hoanglonghs
<b>Change The World</b>
- 8/5/07
- 605
- 5
Mai mình đi làm lần đầu tiên . Dù chi là trông hàng nét cho bạn của ông anh nhưng mình đang rất hồi hộp và lo lắng. Ko bỡ ngỡ mấy vì từng làm vài ngày ở nhà thằng bạn rồi nhưng giờ mới là công việc chính thức và để trang trải chi phí ... ăn chơi :P ( ngày xưa toàn xin bà già thôi )
Mình làm từ 11h tối -> 7h sáng . Biết là làm ca đêm mệt nhưng vẫn nhận vì mình cần kinh nghiệm sống và tiền tiêu vặt. Công việc cũng chỉ là tính tiền và dắt xe vào nhà ( vì từ 12h phường cấm hoạt động ) . Nghe có vẻ đơn giản nhưng lỡ xảy ra mất mát hay đổ vỡ cái gì thì ....
Nên ai có kinh nghiệm vào chia sẻ với tớ tý , ngày đầu tiên cảm giác thế nào , nên và ko nên làm gì , nhất là mấy ngành dịch vụ :)
Mình làm từ 11h tối -> 7h sáng . Biết là làm ca đêm mệt nhưng vẫn nhận vì mình cần kinh nghiệm sống và tiền tiêu vặt. Công việc cũng chỉ là tính tiền và dắt xe vào nhà ( vì từ 12h phường cấm hoạt động ) . Nghe có vẻ đơn giản nhưng lỡ xảy ra mất mát hay đổ vỡ cái gì thì ....
Nên ai có kinh nghiệm vào chia sẻ với tớ tý , ngày đầu tiên cảm giác thế nào , nên và ko nên làm gì , nhất là mấy ngành dịch vụ :)



.Trước có giúp thằng bạn trông 1 đêm thôi mà....
.Thức đêm chơi game thì được..chứ thức đêm trông hàng Net nó lại là 1 khái niệm khác hẳn ...
vậy ông có tài hay bất tài 
. Cái này thì chả cần kinh nghiệm gì cả đâu bạn, cái khó là nếu cửa hàng càng lớn thì trông đêm càng nhọc bời vì ăn trộm vào đây nhiều lắm. Nhiều khi nó ra tít 1 góc nào đó ngồi rồi lừa lúc vắng khách hoặc mình ko để ý là vơ liền mấy thanh ram hoặc thậm chí cả chuột với webcam nữa
. Bạn nên chọn thời gian khác để mà làm đi, làm đêm như vậy vừa hại sức khỏe, vừa tàn phai nhan sắc
.
.