Đạn thời OP hình tròn nên đâm nó kém hơn , shigan độ đâm xuyên như đạn nhưng có vẻ sắc bén hơn , xuyên qua da thịt người như dao vậy , hơn nữa Lucci hóa lên có móng vuốt nên cái shigan càng sắc nhọn hơn
Với lại cái món lục thức hình như cũng có liên quan đến haki , quả ulti của anh Lucci dí 2 nắm đấm vào người Luffy tác dụng như Impact Dial thì phải , nếu chỉ là "tấn công vật lý" bình thường thì Luffy chả làm sao cả , đằng này ăn cái nằm luôn
Vậy ra bạn Zhihu ở Nami thần giáo ah , riêng tớ thây GF làm ếch j cho mệt , đề nghị Luffy end với Zoro thành cặp đôi khủng nhất thế giới
Với lại cái món lục thức hình như cũng có liên quan đến haki , quả ulti của anh Lucci dí 2 nắm đấm vào người Luffy tác dụng như Impact Dial thì phải , nếu chỉ là "tấn công vật lý" bình thường thì Luffy chả làm sao cả , đằng này ăn cái nằm luôn
Thêm Gf làm gì, ta cứ biết là Nami đang dẫn điểm.........Evil Robin và Sad1st Boa mới là ko có cửa Chuẩn bị tránh đạn của tín đồ Boa thần giáo thoai
Vậy ra bạn Zhihu ở Nami thần giáo ah , riêng tớ thây GF làm ếch j cho mệt , đề nghị Luffy end với Zoro thành cặp đôi khủng nhất thế giới
? Tớ ngu vật lí nhưng cũng đủ hiểu viên đạn nó bắn đi ntn . Kể cả nó có to = nắm đấm đi nữa thì nắm đấm cũng k thể xoáy như viên đạn đc. So sánh hết sức vớ vẩn
.

Chuẩn bị tránh đạn của tín đồ Boa thần giáo thoai
.
) nhưng vẫn thấy tốt hơn Nami, Robin thì chắc chắn không có cửa, nếu tôi là Oda thì tôi sẽ chọn Mermail Princess cho Luffy.
(vì tính cách của Boa và cái số của Zoro luôn bị dính một cái gì đó khi đang ngủ ), Mermaid Princess sẽ chạy đến ôm Chopper lên: "tội nghiệp chopper bé bỏng" và nami sẽ hét lên cô làm gì thế hả. Boa: "xin lỗi , chỉ tại thói quen làm tôi lỡ chân, bỏ qua cho tôi nhé" và kèm theo đó là điệu bộ hối lỗi --> sanji: " không sao cả , lần sau xin cho phép kẻ hèn này đá thay cô", all trừ Luffy và Mermaid Princess ( được pr là đẹp không thua gì Boa nên chắc không bị quyến rũ đâu ) : "tất nhiên rồi", ngay lập tức sau đó Nami sẽ tỉnh lại và: "đừng có giở trò đó chứ". Mermaid princess sẽ mỉa mai: "xem ra trò của cô sắp mất tác dụng rồi". Hancock: " xem ra kẻ đáng ghét ở đây đang lên tiếng". Mermiad Princess:" kẻ đó là cô có phải không ?" --> bắt đầu cuộc khẩu chiến 
:-*

