atimaster85
Mario & Luigi
- 23/9/05
- 859
- 3
Thật là một cảm giác lầy lội khó tả khi chuyến Vũng Tàu Trip vừa xong còn chưa nóng đít. Nhưng theo 1 số Thần Lầy: Juliet , Lee ... thì nên làm 1 chuyến Bình Dương 2 ngày 1 đêm nữa vào dịp hội Rằm Tháng 8 này. Đáng ra là tổ chức luôn CN tuần này nhưng do baohoang phải đi Công Tác Xã Hội phát quà trung thu tận Lâm Đồng nên đành dời Bình Dương Trip vào Thứ 7 10/10 nhé.
Trung Thu Bình Dương
Đã là lần thứ 3 về BD mà vẫn chưa được tham quan Đại Nam danh thắng to vãi đái nên chuyến này nhất định sẽ đi 1 phát cho mạnh người. Với khung cảnh hoành tráng mang đậm nét lịch sử VN cũng như vườn thú kì bí sẵn sàng có Cọp hạ sát khách du lịch đã mang lại cho Đại Nam một sự thu hút hơn bao giờ hết.
Dự kiến tầm trưa 11h sẽ bắt đầu khởi hành về BD, ăn trưa tại 1 quán dân dã cùng chú Khoa ở dưới đó và khoảng 3h chiều nắng đẹp sẽ tham quan quay phim XXX + chụp hình Nude ở Đại Nam. Sau đó là 1 buổi tối ăn nhậu hoành tráng ở thị xã Thủ Dầu Một và đêm tối ngủ lại nhà Khoa...còn khoản có đập gà đá lao động đường phố gì gì đó hay không là tùy thuộc vào đức hiếu sinh của Gia Chủ
Hàng họ
Sáng CN làm chầu ăn sáng cafe nhẹ nhàng, đi vòng vòng TP chơi rồi chiều 3h sẽ khởi hành về lại TP. Lần này lại kêu gọi các em nhỏ đi chung do Bình Dương cũng khá gần và các chi phí sinh hoạt không cao lắm phù hợp túi tiền các chú.
Cafe Gió và Nước
Sau chuyến này chắc hội Xbox sẽ tạm nghỉ giải lao 2 3 tháng mới Off tiếp vì baohoang vướng bận đi Thực Tập ở 1 cty Hà Nội rồi
Trung Thu Bình Dương
Đã là lần thứ 3 về BD mà vẫn chưa được tham quan Đại Nam danh thắng to vãi đái nên chuyến này nhất định sẽ đi 1 phát cho mạnh người. Với khung cảnh hoành tráng mang đậm nét lịch sử VN cũng như vườn thú kì bí sẵn sàng có Cọp hạ sát khách du lịch đã mang lại cho Đại Nam một sự thu hút hơn bao giờ hết.
Dự kiến tầm trưa 11h sẽ bắt đầu khởi hành về BD, ăn trưa tại 1 quán dân dã cùng chú Khoa ở dưới đó và khoảng 3h chiều nắng đẹp sẽ tham quan quay phim XXX + chụp hình Nude ở Đại Nam. Sau đó là 1 buổi tối ăn nhậu hoành tráng ở thị xã Thủ Dầu Một và đêm tối ngủ lại nhà Khoa...còn khoản có đập gà đá lao động đường phố gì gì đó hay không là tùy thuộc vào đức hiếu sinh của Gia Chủ

Hàng họ
Sáng CN làm chầu ăn sáng cafe nhẹ nhàng, đi vòng vòng TP chơi rồi chiều 3h sẽ khởi hành về lại TP. Lần này lại kêu gọi các em nhỏ đi chung do Bình Dương cũng khá gần và các chi phí sinh hoạt không cao lắm phù hợp túi tiền các chú.
Cafe Gió và Nước
Sau chuyến này chắc hội Xbox sẽ tạm nghỉ giải lao 2 3 tháng mới Off tiếp vì baohoang vướng bận đi Thực Tập ở 1 cty Hà Nội rồi



em có lý do riêng nên đi ko được , nhìn anh em lầy lội cũng thèm lắm.
! Ghen tị quá !