Làm sao để không nhậu mà có được mối quan hệ

Mình mà uống bia thì nửa chai mặt đã đỏ bừng , mắt đỏ rực như quỷ :( , nhìn sợ vd' .
H nọ uống có 3 chai Cát bớt mà đã phun hết ra :( .......... Rất muốn uống cho anh em vui vẻ mà chịu ko nổi :-< .
 
Nói chung phải chấp nhận bạn à . nó là vấn đề toàn dân rồi đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu
 
Mình cũng ko nhậu...vẫn tạo quan hệ bình thường đây :|.Tất nhiên vẫn có 1 số hạn chế hơn là biết nhậu.Đang phân vân chọn thầy chỉ đạo...chọn bà cô thì đỡ phải nhậu..còn chọn ông thầy nghe đồn ông ý nhậu suốt ngày..hix
Theo mình được biết thì một số "bộ/thứ trưởng" hoặc thấp hơn cũng chỉ uống Coca cola.Tuy nhất số đấy rất ít và phải có cái gì đó mới được ::(.
Giúp đỡ nhau trong công việc, trong lúc khó khăn cũng giúp tạo quan hệ.Nhưng nhớ phải nhiệt tình và thật lòng.CHứ chưa giúp mà đã tính "có lợi gì ko" thì thôi có khi phải tập nhậu đi =))
 
- Không biết nhậu nên bạn bè toàn con gái 8-} .......
 
Đi chơi nó rủ nhậu mình chỉ kêu bồi bàn " cho em chai cocacola"...........................nó cũng ko nói gì vì wen rồi=))
 
Đó là bạn lâu ngày còn bạn mới mà kêu thì đôi lúc nhiều đứa lại nghĩ là thằng này giả nai hiền thật là đểu , thế mới oan .

Tớ kô bị vấn đề gì về cơ thể với bia , rượu nhưng uống kô thấy ngon miệng nên kô thích , uống thì tớ uống bao nhiêu mặt vẫn trắng bt nhưng bên trong thì say đến ngất ngay
 
Đó là bạn lâu ngày còn bạn mới mà kêu thì đôi lúc nhiều đứa lại nghĩ là thằng này giả nai hiền thật là đểu , thế mới oan .

Tớ kô bị vấn đề gì về cơ thể với bia , rượu nhưng uống kô thấy ngon miệng nên kô thích , uống thì tớ uống bao nhiêu mặt vẫn trắng bt nhưng bên trong thì say đến ngất ngay

có khi nó lại nghĩ thằng này trai mà ko bít uống thì mới điêu;)).....
 
-nhậu là chuyện phải có :))
-tuy nhiên ko nhất thiết phải đá hết, nhắp môi thôi cũng ko ai nói gì, đấy là cái lễ. Trước khi đi cứ nói em tửu lượng yếu, anh cho phép em chỉ nhắp môi thôi, để đáp lại cái lễ anh mời em vậy. Naz đi với cty nè, dân chúng uống mấy chai thì kệ họ chứ naz cả buổi cũng chỉ có đúng 1 chai bia :)). (mà nói chứ bia cũng ngon mà :-?)
-còn chuyện thích hay không thích thì cậu chủ topic không có quyền :)), trừ phi đi ăn với gia đình, còn với người ngoài thì miễn, nếu ko muốn làm mích lòng người khác ^^.
 
Chủ 2pic thử đặt vấn đề là đi cafe có gác tay xem mấy ông kia có đồng ý k0 :'>
 
cứ mỗi ngày làm vài chai . lấy bia thay nước thế nào cũng k sợ vì đã wen rồi . uống bia như uống nc ấy =)) =))

P/s: khuyên chủ thớt nên lấy độc trị độc =)) =))
 
mới đi khám bệnh, sỏi thận nên cạch rượu bia.

thế là gần tháng nay, đám bạn lẫn xếp cạch mình hết:(
 
-nhậu là chuyện phải có :))
-tuy nhiên ko nhất thiết phải đá hết, nhắp môi thôi cũng ko ai nói gì, đấy là cái lễ. Trước khi đi cứ nói em tửu lượng yếu, anh cho phép em chỉ nhắp môi thôi, để đáp lại cái lễ anh mời em vậy. Naz đi với cty nè, dân chúng uống mấy chai thì kệ họ chứ naz cả buổi cũng chỉ có đúng 1 chai bia :)). (mà nói chứ bia cũng ngon mà :-?)
-còn chuyện thích hay không thích thì cậu chủ topic không có quyền :)), trừ phi đi ăn với gia đình, còn với người ngoài thì miễn, nếu ko muốn làm mích lòng người khác ^^.

Nhấp môi mà dc à, đi với mấy sếp thì biết: "Kìa, uống đi em, sao còn nhiều vậy ... 100% nha ... ko dc, uống như vậy là ko dc ... hết rồi hả em, làm chai nữa này ... uống đi em, giả bộ hoài, anh thấy em uống dc lắm ..." 8-}

mới đi khám bệnh, sỏi thận nên cạch rượu bia.

thế là gần tháng nay, đám bạn lẫn xếp cạch mình hết:(
Sỏi thận mà cấm uống bia, bạn này cứ đùa :)), ông già mình bị sỏi thận nên bác sĩ bảo uống nhiều 1 chút cho nó bớt này 8-}. Còn cấm bia là khi nào gan yếu hay thận yếu thôi :>

PS: Mình cũng ko thích uống bia, nói thật cảm giác chả ngon lành gì, uống nhiều còn bị nhứt đầu với dị ứng nữa :(. Thế mà vẫn bị bắt uống như thường, nói chung là ráng né dc chút nào hay chút ấy :P.
 
Không nhậu nhưng vẫn giữ được quan hệ có những cách sau:
+ Đi tiền, đút lót, biếu xén.... khi đối tượng là các sếp
+ Nịnh: các sếp
+ Tăng 2: đàn em, ngang hàng và cả các sếp
+ Cách khác
 
Chủ 2pic thử đặt vấn đề là đi cafe có gác tay xem mấy ông kia có đồng ý k0 :'>
vậy thì đi nhậu sướng hơn, về gác gấu bông ko thích hơn à =))
 
Vào ba ra bảy!
Vào bàn nhậu cứ xin ba chén trước gọi là kính lễ, sau đó ngồi làm "dũng sĩ diệt mồi" cũng được mà :D:D
 
Nhận đào tạo uống rượu bia cấp tốc hén :-*
 
vậy tóm lại là có cách nào để có mối quan hệ mà ko cần nhậu ko ạ, em ghét uống lắm, bia với rượu đắng lắm, mặc dù uống dc, sợ hại sức khỏe sau nầy thui
 
Hại là hại thế nào :-j
K0 nghe người ta nói hả?

Tối chén rượu, sáng chén trà, bác sĩ k0 đến nhà :>
 
Gia nhập thêm 1 người ko biết uống rượu đây.
Hôm đám cưới đãi ở nhà gái mình uống 1 ly chào bàn xong vô mùng ngủ 1 giấc tới sáng =))
 
Vào ba ra bảy!
Vào bàn nhậu cứ xin ba chén trước gọi là kính lễ, sau đó ngồi làm "dũng sĩ diệt mồi" cũng được mà
Đã đủ sức làm 3 chén "vào" thì làm sao mà cản được những chén sau ?
"Chú uống được cứ giả vờ, uống đi anh mời ... chú coi thường anh quá , kìa em nó mời thì uống đi làm anh mà sao thế ? .Con gái mời mà từ chối là ko được đâu đấy . Thôi nốt chén này đồng khởi nào...Em ơi em cháu bác Nguyễn Mạnh Cầm à ? Cầm mà ko uống là sao ? v...v. và v..v. =))
 
Back
Top