- 9/9/09
- 408
- 504
nói chung là ko rủ đc đâu
cỡ lớn hơn 1 tí thì đc chứ còn nhỏ thế này ngại lắm ,
ví dụ như trong xóm tôi chơi với cùng lũ nhóc trong xóm nhưng khi này đám cưới có mời hay ko thì chưa biết chắc đc
cỡ lớn hơn 1 tí thì đc chứ còn nhỏ thế này ngại lắm , ví dụ như trong xóm tôi chơi với cùng lũ nhóc trong xóm nhưng khi này đám cưới có mời hay ko thì chưa biết chắc đc

.Rồi về sau từ từ cho em ấy làm quen với người thân cô dì chú bác của cậu , vv... từng người từng người 1 . Vậy mà về sau mọi người sẽ quen nhau hết , em ý sẽ không ngại phải gặp những người mình không quen biết và sẽ hết sợ cảm giác có ánh mắt soi mói của đám đông 
? Vì khi đi tiệc cưới thì tình cảm phải sâu đậm này nọ blah blah blah ... well đó chỉ là 1 cái possibility tui thấy
...... Tiếc thật nhỉ
.....
...... Không phải lúc nào cũng được đi vào nhà hàng san trọng như thế ^___^ ......... Tiếc thật =.= ......
........ Em không bao giờ trang điểm, mà lúc nào da cũng trắng, má cũng hồng :-* .......
..... Mama tui định mua cái đầm ngắn cho em nó nên hỏi tui số đo 3 vòng của em
..... ( chắc mama tui kết em nó thật rồi
.......
Làm thế em nó càng mắc cỡ, càng ngại hơn đó
]
......