- 18/8/09
- 865
- 452
Chuyện là thế này các anh ạ :(
Em quen 1 con bạn gái , tình yêu đang đẹp thì một hôm có thằng nào ko có tên trong list Yahoo của bạn gái em nó gởi cho cái mess , cái mess nó nói như vậy, em chẳng hiểu gì cả :(, bạn gái em giờ đang có vẻ như ghê tởm em
.
Em là 1 thằng con trai thật sự, chẳng bik cái gì cả....thằng này ở đâu ra kêu "em và nó đã quan hệ với nhau " T.T
em search nick của thằng này trên mạng thì nó ra trang web rao vặt , và thằng này rao : cần 1 bạn trai đi chơi đêm ...noel gì gì đó T.T
em rất ghê tớm thể loại gay này , và giờ em phải làm sao , các anh chị giúp với....em ko muốn chia tay với bạn gái chỉ vì 1 lý do vô duyên , từ đâu rới xuống
Em quen 1 con bạn gái , tình yêu đang đẹp thì một hôm có thằng nào ko có tên trong list Yahoo của bạn gái em nó gởi cho cái mess , cái mess nó nói như vậy, em chẳng hiểu gì cả :(, bạn gái em giờ đang có vẻ như ghê tởm em
.Em là 1 thằng con trai thật sự, chẳng bik cái gì cả....thằng này ở đâu ra kêu "em và nó đã quan hệ với nhau " T.T
em search nick của thằng này trên mạng thì nó ra trang web rao vặt , và thằng này rao : cần 1 bạn trai đi chơi đêm ...noel gì gì đó T.T
em rất ghê tớm thể loại gay này , và giờ em phải làm sao , các anh chị giúp với....em ko muốn chia tay với bạn gái chỉ vì 1 lý do vô duyên , từ đâu rới xuống

Nick nó là kimlong_vh đấy ạ :(Chào chị!Em muốn nói với chị chuyên này.Đáng lẽ em cũng không muốn nói nhưng vì để tốt cho chị và em và cả Danh nữa nên em mới nói.Em là gay.Chị biết gay chứ?Chị là người thứ 3 biết em là gay.Người thứ nhất là em,người thứ hai là Danh.Em yêu Danh lắm và em đã nói những suy nghĩ của mình với bạn ấy.Em nói yêu Danh và đề nghị Danh và em yêu nhau.Danh nói chuyện đó để thời gian quyết định.Và em cũng muốn nói cho chị biết rằng em và Danh đã làm chuyên đó với nhau.Thời gian gần đây Danh quen chị nên ít quan tâm tới em.Em đề nghị chị hay từ bỏ Danh đi .Điều đó tốt cho cả chị và em vì em biết rằng Danh là 1 gay chính hiệu.Em xin chị suy nghĩ lại và sớm hồi em cho em.Thân! kimlong_vh (10/9/2009 5:36:37 PM): Xin chi hãy giữ kín chuyện này cho em v





những người như chúng mình chả ai hiểu cho cả :( chỉ có anh em mình hiểu nhau thôi vậy... :'>
"
...............................
.
