Cái này tự bạn làm thì... biết chia sẻ kiểu gì bây giờ? Chả lẽ nói "ráng chịu đi" hay sao?
Cố không nổi thì dừng lại, năm sau mới tới lượt thì vội làm gì?
Học hết năm 1 là được 80% chương trình thi rồi, cố gắng thêm để thi sớm năm sau thi cái khác đó mà. :(
Thi cái gì thế, nói nghe chơi

Nhiều lúc mình cũng giống như bạn, nhưng sau 1 thời gian nghiên cứu thì mình nghiệm ra vấn đề là do bệnh lười của mình đã vươn lên 1 tầm cao mới
Tờ thi tiếng Nhật. Thi san-kyu. =.=''
có thể là do anh có áp lực về lúc thi thôi

ngày trc ôn thi ĐH đứa nào chả thế

tốt nhất là ko nên gắng quá, kẻo bị tác dụng ngược đấy anh ạ
Ngoài việc học còn các vấn đề khác như tiền bạc và việc làm nữa.
bây giờ có lẽ mình cũng như bạn . có lẽ tại k có mục đích để phấn đấu thường làm người ta mệt mỏi vì mình k biết mình đang cố gắng vì cái j cả . :(
tốt nhất là bạn nên bình tĩnh mà xem mục tiêu mình là j . rồi hãy tiếp tuc cố gắng bạn nhé (mình cũng trong tình trạng như bạn, nên chỉ cùng chia sẻ với bạn thôi

). chúc bạn mau sớm lấy lại động lực
Không phải tớ không biết mình cố gắng vì cái gì mà chẳng qua cảm thấy mình cố gắng không nổi như lúc đầu.
Cháu cẩn thận coi chừng cố wá thành wá cố đấy
Cháu bỏ bê cả 2 hôm nay có học chữ nào đâu.
Bình thường kô muốn, sao lại muốn khác thường nhỉ
Bình thường trong trường hợp này lỗ lắm BR ới.
Stress đó cháu Dark, tìm 1 miền quê nào ko có tiện nghi như internet... mà tịnh dưỡng. Tôi cũng thường bị vậy, mỗi lần như thế thì tôi hay xin đi công tác ở Đơn Dương, tâm trí thoải mái hẳn.
Hix, em mà đi về miền quê nào đó chắc ngủ suốt ngày mất.
Hmmm.Cái này là căng thẳng quá đây mà.
Nên tìm người trực tiếp nói chuyện, tâm sự. Mình nghĩ đọc và type không hiệu quả lắm đâu.
Tâm sự với người khác giới có vẻ sẽ hiệu quả cao hơn đấy

cố lên
Mỗi lần bị căng thẳng là tớ cứ tìm các chị em để xả. Hôm nay không có ai nên xả vào đây.
Ss chỉ gián tiếp biết vài chuyện của pé nên cũng chẳng đưa ra dc lời khuyên nào cho pé cả. Hôm nào rảnh, ra -18 đi, ss muốn pé nói hết những suy nghĩ và khúc mắc trong lòng, rùi ss và pé sẽ cùng nhau giải quyết, hén ^^
SS Pu đó hả?

Sao này Cún Con rồi.

Hôm nào ss rảnh cứ nhắn pé. :P
:( ta ngày nào cũng sầu não , thường xuyên thức thâu đêm . Năm 2 rồi chạy vắt giò lên cổ ! Mệt mỏi quá !
Cháu sầu não vì tình còn ta giờ chỉ có tiền với học làm ta sầu não chứ tình thì không. [-x
---------------
Áp lực về thời gian là do mình dự định trong vòng 1 tháng phải hoàn thành xong chương trình HKI rồi tháng sau xong HKII, tháng tới ôn thi rồi đi thi. Hôm nay 29 rồi mà mới được 70% HKI, trong đó chỉ hiểu được khoảng 70-80% của những gì đã học.
Công việc thì vừa quyết định nghỉ làm đến hết tháng 12, phần vì người trong công ty chơi chẳng đẹp tí nào, phần vì để thời gian học. Một phần điều này cũng làm mình khủng hoảng. Từ hè tới giờ các khoảng chi tiêu đều do mình tư chi tự trả, giờ không đi làm lại bắt đầu toan tính về vấn đề và lại phải lên kế hoạch, lại vỡ kế hoạch và bắt đầu đâm ra suy nghĩ thâu đêm.

Đêm dạo này lại không ngủ được. Xuống giường lúc 1-2h, chợp mắt được 5-10 phút thì lại giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, lại nằm đó và bất giác suy nghĩ tới 3-4h sáng kiệt sức gục ngã. 6-7 papa kêu dậy chạy đi học.

Hôm qua có lẽ tại vì quá mệt, sáng chở Cru đi khám bệnh, rồi về ăn cơm, chở nó đi học. Trưa xách xe đi bảo dưỡng, lên đó ngồi 2 tiếng chờ

. Giữa trưa tâm 2-3h chạy về tới nhà, lôi xe 2 bố con ra rửa (có thể say nắng), chiều lên "tập thể dục", tắm xong ăn cơm rồi lăn đùng ra bất tỉnh tới 9h tối luôn.
Hôm nay ngày mới, con người mới. Sẽ cố gắng phấn đấu.

[SIZE=+1]諦めない[/SIZE]
