NXuanVu
Dragon Quest
- 31/8/04
- 1,201
- 222
Hiện tại mình rất buồn và rất đau khi cô ta nói với mình như thế. Nếu trước kia cô ta không nói iu mình thi đến ngày hôm nay chắc không đau khổ như thế nàyThật không ngờ gần 30 năm sinh sống mà Mình mới gặp chuyện thế này
Trước đây mình có 1 vợ 1 con nhưng sau đó đã li dị . và mình đi làm ở sài gòn. Nhưng sau đó có 1 duyên cớ gì đó làm mình quen với 1 người con gái .
Người con gái đó là bạn của anh trai mình, và anh trai của minh đã cho số ĐT của mình cho người đó để làm quen với mình và cô ta đã Đt cho mình, thế là mình quyết định về quê xem người đó ra sau.
Về quê và hẹn nhau vài lần thì 2 người iu nhau. MỘt tình iu có thể gọi là Hạnh phúc vô bờ bến.
Quen nhau được 1 tháng thì cô ấy biết mình từng có vợ con nên cô ấy rất buồn và khóc rất nhiều và nói với bạn bè mình là cô ấy rất iu và thương minh. Và mình hiểu chuyện ấy nên mình quyết định bỏ hết công việc ở sài gòn để về quê với cô ta
Tình đến hôm này thì chuyện tình này đã được 7 tháng trãi qua nhiều ngày hạnh phúc bên nhau và cũng có đôi lúc cãi nhau. Số là cô ấy quen mình nhưng suốt ngày nhắn tin với ai đó. Một lần tình cờ mình cầm đt cô ấy lên và đọc nhưng tin nhắn vừa gời đến thì ôi thôi Toàn là Ox và bx
Đọc những tin ấy mình rất buồn nhưng vẫn tin vào tin iu cô ấy dành cho mình và mình bỏ qua mọi chuyện
Thế là cuộc tình lại hạnh phúc và nòng cháy nhiều hơn
Cho đến 1 ngày ( có lẽ cách đây 4 ngày ) Cô ấy quyết định lên sài gòn, nhưng khi đi cô ấy không nói và cũng không cho mình biết.
Khi mình biết mình ĐT hỏi cô ta thì cô ta nói với mình rằng, mẹ cô ta xưa giờ khổ quá nên giờ cô ta muốn mẹ mình được sung sướng và mình cũng nói rằng chuyện đó mình lo được ( Nếu ai ở chợ gạo chắc cũng biết mình là ai) và các bạn biết cô ấy nói gì không
Em ước mơ đi nước ngoài nên em phải kiếm chồng việt kiều thôi
Thật tình lúc đầu mình cũng không iu cô ấy nhiều như thế . Nhưng vì cô ấy đã trao đời con gái cho mình rồi nên mình có trách nhiệm và iu cô ấy bao nhiêu , Nhưng không ngờ cô ta lại là hạng người Ham Tiền và lợi danh đến vậy ( Nói mình nghèo thì cũng không nghèo. Mà giàu cũng không giàu ) nhưng cũng có thể lo cho cô ta Hạnh phúc và gia đình cô ta đầy đủ được. Nhưng cô ta thì lại khác
Mình rất cần tâm sự với ai đó và cho mình lời khuyên có nên quyến luyến c6 ta và đau buồn vì cô ta hay không
Link góc của mình http://diendantiengiang.com/forum/tam-su-chia-se/823-lan-dau-tien-trong-cuoc-doi-bi-nhu-nay.html


.
