supermarrrrrrr
Mr & Ms Pac-Man
- 12/3/07
- 290
- 0
chả là mình và bạn gái mình đã quen với nhau đã 1 năm nay rồi lúc đầu thì cũng yên vui như bao cặp tình nhân khác. Nhưng được 3 tháng thì bắt đầu có chuyện mình phát hiện được bạn gái mình có bạn trai trước khi wen mình và vẫn chưa chia tay với cậu ta khi đã wen mình rồi, lúc đó mình tức điên lên được nhưng sau đó thì mọi chuyện êm xui nhưng từ đó mình bắt đầu ghen và o tin bạn gái mình như xưa nữa . Cô ấy làm gì mình cũng gặn hỏi cả đi đâu mình cũng điều tra xem cô ấy làm gì đi với ai và khi cô ấy đi rồi minh còn hay nt hỏi cô ấy đi với con trai phải o đi với thằng nào chúc em đi vui vẻ nha với bạn trai em nha (mình cũng o biết là tại sao mình lại có thể ghen tới như thế nữa) cô ấy nc dt với ai mình cũng hỏi là đang nc với thằng nào đó sao em nc với nó này kia, lúc đang ngồi với mình mà có dt của bạn thì cô ấy đi chỗ khác nc o cho mình nghe mình cũng cảm thấy khó chịu nữa mình lại hỏi là ai gọi cho em đó cô ấy lại o chịu nói còn mình thì gặn hỏi.Lúc đầu thì cô ấy còn nhỏ nhẹ nhưng sau đó mình làm quá thì cô ấy bắt đầu cãi lại và giận nhau,cô ấy nói tui sao o cho cô ấy có o gian riêng tư cô ấy chưa là vợ tui thì cô ấy có quyền nc với bạn bè chứ dù là ai đi nữa con trai cũng được miễn sao cô ấy vẫn yêu tôi và o làm gì có lỗi với tui là được rồi .Nghe cô ấy nói cũng bùn lắm nhưng mà o hiểu sao tui vẫn cảm thấy ghen cứ sợ có ai thích kua cô ấy rồi cô ấy sẽ cảm động mà bỏ tui(suy nghĩ rất là tiêu cực của tui) . Hiện h tui và bạn gái đã giận nhau vì hôm trước cô ấy o cho tui qua nhà để được đi chơi với bạn một bữa( vì sau mấy lần cô ấy nói xạo tui thì đi học về là tui qua nhà cô áy và ở đó tới tối lun mặt dày lắm) vì cô ấy cứ ở nhà với tui hoài phải cho cô ấy được đi chơi chứ , uh thì tui cũng o nói gì nhưng cô ấy đi là tui lại bắt đầu nt bậy bạ hỏi là cô ấy đi chơi với thằng nào thế là cô ấy giận tui vì nói tui o chịu tin cô ấy .Xin mọi người làm ơn chỉ tui cách để làm lành với cô ấy và chỉ tui làm sao để o ghen nữa chứ thế này hoài tui sợ sẽ có lúc mình làm mất cô ấy











, sự thật là thế, chấp nhận đi 
cần suy nghĩ đắn đo 5 phút và hỏi bạn gái có chấp nhận ko nhé 

.......
... Em của mình mà đi chơi với đám bạn mà thằng nào chở là phải xin phép đàng hoàng 