Lời binh cho Tam quốc Liệt truyện của Leland tiên sinh.

bình về Vân ko còn được thuyết phục như xưa nữa
dài dòng mà ko bật được cái hồn, cái tinh túy của Vân
đáng tiếc, Triệu Vân liệt truyện hay đến thế cơ mà:-o:-w
 
Liệt truyện là nơi viết cẩn thận, từng câu từng chữ đều được cân nhắc, nên khó viết :)) Vì thế khi chưa thực sự nắm được cái hồn nhân vật thì không dám viết.

Còn ở đây chỉ là đôi dòng đàm luận với Longspear tiên sinh, viết trong phạm vi chưa đến 10', dĩ nhiên không thể bằng rồi :))
 
Liệt truyện là nơi viết cẩn thận, từng câu từng chữ đều được cân nhắc, nên khó viết :)) Vì thế khi chưa thực sự nắm được cái hồn nhân vật thì không dám viết.
...


Ông làm cái anti Thục cho hết đi! Để xem có ai làm cái anti Ngụy không!.
...


tự nhiên hôm nay thấy cái tên leland và longspear xuất hiện, ohh thôi rồi, những ngày tháng "vui vẻ" của RTK là đây.
...
ở đây chơi đủ 1 tháng rồi hãy đi nhá. đúng 30 ngày ấy.
....

Nhân vật Tam quốc có gần cả ngàn, nếu chắt lọc ra thì cũng có cỡ gần 50 em "có số má" Trung bình Leland tiên sinh 2 ngày mới viết được một bài. Nếu viết cho đủ hết 50 nhân vật có tiếng ấy thì ít ra cũng 100 ngày. Vì vậy không phải chỉ có 1 tháng...
 
Ông làm cái anti Thục cho hết đi! Để xem có ai làm cái anti Ngụy không!. Không thì đại ca ra tay cho!

Khi ông post tiếp thì tự tôi hay Xto sẽ xóa qoute#8 này!
Bác tuấn nghĩ thế là sai rồi.
Leland đã bảo muốn ko ai post vào topic của bạn ấy thì tôi nghĩ mình cũng nên tôn trọng.
Ông có ý kiến gì thì có thể trao đổi cá nhân với bạn ấy.
Ngoài ra nếu bác có thể viết về bên Ngụy bác có thể lập 1 topic riêng theo quan điểm riêng của bác.Leland bao giờ viết về Ngụy thì theo quan điểm của leland.Như tôi tuy mang tiếng lời bình nhưng cũng là quan điểm các nhân vật của riêng tôi. Như vậy phải là cùng vui sao
Việc viết nhanh hay chậm ko thể nào ép người ta được.
Khi vui viết 1 ngàn bài cũng dễ, khi buồn thì 1 dòng cũng khó.
 
Bác tuấn nghĩ thế là sai rồi.
Leland đã bảo muốn ko ai post vào topic của bạn ấy thì tôi nghĩ mình cũng nên tôn trọng.
Ông có ý kiến gì thì có thể trao đổi cá nhân với bạn ấy.
Ngoài ra nếu bác có thể viết về bên Ngụy bác có thể lập 1 topic riêng theo quan điểm riêng của bác.Leland bao giờ viết về Ngụy thì theo quan điểm của leland.Như tôi tuy mang tiếng lời bình nhưng cũng là quan điểm các nhân vật của riêng tôi. Như vậy phải là cùng vui sao
Việc viết nhanh hay chậm ko thể nào ép người ta được.
Khi vui viết 1 ngàn bài cũng dễ, khi buồn thì 1 dòng cũng khó.

Theo tôi thì chẳng sao cả. Con người ai cũng có tốt xấu. Ngẫm lại thì ngũ hổ tướng tốt xấu đều có cả. Ngày xưa La, Mao tiên sinh khen họ mà quên ko thấy chê thì nay Long, Lê tiên sinh thay hai tiên sinh cũ nói nốt ra những điều mà họ chưa nói hoặc giả ko dám nói ... Vậy chúng ta cùng .. nhắm mắt làm ngơ.. mặc hổ qua núi, mặc hoẵng qua sông. Mọi sự đều rồi cũng có phát xét cuối cùng. Mà "tri thức" cỡ hai tiên sinh Long, Lê đã đủ để một đời ko phải hối tiếc cớ gì ko biết mình đang làm gì. Tôi tin 2 tiên sinh ... :-"
 
Tôi nhiệt liệt hoan nghênh bài viết của Longspear tiên sinh ở bên trên. Tại sao cứ phải chờ người khác viết mà sao không tự mình viết? Cao thủ nào có nhiệt tình, có kiến thức thì hãy tham gia viết đi, có thứ cho mọi người đọc. Về điểm này đặc biệt phê bình bác trinhphuctuan, rất lười viết, vậy nếu tôi mỗi ngày sản sinh ra vài bài về vài nhân vật trong tam quốc thì bác sẽ thôi không viết gì nữa???

Nói thật là nếu viết theo kiểu viết về Triệu Vân ở bên trên thì cứ 10' là có 1 bài, 10 nhân vật chứ 100 nhân vật cũng vài tuần là xong :)) Tôi dạo này đang đúng đợt bận nên chưa thể viết tiếp được. Có lẽ cũng phải đến tuần sau. Với lại bác trinhphuctuan để ý tôi đã khắc họa hình ảnh Trương Phi anh hùng thế nào bên topic Liệt truyện đi, tôi không có ý định anti Thục đâu ;)) Thông điệp trong đó có đấy: Trương Phi vô mưu nên mới bị chết sớm, chứ có Trương Phi thì bình Thục dễ như trở bàn tay, vậy nếu có Trương Phi mà đi bình Ngô thì cũng thế thôi, có điều Trương Phi chưa kịp đi thì đã....

Vậy tôi đề nghị bác trinhphuctuan trước là lập 1 topic riêng để viết về Anti Ngụy theo ý bác, tùy bác đặt tên topic, sau đó nếu tiện thì viết tất về Tam quốc luôn :D Đang có nhiệt tình là phải viết ngay, "không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại" theo thằng Quềnh trên tivi bác ạ ^_^

P.s: Longspear tiên sinh với bác tuan đọc được bài này xong thì xóa đi.
 
Mấy ông tập trung vô viết để anh em bọn tui có cái coi
cứ ngồi đá banh rồi tung hô nhau vậy mà không mắc cỡ à;)):p
 
Mấy ông tập trung vô viết để anh em bọn tui có cái coi
cứ ngồi đá banh rồi tung hô nhau vậy mà không mắc cỡ à;)):p

Hội vườn đào thuở trước nói 3 câu có 1 câu tự xưng mình anh minh , nói 7 câu thì có 1 câu khoe trẫm thần vũ.
Nay mới chỉ khen ngừoi khác thì có gì mà mắc cỡ =))
 
Hội vườn đào thuở trước nói 3 câu có 1 câu tự xưng mình anh minh , nói 7 câu khoe trẫm thần vũ.
Nay mới chỉ khen ngừoi khác thì có gì mà mắc cỡ =))

trời. vậy chẳng khác nào tự tưng bốc mình lên. =))
nhưng nói dễ nghe hơn thì là hạ nhuệ khi ngu ngốc của địch thủ:)).
and bây giờ ko có địch thủ thì câu trên sai mất tiêu oài.
 
trời. vậy chẳng khác nào tự tưng bốc mình lên. =))
nhưng nói dễ nghe hơn thì là hạ nhuệ khi ngu ngốc của địch thủ:)).
and bây giờ ko có địch thủ thì câu trên sai mất tiêu oài.

Thắng nhiều khi là thua trước mắt
Thua thì chưa chắc là đã thua thật sự.
Hạng Võ đánh đâu thắng đó nhưng cuối cùng chỉ một trận thua là diệt vong. Lưu Bang đánh đâu thua đó nhưng trận chiến sau cùng lại lập nên sự nghiệp. Tào Tháo từng khi dễ Tôn Sách mà có ngày phải than, thả dễ Lưu Bị mà nhiều phen sống khó...
Khi dễ địch thủ "đang nằm chờ thời" để phản công là coi chừng...
 
Thắng nhiều khi là thua trước mắt
Thua thì chưa chắc là đã thua thật sự.
Hạng Võ đánh đâu thắng đó nhưng cuối cùng chỉ một trận thua là diệt vong. Lưu Bang đánh đâu thua đó nhưng trận chiến sau cùng lại lập nên sự nghiệp. Tào Tháo từng khi dễ Tôn Sách mà có ngày phải than, thả dễ Lưu Bị mà nhiều phen sống khó...
Khi dễ địch thủ "đang nằm chờ thời" để phản công là coi chừng...

Đúng vậy! nhiều khi không nói ra ko có nghĩa là ko biết [-X . Coi trọng sĩ diện bản thân thì cũng ko nên hạ thấp người khác. "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" câu này hơi cũ nhưng e vẫn phải nói :-"
 
Tự nhiên lạc đề đi đâu thế? Quay trở lại chủ đề tam quốc đi nào :))
 
lão Bu làm phần nhà Ngụy rồi, ông Game đầu tư vô làm cái Ngô đi
cứ ngồi đó spam không thấy ngượng à:-w
 
Bận bù đầu, thời gian ngồi suy nghĩ mất hàng h, trong khi có thể làm biết bao việc, mỗi ngày bỏ ra được 1, 2 giờ lên đây spam là mừng rồi=))
 
Bận bù đầu, thời gian ngồi suy nghĩ mất hàng h, trong khi có thể làm biết bao việc, mỗi ngày bỏ ra được 1, 2 giờ lên đây spam là mừng rồi=))

Ko trốn tránh trách nhiệm nhá [-X nếu vậy sao có thể là Game là nhất - Nam Việt Đại tướng quân :))
 
Khống thấy các tướng Nam Việt tối ngày toàn rúc vào lau xanh và chơi Fifa đấy à! Vận nước nó hưng thinh thế còn đòi hỏi gì nữa!=))=))
 
Khống thấy các tướng Nam Việt tối ngày toàn rúc vào lau xanh và chơi Fifa đấy à! Vận nước nó hưng thinh thế còn đòi hỏi gì nữa!=))=))

bậy bạ hết sức. tướng nam việt biết gì mà chơi fifa và lầu xanh.
chơi siêu sao và chơi gái thì tạm được\:D/
người nam việt hay có câu : kiếm tiền bao gái là vậy mà =))
 
bậy bạ hết sức. tướng nam việt biết gì mà chơi fifa và lầu xanh.
chơi siêu sao và chơi gái thì tạm được\:D/
người nam việt hay có câu : kiếm tiền bao gái là vậy mà =))

Hơn bác Tuấn một bậc rồi :-":))=))
 
Chưa hơn đâu, pác Tuấn còn để lau xanh để mà khơi óc sáng tạo "tìm tòi khám phá" của giới trẻ còn squall.. phăng tẹc ra thì còn gì ...nữa.
Thiệt! trung thực - thiệt tình quá. Sau này khó sống ở đời =))
 
Chưa hơn đâu, pác Tuấn còn để lau xanh để mà khơi óc sáng tạo "tìm tòi khám phá" của giới trẻ còn squall.. phăng tẹc ra thì còn gì ...nữa.
Thiệt! trung thực - thiệt tình quá. Sau này khó sống ở đời =))

Xin trích dẫn một câu nói nổi tiếng của bác Tuấn (post ở topic bên cạnh) : "Hậu sinh khả ố .. ặc quên khả uý" ;)) Mà trung thực quá biết đâu lại được lên thiên đàng cũng nên =))
 
Back
Top