Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đã đủ sức làm 3 chén "vào" thì làm sao mà cản được những chén sau ?
"Chú uống được cứ giả vờ, uống đi anh mời ... chú coi thường anh quá , kìa em nó mời thì uống đi làm anh mà sao thế ? .Con gái mời mà từ chối là ko được đâu đấy . Thôi nốt chén này đồng khởi nào...Em ơi em cháu bác Nguyễn Mạnh Cầm à ? Cầm mà ko uống là sao ? v...v. và v..v.![]()



, đến bây giờ nếu từ chối típ tục chắc chén cơm mình dẽ bị đi quá
. Tức cho bọn đàn anh đi trước ko bít chữ nhục viết ra sao à, hèn chi mà VN có tiếng là ql càng ngày càng chán quá đi mất. Càng ngày càng thấy thối mà, bộ hết thú vui trên đời hay sao. Sáng nhậu, chiều nhậu, tối cũng nhậu, vui nhậu , bùn nhậu,ko vui ko bùn cũng nhậu,ăn ở ko cũng nhậu, có việc làm cũng nhậu,.... bất cứ chuyện gì cũng quy về NHẬU. Nhiều khi thấy tức cười cho nhiều thằng lúc trên bàn thì : théng này sao mày nhậu ít thế, coi a mày nè 2...3 zzzooo" lúc nào cũng khoe chiến công nhậu của mình lúc thì :" hôm qua chú với mấy thằng bạn làm cả chục kết bia hahahahah" . Lúc sau thì than mệt quá xin nghỉ phép :(. Nhậu đi ráng mà nhậu đi, 1 vài năm nữa thì có rượu cúng mà uống rùi
. Bít trước là hại mà vẫn uống. Có thắng bạn mới 17t đầu mà bác sĩ trả về nhà vì cái bao tử thủng ko cứu chữa được vì đô quá cao. Thế mà nó vẫn típ tục nhậu bó tay quá mà. Ko phải mình ko nhậu đc mà có thành kiến ( bia ko được nhưng rượu mình vẫn bình thường)với việc nhậu, nhưng ở 1 mức độ nào đó thì việc này đã đi quá đà trong con ng VN chúng ta quá lâu rùi. Mong là các thế hệ đi trước ko làm cho thế hệ sau lún sâu vào bước đi của mình, và thế hệ sau này nên típ nhận chọn lọc để bảo vệ hạnh phúc gia đình và bản thân nhé 
Nếu uống 2 xị BĐ mà bị ói thì tại sao lại k0 uống 1 xị thôinhưng em ghét cái cảm giác khi nhậu xong về nhà ói mửa

Chuyện bất khả thi, trừ khi cậu làm sếpđầu topic tới giờ chưa thấy pác nào cho ý kiến gì có thể cafe thay rượu, bia hết à, pà con cho ý kiến đi

Dĩ nhiên uống quắc cần câu là phải lên án rồi.@Barca : tửu lượng em tầm 2 xị, bình thường em chơi tầm 2 chai sài gòn đỏ, em uống ít ói , nhưng ko thích cái cảm giác nhợn nhợn trong người lúc đêm khuya, uống rướu và bia hai cho cơ thể lắm chứ, nó có gì mà bổ đâu, cồn là chất độc mà.với lại đi nhậu thường tầm quắc cần câu rùi mới về, mà quắc rùi dễ bị tai nạn, trôm cắp, trúng gió nữa nên em ko mún nhậu là vậy đó

Nghe giang hồ đồn là trước khi đi mát xa gud job mà chiến vài ly vào là bảo đảm làm chừng 20-30p cũng k0 "ra" nổi.![]()

Có ta.có ai như mình không, uống bia không đc nhưng uống rượu thì đc. Bia làm 1 chai là xỉn, đau đầu rồi, còn rượu thì bét nhè luôn

@ all :topic đang đi lạc hướng rùi đó, đề nghị pà con trở lại vấn đề chính
Chuyện bất khả thi, trừ khi cậu làm sếp
Anh cứ vừa lâm trận mà đầu óc nghĩ tới những chuyện bực mình hay khó chịu thì chả cần nhậu, 1 tiếng cũng chưa chắc phải thu quân![]()







Tình hình là em không thích đi nhâu, nhưng toàn là bị rủ đi nhậu, nếu không nhậu sẽ không có mối quan hệ, sau nầy mún nhờ vả, rủ đi cafe toàn là "đàn ông phải nhậu mới là nam nhi còn cafe chỉ có con gái mới vô thui " hiz. tình hình là có cách nào không đi nhậu mà vẫn thiết lập được mối quan hệ bạn thân không các
Tình hình là em không thích đi nhâu, nhưng toàn là bị rủ đi nhậu, nếu không nhậu sẽ không có mối quan hệ, sau nầy mún nhờ vả, rủ đi cafe toàn là "đàn ông phải nhậu mới là nam nhi còn cafe chỉ có con gái mới vô thui " hiz. tình hình là có cách nào không đi nhậu mà vẫn thiết lập được mối quan hệ bạn thân không các