Sau khi cùng anh em LND bàn bạc, chỉnh sửa 1 số chỗ trong kết quả chia team, sau đây là danh sách chính thức của 8 team sẽ thi đấu trong TGO II
Team 1:
Ob - Roboky
Anji - Axl
Geniuzzz - Potemkin
Đây có thể nói là team của các lão sư từng một thời ngang dọc. Ob ở thời hoàng kim có cách đánh Roboky hit and run cộng với counter rất chính xác khiến cho trong mỗi trận đấu với anh đối thủ đều cảm thấy như bị xích chặt chân tay, cực kỳ khó chịu. Anji đánh Axl có lối phòng thủ chặt + catch và khả năng ép góc tốt, cộng thêm Axl có lợi thế đòn rất cao làm cho anh trở thành một đối thủ nguy hiểm. Geniuzzz, người cùng thời với Novastrike, vốn là một player đứng thứ hạng cao trong GGG thời bấy giờ, có khả năng tiến bộ rất nhiều ở một char chỉ với thời gian ngắn.
Từng là các cao thủ một thời, liệu rằng bộ 3 này còn giữ được lửa trong lối đánh? Chúng ta sẽ cùng chờ xem.
Team 2:
GhostVN - Potemkin
Hero - Faust
Kakashaky - Slayer
Team 2 với sự góp mặt của GhostVN, "bức tường" của GGG, hứa hẹn là một đối thủ không dễ xơi. Hero tuy mới tập Faust nhưng đã gắn bó với GG tương đối lâu, nên việc bất ngờ xảy ra không phải là không thể. Bên cạnh đó, Slayer với sự imba vốn có của nó sẽ là vũ khí sắc bén cho team 2 loại bỏ vây cánh của đối thủ trước khi thi đấu với trình độ thực sự.
Team 3:
Puppy - Bridget
Naka - Sol
Boss - Baiken
Là 1 trong 3 người duy nhất xếp hạng A ở GGG, Puppy chắc chắn sẽ là người gánh vác rất nhiều cho cả team 3. Ngoài ra, sự imba của Sol và cái sự ảo đột xuất thường thấy ở Boss hứa hẹn nhiều bất ngờ khi team 3 xuất quân.
***Chú thích: Boss vào được team thần thánh là do nhờ vả Kanj đấy, anh em ai có nhu cầu cứ thăm hỏi mình nhiệt tình vào
Team 4:
Squall - Sol
Wasabi - Testament
Red - Chipp
Từng làm mưa làm gió lần đầu xuất hiện, Squall nay đã trở lại và không ai biết anh mang theo mình những gì đến với giải này. Không hiểu rằng, sức trẻ của Squall và Red cộng với kinh nghiệm dày dặn của lão làng Wasabi có tuổi nghề cao nhất cả GGG sẽ đem lại cho TGO điều gì đây?
Team 5:
Ruby - Slayer
Lecaf - Testament
Kid - Venom
Ruby có thể coi là người đứng đầu nhóm players thường xuyên vsnet cho đến thời điểm này, chắc chắn sẽ không đơn giản để vượt qua. Hơn nữa, mọi người hẳn vẫn còn nhớ Lecaf đã từng hạ 1 trong những "thần thánh" của GGG là Yuna trong giải TGO I. Kid, tuy trình độ chỉ ở rank D- nhưng tư chất đánh fighting chẳng kém gì em họ mình là Kanj; khả năng nắm bắt nhanh sẽ giúp anh làm nên điều gì đó ở giải lần này.
Team 6:
ChungNT - Roboky
Hwang - Axl
Toàn - Testament
ChungNT trước giải đã từng bày tỏ mơ ước được team up với 1 Axl nào đó để chống cho anh Eddie và Slayer. Không hiểu thế nào mà mơ ước lại thành hiện thực

Là người có trình độ sát nhất với Kanj trong nhóm 3 người rank A, ChungNT có bù được cho cả 2 teammates là newbie của mình không?
Team 7:
Yuna - Zappa
V - Ky
Bee - Slayer
Trình độ cũng như sự thủ đoạn của é hậu Yuna ai cũng biết. Thêm vào đó, Ky của V đã từng qua lò LND một thời gian, cộng thêm Slayer (lại Slayer, nhạt vãi) imba vô cùng

Chúng ta sẽ được chứng kiến team 7 trình diễn dưới sự chỉ đạo đầy thủ đoạn của thủ lĩnh Yuna trong giải sắp tới.
Team 8:
Pain - Ino
Rabbit - Ky
Kupo - Eddie
Sự hội ngộ của các half - pros ở tốp trên. Pain và Rabbit từng là đối thủ trong trận chung kết giải fresh lần trước, lần này lại cùng team nhau triệt hạ các đối thủ khác. Kupo cũng là người có thâm niên Vsnet tương đối lâu. Tuy là 3 half pros, nhưng không ai có thể nói team 8 yếu hơn các team khác được.
* * * * *
Xin lưu ý rằng, cách xếp hạng cân trong giải không phản ánh đúng trình độ của một player, nó chỉ phản ánh
khả năng thắng trong trận đấu và
khả năng bù đắp chỗ khuyết cho đồng đội của player đó thôi. VD như Wasabi, do quá kén chọn bàn phím nên khi thi đấu giải gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu so thực sự ra, trình độ của anh ở mức rất ít người bằng được.
Trong tuần sau sẽ diễn ra bốc thăm chia bảng giữa các team, ngày giờ sẽ thông báo sau. Việc bốc thăm diễn ra công khai, ai muốn có thể đến chứng kiến.
Luyện tập đi là vừa! Các team đối thủ đều thuộc loại God-like cả đấy! 