- 21/3/07
- 1,541
- 544
sao lại nói về nghĩa Vũ hơn Phi cả dặm, thằng nào chả vì chủ mình, phong cách làm khác nhau thôi. Vũ cũng vì Bị mà lừa cả thiên hạ đấy thôi.
P/S: Thử so sánh xem Hoả và Phi ai hơn ai? Hai bác này đều được tác giả cho nhiều đất diễn cả về trí và dũng, chắc là có nhiều cơ sở tranh luận hơn
đoạn Bố ngã ngựa sau khi húc nhau với 5 tướng Tào, Vũ không thèm giết mà thả cho đi thì lại chả tử tế quá còn gì; phải tay Phi thì xin lối nhé

rõ ràng là ẻm nhờ chú mà được vào cung, nhưng phải trả cái giá là bị hoạn mà

)
một câu:" Lúc thời binh vì một người chết đi mà khóc vài hôm. Khi thời loạn, vì giết được một người mà vui mấy ngày."


. Để ý thấy anh Chử toàn thua mấy ở mấy kèo tay bo thôi
. Mà cứ chờ đến đoạn Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu nhé, sẽ biết lúc đó level của gã dũng phu họ Hứa cao đến mức nào
.