ngu nhưng giờ mới được biết!

ny bạn ý nói ngọt cực ý bảo là hôm nọ anh làm mất máy bạn em đưa anh để anh đưa cho nó (
sao cái câu này mình đọc hoài cũng chả hiểu rốt cuộc là thế nào :(
 
sao cái câu này mình đọc hoài cũng chả hiểu rốt cuộc là thế nào :(

Có chấm phẩy đàng hoàng thì sẽ hiểu thôi :)
người yêu bạn ý nói ngọt cực ý , bảo là : hôm nọ anh làm mất máy bạn em , đưa anh để anh đưa cho nó (
hoặc
người yêu bạn ý nói ngọt cực ý , bảo là : hôm nọ anh làm mất máy , bạn em đưa anh để anh đưa cho nó (
8-}
 
hôm nọ anh làm mất máy , bạn em đưa anh để anh đưa cho nó
nó ở đây là ai :|
cuối cùng chỉ khuyên chủ thớt thêm lần nữa là hitle con bạn đấy đi b-(
 
Sao khuyên bỏ bạn?Mình ai cũng chơi,nhưng chơi thân thì ít lắm,chơi nhưng đừng tin nó là đc =))
 
Tun sinh tháng 1 nên đi học sớm 1 năm à.Tun bằng tuổi mình đó,mình cũng sinh tháng 1 nhưng k đi học sớm.Nhà bà mình cũng ở gần trường Tài Chính đấy,hôm nào hẹn nhau đi chơi k,tại mới 17 mà thấy bạn suy nghĩ nhiều quá,đi chơi cho thư giãn đầu óc!:D
 
Phát âm K với C còn chưa được thì làm gì được :-<
 
Bạn bè cái kiểu bạc bẽo đấy thì nghỉ luôn cho xong :-@
 
Ở đời chả tin được bố con thằng nào, tin mình thôi
 
trên đời chả có bạn tốt đâu.Sống ích kỷ tý đi bạn.Mai mốt lượm dc đồ gì thì chia sòng phẳng cho lành.úp úp mở mở nếu mình lấy nó bảo mình chơi đểu,nó lấy thì nó nói nó mượn trả lại thì nó bảo mình ngu.Trên đời lắm lý thông
 
Nhặt được máy, có mang ra đồn thì chỉ có mấy chú công an được lợi thôi vì em thấy chả bao giờ rơi mất điện thoại mà tìm lại được cả :| Mà cũng chả có ai ra đồn công an để hỏi xem có nhặt được điện thoại không :| Theo em lần sau vào trường họp ý thì phi shop luôn cưa đôi tiền mỗi người 1 nửa :">
 
Lần sau có nhặt được cái gì thì cứ gọi cho anh cầm hộ cho :))
 
ny bạn ý nói ngọt cực ý bảo là hôm nọ anh làm mất máy bạn em đưa anh để anh đưa cho nó (
rốt cuộc đoạn này dịch kiểu nào cũng ko hiểu được.
 
Nguyên hai cụm "mất máy bạn em" với "bạn em đưa anh để anh đưa cho nó" thì... srr... tớ hơi hồ nghi cái này có gì không phải các bác đừng trách tớ đa nghi nhé? /:)

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã?

Từ post #1:

 
Tun sinh tháng 1 nên đi học sớm 1 năm à.Tun bằng tuổi mình đó,mình cũng sinh tháng 1 nhưng k đi học sớm.Nhà bà mình cũng ở gần trường Tài Chính đấy,hôm nào hẹn nhau đi chơi k,tại mới 17 mà thấy bạn suy nghĩ nhiều quá,đi chơi cho thư giãn đầu óc!:D

thế cậu đang học gì ở đâu.tớ sinh tháng 5 năm 1992 mà.mình không suy nghĩ cũng đâu có được.cuộc sống nhiều điều suy nghĩ lắm cậu ạ.:(
.
___________Auto Merge________________

.
Nguyên hai cụm "mất máy bạn em" với "bạn em đưa anh để anh đưa cho nó" thì... srr... tớ hơi hồ nghi cái này có gì không phải các bác đừng trách tớ đa nghi nhé? /:)

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã?

Từ post #1:
ấy đừng nói thế.
ai chả nói câu chọn bạn mà chơi đúng không
lúc đầu biết nó thế nào,chơi rồi mới biết thỳ mới tránh xa chứ.
ngưu tầm ngưu mã tầm mã chỉ dành để so sánh các đôi vs nhau thôi[-X
.
___________Auto Merge________________

.
rốt cuộc đoạn này dịch kiểu nào cũng ko hiểu được.
em xin đính chính lại là thế này:
người yêu bạn ý bảo vs bạn ý là:"có phải em nhặt được máy không,(dấu phẩy ạ)em đưa anh để anh đưa cho thằng bạn anh.(dấu chấm:|)hôm nọ anh làm mất máy nó đang xoay tiền mua máy khác trả nó.;)) nói như đúng rồi ý.
.
___________Auto Merge________________

.
Lần sau có nhặt được cái gì thì cứ gọi cho anh cầm hộ cho :))

hỳ.
không có lần sau đâu anh ạ
[-X
 
nó ở đây là ai :|
cuối cùng chỉ khuyên chủ thớt thêm lần nữa là hitle con bạn đấy đi b-(

có một dấu phẩy mà mọ người không dịch được ạ.
trong lúc ...bối rối có điều gì sơ xuất gia đình xin được lượng thứ ạ.;;)
 
92 là 17 tuổi nhỉ, chẹp, chưa thịt được :-<
 
[-X anh đừng nghĩ thế chứ.
bao nhiêu tuổi chả thịt được ạ.
:-w nhưng mà "thịt" gì mới được:-"

à, đúng là thịt thì bao tuổi mà chả đc, vấn đề là số tuổi tỉ lệ nghịch với số lịch phải bóc :-<

mà nói chung, ng` ngu mà biết mình ngu thì sau này ắt sẽ chí :))
 
à, đúng là thịt thì bao tuổi mà chả đc, vấn đề là số tuổi tỉ lệ nghịch với số lịch phải bóc :-<

mà nói chung, ng` ngu mà biết mình ngu thì sau này ắt sẽ chí :))

:)) thế thỳ anh lại không biết ý nghĩa của từ ngu rồi.
nói lại lần nữa nhé
NGU là viết tắt của từ Never Give Up ạ.
là không bao giờ bỏ cuộc ý.\:D/
 
Ôi,

Thứ 1, em gái nhặt được của rơi mà đút hẳn vào túi thì kể cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng thôi, thói đời nó vậy.

Thứ 2, cái đt vốn chẳng phải của em, tiếc của vô ích.

Thứ 3, cái loại bạn bè mà lợi dụng nhau thì thôi rồi. Cho nó lên đường mau mau.

Thứ 4, mặc dù lời khuyên thứ 3 là thế, nhưng cơ hội chìm xuồng của vụ này là rất cao. Rồi đâu cũng lại vào đó thôi.

Thứ 5, lần sau ghi tiếng Việt cho đúng nhá. Học hành 11-12 năm rồi, đừng để phí công ơn cha mẹ.

Chúc em một ngày tốt lành. \m/
 
Back
Top