Shiva_vuive
Sonic the Hedgehog
- 1/7/03
- 4,945
- 219
Cuôc sống hối hả chạy theo vật chất, sự nghiệp,... đã khiến tôi quên đi sắp đến ngày trung thu nếu không nhờ những sạp bánh lớn ven đường và những đứa trẻ vui đùa trong đêm bên những ngọn lửa nhỏ của những chiếc lồng đèn.
- Cứ mỗi năm lại đến, dịp Trung Thu với biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Dịp để những đứa trẻ quỷ trong xóm (gồm có tôi) vui vẻ bên những chiếc lồng đèn giấy,...Cái thời còn hồn nhiên, chưa biết lo, chưa biết nghĩ...
Ấy thế mà đã hơn mươi năm... Giờ đã là một chàng trai, có nhiều điều để lo , đễ nghĩ, để chơi hơn... Nhưng vẫn một cái mang mác hoài niệm mỗi khi đến những dịp lễ lớn như Trung Thu. Tuổi thơ và những kỷ niệm với em khi nhìn thấy phố phường từng đôi trai gái hạnh phúc bên nhau. Tôi lại nhớ ...
Trung Thu năm ngoái tôi ở nhà, ngồi nhắn tin với em... Năm nay, không có em bên cạnh, đã lâu kể từ ngày em xa tôi và tôi thầm hứa sẽ quên em nhưng một thoáng bồi hồi giữa phố xá tấp nập tôi lại nhớ đến em, người con gái đầu tiên của đời tôi. Em đến rồi chợt đi khi chúng ta còn dang dở cứ như một giấc mơ, kỷ niệm ngày nào vẫn còn đọng lại đâu đây...
Giữa những bộn bề cuộc sống, tôi vẫn muốn năm nay Trung Thu sẽ là một ngày vui. Nhưng không có em, chỉ có lũ bạn độc thân rủ đi chơi... Tôi biết rồi tôi sẽ đi nhưng trong lòng vẫn mong có một người con gái sẽ lại sẻ chia và lo lắng cho tôi như em đã từng làm...
Tôi muốn quên em để bắt đầu lại với ai đó, tôi ko còn thiết tha nơi em. Nhưng một chút hoài niệm, luyến tiếc vẫn còn,...
Năm nay, Trung Thu tôi chúc em vui vẻ cùng bạn bè và người thân. Tôi không gửi những điều này cho em vì tôi biết nó sẽ không có ích gì cả... Hãy cứ để tình cảm đó trong lòng tôi... Còn em, hãy cứ sống và đừng nhớ đến tôi ,...
- Cứ mỗi năm lại đến, dịp Trung Thu với biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Dịp để những đứa trẻ quỷ trong xóm (gồm có tôi) vui vẻ bên những chiếc lồng đèn giấy,...Cái thời còn hồn nhiên, chưa biết lo, chưa biết nghĩ...
Ấy thế mà đã hơn mươi năm... Giờ đã là một chàng trai, có nhiều điều để lo , đễ nghĩ, để chơi hơn... Nhưng vẫn một cái mang mác hoài niệm mỗi khi đến những dịp lễ lớn như Trung Thu. Tuổi thơ và những kỷ niệm với em khi nhìn thấy phố phường từng đôi trai gái hạnh phúc bên nhau. Tôi lại nhớ ...
Trung Thu năm ngoái tôi ở nhà, ngồi nhắn tin với em... Năm nay, không có em bên cạnh, đã lâu kể từ ngày em xa tôi và tôi thầm hứa sẽ quên em nhưng một thoáng bồi hồi giữa phố xá tấp nập tôi lại nhớ đến em, người con gái đầu tiên của đời tôi. Em đến rồi chợt đi khi chúng ta còn dang dở cứ như một giấc mơ, kỷ niệm ngày nào vẫn còn đọng lại đâu đây...
Giữa những bộn bề cuộc sống, tôi vẫn muốn năm nay Trung Thu sẽ là một ngày vui. Nhưng không có em, chỉ có lũ bạn độc thân rủ đi chơi... Tôi biết rồi tôi sẽ đi nhưng trong lòng vẫn mong có một người con gái sẽ lại sẻ chia và lo lắng cho tôi như em đã từng làm...
Tôi muốn quên em để bắt đầu lại với ai đó, tôi ko còn thiết tha nơi em. Nhưng một chút hoài niệm, luyến tiếc vẫn còn,...
Năm nay, Trung Thu tôi chúc em vui vẻ cùng bạn bè và người thân. Tôi không gửi những điều này cho em vì tôi biết nó sẽ không có ích gì cả... Hãy cứ để tình cảm đó trong lòng tôi... Còn em, hãy cứ sống và đừng nhớ đến tôi ,...
Shiva - 1PM 25/9/09
p/s: nếu thấy hay thì cm thật lòng và chia sẻ với mình.



, trong này toàn lính phòng không chứ có tên nào được lên chức lính phòng the đâu
.
.