơi cho vui và làm wen vài người bạn, cuối tuần còn có người alo^ rủ đi ún vài chai bia nữa chứ ... (hok bít đúng hok ta?)

Ko đúng rùi. Nếu ko mở server vẫn còn cái khác để chơi, còn việc nhậu nhẹt thì chỉ đúng được 50%.
Lý do mở server là vì "một cô gái" b-(b-(b-(
.
___________Auto Merge________________

.
Nói sao thì nói, Anh Quân nói chuyện với 1 người vài lần là biết người đó như thế nào, anh cũng nên trân trọng điều đó, nếu anh còn có giọng điệu thế này, cho em xin cái hẹn, anh em gặp nhau tại HN

Mình thì đang ở Sài Gon. Tuy nhiên có thể tháng 11 mình sẽ có đi ra Hà Nội.
Mình thì mình ko có biệt tài như anh Quân của bạn. Mình thì thường gặp mặt và chơi lâu dài thì mới dám kết luận về 1 người nào đó.
 
MaThienQuan này tuy ko phải la nhân vật vĩ đại,nhưng những gì tôi làm chỉ mong tất cả mọi người đều vui vẻ,thật khó đề kiếm 1 cái hoàn hảo như thế.
To Hotboy_hanoi : (Valentine tức GeumZandi ) : Cậu đánh giá MTQ này có vẻ hơi chủ quan đấy.Từ những ngày tháng đầu tiên bước vào CabalVn,tôi đã xây dựng nên ThienMaCung hùng mạnh bên Venus mà tôi nghĩ đến giờ nhắc đến hầu hết ai cũng biết tên tuổi và uy tín của tôi như thế nào.Vào Cabal elite server cũ,tôi là người giàu 1 và mạnh hàng đầu,các GM nhu Crytal Clear,vanshee,VeloCee đều là bạn hữu thân thiết,họ đều quý tôi vì tôi nỗ lực chơi game = chính khả năng của mình,và bên đấy tôi là 1 huyền thoại mà ai cũng gọi là King of Market.
Sau khi nghỉ cabal elite cũ,đến với elite mới,tôi lại làm giáu đứng đầu server = khả năng của mình.Bên guild bạn là Vietnamese hoàn toàn ko thiện cảm và thích mình,Baby thì nói do mình có GM giúp đỡ nên mới được như vậy.Còn bạn thì nói mình bug,hack.Nếu bạn muốn biết khả năng mà MTQ này có thể tính đến đâu,bạn có thể qua diễn đàn conduongtolua.com.vn search tên tôi ra,chắc ít nhất phải hơn ngàn bài viết về MTQ này như thế nào.
CD xem mấy dòng được mark đỏ và nghĩ thế nào. Chắc không cần nói nhiều chứ hén. Làm mình nhớ đến người ngày trc chơi (dùm chủ acc) LoveIsAll ;), kô biết có giống 4m kô \:D/
 
Nói sao thì nói, Anh Quân nói chuyện với 1 người vài lần là biết người đó như thế nào, anh cũng nên trân trọng điều đó, nếu anh còn có giọng điệu thế này, cho em xin cái hẹn, anh em gặp nhau tại HN

Ko đúng rùi. Nếu ko mở server vẫn còn cái khác để chơi, còn việc nhậu nhẹt thì chỉ đúng được 50%.
Lý do mở server là vì "một cô gái" b-(b-(b-(
.
___________Auto Merge________________

.


Mình thì đang ở Sài Gon. Tuy nhiên có thể tháng 11 mình sẽ có đi ra Hà Nội.
Mình thì mình ko có biệt tài như anh Quân của bạn. Mình thì thường gặp mặt và chơi lâu dài thì mới dám kết luận về 1 người nào đó.
Nói thẳng ra ông vẫn bảo anh Quân suy bụng ta ra bụng người, *** phải lằng nhằng, khi nào ra HN hẹn trước 4 ngày, sẽ có bất ngờ lớn.
 
Nói sao thì nói, Anh Quân nói chuyện với 1 người vài lần là biết người đó như thế nào, anh cũng nên trân trọng điều đó, nếu anh còn có giọng điệu thế này, cho em xin cái hẹn, anh em gặp nhau tại HN


Nói thẳng ra ông vẫn bảo anh Quân suy bụng ta ra bụng người, *** phải lằng nhằng, khi nào ra HN hẹn trước 4 ngày, sẽ có bất ngờ lớn.

Bài đầu thì đàng hoàng 1 chút, từ từ thì lòi cái bản chất thật ra [-X
 
Nói thẳng ra ông vẫn bảo anh Quân suy bụng ta ra bụng người, *** phải lằng nhằng, khi nào ra HN hẹn trước 4 ngày, sẽ có bất ngờ lớn.

"Nói sao thì nói, Anh Quân nói chuyện với 1 người vài lần là biết người đó như thế nào, anh cũng nên trân trọng điều đó"

Bạn tôn thờ cũng vừa vừa thôi, ai đời nói chuyện mấy lần muh bít đc con người ntn, bộ "anh Q của bạn" là bác sĩ tâm lý hả?

Còn có cái kiểu hâm dọa nghe ớn ăn phết, hẹn trc 4 ngày cơ ah, thế chú em chẳng để số phone thì anh mày bít đết gì muh liên lạc nhẻy?
 
"Nói sao thì nói, Anh Quân nói chuyện với 1 người vài lần là biết người đó như thế nào, anh cũng nên trân trọng điều đó"

Bạn tôn thờ cũng vừa vừa thôi, ai đời nói chuyện mấy lần muh bít đc con người ntn, bộ "anh Q của bạn" là bác sĩ tâm lý hả?

Còn có cái kiểu hâm dọa nghe ớn ăn phết, hẹn trc 4 ngày cơ ah, thế chú em chẳng để số phone thì anh mày bít đết gì muh liên lạc nhẻy?
11 thÁNg nữa ra HN, để lại phone bây giờ để cắn... à.
 
CD xem mấy dòng được mark đỏ và nghĩ thế nào. Chắc không cần nói nhiều chứ hén. Làm mình nhớ đến người ngày trc chơi (dùm chủ acc) LoveIsAll ;), kô biết có giống 4m kô \:D/

Haha. Định ko tìm hiểu là ai. Nhưng Cuppy đã nói thế thì chắc phải nhờ đến anh em gamer rùi. Có tham gia Cabal và có chơi luôn SR chắc sẽ có vài anh em có thể biết được.
 
:| e hèm CD nên tập trung mảng marketing đi, :( vắng quá, qua thêm mấy cái diễn đàn khác câu khách đi :D
 
-Sao không để cho MTQ vào trả lời những câu hỏi của a ChanDoi mà cứ ở đó nói linh tinh thế nhỉ .
-Hầu hết người chơi sv này ở HCM , các bạn muốn kiếm chuyện thì cứ vào HCM mà chơi , cớ sao phải lảng đi là mình ở Hà Nội , Hải Phòng ,..... . Sợ người ta biết bộ mặt thật thế nào à . Nghĩ mình là cái gì mà bảo người ta phải đi kiếm .
-Một số người có vấn đề đọc hiểu thì phải , không biết là có đọc bài người khác ko , hay đọc xong rồi không dám tin đó là sự thật , mà cứ lảng đi chuyện khác , cuối cùng cũng là dọa nhau . Mà nói thật chứ , nói được thì phải làm được nhá .
 
11 thÁNg nữa ra HN, để lại phone bây giờ để cắn... à.

Tháng 11 chứ hok phải 11 tháng nha bác, với lại đang có topic nóng hổi thì cho để còn save vào lúc ra tới HN mùh có số gọi chứ chòy, chứ hok lẽ sắp khi đi rồi lập topic kiếm số hả, đâu có ai rỗi hơi thế. Suy nghĩ chút xíu trc khi viết bài thì ... (tự hiểu) :-":-":-"
 
Haha. Định ko tìm hiểu là ai. Nhưng Cuppy đã nói thế thì chắc phải nhờ đến anh em gamer rùi. Có tham gia Cabal và có chơi luôn SR chắc sẽ có vài anh em có thể biết được.
Kô cứu nổi, kiếm làm gì ;;)
 
Trước hết,anh xin cám ơn về tình cảm mà Anasy dành cho anh.Anh chơi game là để vui vẻ,với mọi người trong g,anh xem như anh em thân thiết.Về Item,MaThienQuan đã là 1 char quá khủng với item từ GM,thế nên việc hack,bug item với tôi là hoàn toàn ko cần thiết,tôi chỉ cố craft đồ và kiếm đồ cho member,để mọi người cố gắng và chung sức cùng nhau làm nên 1 gia đình nhỏ trong game.Với tôi như thế đã là đủ.Nếu em muốn em có thể add yahoo của anh: makoto_atula
To ChanDoi : Có vẻ CD muốn biết nguồn gốc của Rename Card đúng ko,vậy thì tôi sẽ cho xem :

Thế nào,giờ thì rõ nguồn gốc các Rename rồi nhỉ.ThienMaCung đóng góp ko ít cho server,để khích lệ mọi người tôi mới tạo ra Rename card để anh em vui vẻ.Ngoài ra các item khác nếu do Command GM tạo ra đều sẽ có dòng chữ No expiration.Các item tôi đư a anh em xài ko do command tạo nên mà từ craft và hunt boss.
Sau đây là câu trả lời lần luơt :
MTQ này chẳng quan tâm CD làm gì,thu nhập thế nào,nhưng những điều anh làm khiến tôi ko thể tôn trọng anh.Con người dù giàu hay có địa vị thế nào mà ko có nhân tâm thì trong mắt mọi người cũng chẳng là cái gì.Mọi việc anh đưa ra hoàn toàn đi ngược với điều tôi nghĩ,anh luôn làm khó gamer với các eo sách của mình,anh thích mở riêng cho anh em thân của anh thì đừng có giới thiệu trên các web,rỗi nghĩ đến việc Donate.Anh cư xử thiên vị cho anh em cúa anh quá,tôi chỉ tạo rename card cho member để khích lệ họ chơi thì anh lại bắt bẻ.Anh nghĩ rằng anh mở server thì anh cho mình là 1 vị chúa,anh ko cần tôn trọng ai khác,làm admin đứng đầu mà đứng cãi tay đôi với gamer,bị phãn đối ầm ĩ.Ai cũng hỏi ko biết hiểu biết về game này của anh thế nào.
Tôi chả quan tâm mà anh mở server làm gì,nhưng những điều anh làm thì tôi ko thích và tôi ra đi,những anh em của tôi cũng ko thích và ra đi,vỏn vẹn thế thôi.Thế nhưng anh lại gây chuyện đâm chọt người vắng mặt trên forum thế này,thật là tư cách đấy nhỉ.
VẤn đề thu tiền trên game,thì lại xài chiêu bài " gắp lửa bỏ tay người".Anh đã quên là anh cũng từng đề nghị tôi đi thu tiền cho anh à,cũng tạo cái tài khoản atm để người ta nạp vào hay đi thu trực tiếp.Anh thì khỏe rồi,ngồi 1 chỗ tạo item rồi kêu người khác thu tiền,cứ thế mà âm thầm bán item khủng với giá cao.Còn những thằng đi thu tiền thì về sau có chuyện gì thì cũng cắn răng mà chịu.Chính bản thân anh cũng sợ dính vào việc mua bán hàng ảo trong game,anh còn bảo "mua bán trên 500 ngàn là bi khép vào hình sự" mà.Chính em tôi cũng bỏ ra 350 ngàn để mua đồ từ jimmy,cũng là Gd trực tiếp đấy.Nay a ko trực tiếp làm mà giao người khác làm thì đúng là 1 chiêu bài hay đấy nhỉ.
Lý do tôi nghĩ anh mở server tôi nghĩ do anh thích "tự sướng" là phần cao.
Tôi tuy ko làm gì cao xa trong game,nhưng những người bạn bè và anh em đều tôn trọng tôi.Còn bản thân anh làm admin mà vào game bị gamer chửi thì ko biết anh là con người thế nào.Anh bảo anh có tiền,có suy nghĩ mà sao có mỗi 1 việc là hiểu và thông cảm cho người khác lại ko làm được ? Mtq này ko bao giờ làm 1 con bù nhìn,và cũng ko bao giờ chịu đứng dưới 1 người ko có khả năng suy nghĩ hơn mình như thế.
 
Mtq này ko bao giờ làm 1 con bù nhìn,và cũng ko bao giờ chịu đứng dưới 1 người ko có khả năng suy nghĩ hơn mình như thế.
Ôi hâm mộ anh này quá, anh có một lý tưởng quá cao đẹp ;))
 
thường thì lý tưởng cao đẹp thì khó mà thực nhỉ, cái gì cũng có hai mặt mâu thuẫn bên trong cái lý tưởng cao đẹp đó biết đâu là một cái "tâm ma" rợn người :(
 
thường thì lý tưởng cao đẹp thì khó mà thực nhỉ, cái gì cũng có hai mặt mâu thuẫn bên trong cái lý tưởng cao đẹp đó biết đâu là một cái "tâm ma" rợn người :(

:) Với 1 char quá khủng,có cả GM Command trong tay,thê mình hỏi bạn,mình còn làm gì khác ngoài hỗ trợ và giúp đỡ anh em trong Guild.Mình tham gia vào game này vì mình đam mê nó,và cũng muốn đây là 1 gia đình nhỏ thứ 2 của mình.Các member của mình hầu hết là những bạn bè anh em thân thiết từ các game,có người đã theo mình hơn những 4 nam trời vào các game.Nếu thật sự bạn dùng tâm của mình để đối đãi với mọi người thì mọi người sẽ đối với bạn lại như thế.Bạn tôn trọng và yêu quý họ thì họ cũng sẽ đáp lại như thế với bạn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top