Chú còn kém quá 
hồi trước mặt áo học sinh đi học , nó cầm cái dùi chỉa vào mặt mình lúc đang đi bảo hỏi có cà vẹt chưa
thế là giả vờ ngây thơ hỏi : " ơ cà vẹt là cái gì ạ " , rồi nó bảo là giấy phép lái xe ấy cái nó đòi giam xe ko thì nộp phạt
rồi mình lại bảo : "anh tha cho em , em học sinh nghèo làm j có tiền mà nộp phạt mà h giam xe nhà em ở xa lắm ko có xe em ko biết về nhà thế nào . Xong thế là nó tha cho
hồi trước mặt áo học sinh đi học , nó cầm cái dùi chỉa vào mặt mình lúc đang đi bảo hỏi có cà vẹt chưa
thế là giả vờ ngây thơ hỏi : " ơ cà vẹt là cái gì ạ " , rồi nó bảo là giấy phép lái xe ấy cái nó đòi giam xe ko thì nộp phạt
rồi mình lại bảo : "anh tha cho em , em học sinh nghèo làm j có tiền mà nộp phạt mà h giam xe nhà em ở xa lắm ko có xe em ko biết về nhà thế nào . Xong thế là nó tha cho


.Lúc ấy sợ chết đi được,mấy chú công an còn đòi giam xe 10 ngày,tui năn nỉ,rồi một chú chở tui bằng xe tui một chú đi theo kè,tui lại năn nỉ tiếp,đi một hồi tự nhiên xuống xe rồi tha cho.Tưởng phải chôn xe ở phan thiết luôn rồi chứ,may mà số mình hên.
!
