Bệnh nằm 1 tuần mà topic bên kia lên cả đống trang, thêm 1 topic mới heheehe, sôi nổi quá
Thay mặt anh em MGQ mình chấp nhận MGQ thua trận này, đơn giản kg vì chết quân nhiều ít, mà đơn giản là đem quân đi tấn công mà công kg nổi nghĩa là thua, thế thôi
Còn trận chiến cuối cùng thì nói thật đó là 1 trận đánh lưỡng bại câu thương, ai cũng què quặt thôi, bàn tán làm gì .
NgọcThu cỏ rất hứng khởi với kết quả trận đánh(tất nhiên thôi đổi lại thì mình cũng thế) tuy nhiên bạn nên nói về LM GT của bạn thôi đừng bàn tán nhiều về cái gọi là đoàn kết hay kg đoàn kết trong MGQ, khi PDG bị đánh phù thành các bạn đã làm gì để thể hiện tính đoàn kết(cái mà các bạn cho là các bạn cực tốt đó) . Chẳng qua tụi mình đã đánh đền Hứa Xương, mà có câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, đoàn kết là vì thế thôi, chẳng có gì lạ cả
Đánh Hứa Xương là chủ ý của mình, vì cảm thấy chưa đã tay trận ở Thái Sơn . Thiết nghĩ game là đánh cho vui, xong rồi về cày đánh tiếp tranh luận nhiều quá làm gì hehehe . Trận đánh vào Lạc Thú thật sự cũng là 1 phút ngẫu hứng vì cả tuần đó ai cũng có việc nên kg gặp nhau được, gặp nhau muốn đánh 1 trận cho nó đình đám 1 tý cho nó vui, thế thôi, chứ ai cũng thấy quân công có 7 đội mà bên thủ full slot còn 7 đội đứng ngoài heheheh . Sau trận đánh đó quả thực là quá mệt mỏi, mình với TUNA thì bi sốt virus, sốt 38 đến 39 độ mà ngồi cầm acc thì chua quá, còn Tris, PA thì đi suốt, nên thôi về nghĩ cho khỏe hehhe
Còn tratuki, quả thực chưa ai gặp con người đó, nhưng nói thật suy nghĩ thì quá thấp, mình chửi thẳng vô mặt mà vẫn kg hiểu nổi nên kg có gì để nói cả . Quân của tratuki thì khỏi bàn, QuanVũ cầm cung bộ còn 1 đạo kia thuần kỵ, có trời mới biết DHD nâng thế nào, có lẽ trận đó các bạn giết nhiều quân của tratuki nhất hehehe, vì cùi mía quá mà .
Thôi đừng tranh luận nữa nhé, đánh xong rồi cần gì phải khổ sở tranh cãi, cũng chả thay đổi cái gì, tự bản thân mỗi người trong cuộc hiểu về đối thủ mới là cái đáng giá, chứ tranh cãi thì chả đáng 1 xu
"Thôi đừng tranh luận nữa nhé chẳng đáng 1 xu"

Phải sửa thành "Chúng mày câm hết để mình tao nói thôi". Bạn Long này tốt ghê giải thích cho mình chưa xong quay lại giải thích hộ TuNa bị sốt nữa, thương quá cơ, đồng đội quá cơ. Đã thế còn quay ra cảnh báo anh em GT về Tratuki cám ơn nhiều nhé.
Mình nói trên kênh LM là cuộc chiến này kết thúc rồi, nhưng nghe cái giọng đạo đức dạy đời của bạn *** ngửi được
Từ bài viết của long2052008
Cái hay của chiến báo lấy đầu Trương Liêu là ở chổ quân Gấu quá cùi mà vẫn phục kích thành công, thể hiện cái tầm của người khiển acc . Gấu đã tính toán thời gian chính xác, nắm bắt tâm lý đồi phương rất hiệu quả, đó là điều mà nhiều người vẫn tự xưng Pro nhưng chưa hiểu được .
Mình đã đọc 1 câu rất hay thế này " Đừng tự hào mình học giỏi tuy nghèo mà hãy tự hỏi tại sao ta học giỏi mà lại nghèo, đừng chê người ta giàu có mà ngu, hãy tự hỏi vì sao họ ngu mà lại giàu" hhehehe
Tất cả các bài viết của bạn nói thật triết lý sâu xa vãi lol ra ấy. Lúc thắng thì giảng đạo dạy đời rất thâm thúy, khi thua thì chửi bới đồng đội cay nghiệt chua ngoa. Tratuki và PA là người thế nào GT chúng tôi tự có cách nhìn nhận và đánh giá của mình bạn có cái vẹo lol gì mà khuyên can. Bọn tôi đoàn kết hay bạn hiểu dõ thế cơ ah. Tốt nhất bạn chỉ nên hiểu rằng bọn mình thắng và bọn mình coi đó là kết quả của sự đoàn kết. Còn các bạn thua vì nguyên nhân gì mình cung chăng quan tâm, nhưng vác mặt lên đây mà chửi nhau cũng đếch có gì hay ho đâu.
PS: Xin lỗi nhưng mem khác của MGQ nhé, nhưng mình ghét mấy thằng đạo đức giả lắm, đặc biệt ghét mấy thằng cắn cả chính đồng đội mình