Mình nói thật nước Vn mình ai cũng như các cậu nenket xe, giao thông như đám chim vỡ tổ thì cũng ko trách được. Đi đường ko bao giờ biết tuân thủ luật giao thông, có những bạn ở đây vi phạm luật giao thông rành rành ra, thế mà nói cứ như là bị bắt oan uổng lắm ấy. Còn việc các ông CA bắt các bạn rồi ăn tiền của các bạn, mình xin lỗi, chứ ko phải những người như các bạn thì bố ai mà ăn tiền cho được. Ng ta ko bắt thì toàm vượt đèn đỏ, phóng nhanh,lấn tuyến, chạy ngược chiều.... khi ng ta bắt thì sợ bị giam xe cố mà cáy kéo đưa tiền cho ngta để được yên thân , ng ta nhận tiền cho đi rồi thì ngồi chửi đổng công an toàn ăn tiền này tiền nọ. Mình thật sợ ko hiểu, ng Vn mình chạy chậm 1 tí, nhường nhịn những người khác 1 tí thì bản thân có thiệt hại gì ko? Giao thông Vn tệ hại, ùn tắc như ngày hôm nay lỗi ko hoàn toàn do nhà nước mà ý thức của ng dân quá kém. Mình trước giờ luôn chạy xe chậm, luôn mang giấy tờ trong túi, ko chạt lấn tuyến, chưa bao giờ bị ai bắt cả. Các bạn cũng chạy xe đàng hoàng thì ai bắt các bạn làm gì?