Khu vực PK (Fastblade, ScentSword,Tornado..... ) - không bị nhốt vào Jail

ờ. Đi ngủ hết rồi.
Đi tù vì học đếm.
Gieo gió gặp bão . . . Chém gió . . . gặp SMOD :))
Bác lặn ở đâu mà bây giờ mới thấy xuất hiện vậy????
 
Chém gió là quyền công dân mà =))
 
sắp đến ngày ra tù là lá la...........miyuki đâu kô thấy nhẩy sắp ra tù mà kô thấy đi thăm :D:D
 
Anh em sắp ra trại tập thể, đông vui nhầy. Box CQ sắp tiệc tùng rồi.:D
 
Ra phat lại vào luôn cho mà xem =))
 
Sao bác nói thế, ra thì box càng đông thành viên, nhưng đừng spam, để khỏi bị chém.;))
 
Toàn quăng tạ nhau chém là đúng. Chém cho chừa :P
 
Bác muốn không, em quăng cho bác 2 quả tạ. :)) :))
 
tặng em 2 quả tạ đấy cho.....em chấp nhận hi sinh cho các pác đứng nhìn ;)) ;))
 
Bác muốn không, em quăng cho bác 2 quả tạ. :)) :))

Quăng cho anh VỚI. ;))

Dạo này chỉ vào xem thôi, không dám góp ý. (Thành ra . . . coi như là lặn 1 hơi)
BOX dạo này buồn quá, chả có gì để đóng góp . . . . . CHÁN :(
 
Quăng cho anh VỚI. ;))

Dạo này chỉ vào xem thôi, không dám góp ý. (Thành ra . . . coi như là lặn 1 hơi)
BOX dạo này buồn quá, chả có gì để đóng góp . . . . . CHÁN :(
Chán cũng đúng vì game nó có bao nhiêu thì đã phơi bày ra hết trên đây, cái cần hỏi thì cũng đã hỏi rồi. lâu lâu quên thì hỏi lại cho biết mà
 
Bác muốn không, em quăng cho bác 2 quả tạ. :)) :))

Riêng bác thì 2 chứ 20 hay 200 thì tôi đưa luôn mẹt ra đỡ :">

Mà phải đúng 2 quả trong sign nhé. Hàng ngoài ko chơi:D
 
Hai quả db ấy mà up sock thì khả năng là 100%, đồ quý thế để dành chứ
 
Soc' ý ko phải sock đâu =))
 
Mới sưu tầm được truyện hài, anh em vào đọc choi vui :
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, Đường Tăng cũng đến được đúc Phật Như Lai, anh em hồ hởi gặp Như Lai. Như Lai: - Thế các chú có mang theo USB ko đấy ? Đường Tăng: Sặc.. Như Lai: Thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí : Anh bắn bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động Anycall Haptic hiện ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi ko kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. Đường Tăng lẩm bẩm, "biết thế bố ở nhà search google cho nhanh"
 
=))=))=))=))=))=))
Chả thấy buồn cười gì hết
 
1 bài nữa sưu tầm qua nhạc chờ của điện thoại :
Sau đây là bản tin 113, hôm nay hồi 12h trên địa bàn thành phố xảy ra 1 vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là 1 người ăn xin, bị giật mất sợi dây chuyền 2 lượng vàng SJC bởi 1 tên cụt tay ngồi sau chiếc xe đạp do 1 tên cụt chân lái đi khá nhanh. Bên kia đường có 1 ông mù đang đọc báo nhìn thấy liền kể cho ông điếc đang ngồi nghe iPot kế bên, ông điếc liền bảo ông câm dung iPhone báo cho 113. Đến bây giờ vẫn chua biết thủ phạm đi đâu, vết thương mưng mủ trên cổ nạn nhân khá nặng, đến 8h sáng hôm sau thì tử vong.
 
cái này có lâu ùi mà cũng đọc lâu ùi :D :D
 
Back
Top