Chơi game làm thay đổi tính tình??

Status
Không mở trả lời sau này.

Nomurasan

Zael ♥ Calista
Moderator
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
17/1/08
Bài viết
15,217
Reaction score
8,983
Tôi đọc nhiều báo đài, thấy mô tả những người nghiện game đều có chung những triệu chứng: cáu gắt, nóng nảy, dễ nổi khùng, không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ muốn ở một mình...vân vân

Tai sao?
Làm thế nào để nhận ra mình có bị như thế ko? Bị ở mức nào?
Làm thế nào để tránh?
 
Cái này cũng tùy từng người thôi, ko phải ai chơi game cũng đều thế đâu (Điển hình là mình :>:>:> )
Còn nếu bạn muốn nhận biết thì khó lắm, vì thường là mình chỉ nhận ra nó khi nó đã bột phát thôi
 
Những trường hợp trên em thấy chỉ xảy với game online thôi nhiều người bị hack hiếc mất đồ thì nổi khùng, có khi nổi điên. Hoặc bị nhiễm game quá, trước thấy có bài viết về 1 học sinh ở nước ngoài nghiện WOW quá dùng cả skill với thầy giáo nên bị đình chỉ học.

Em không chơi game online, game offline thi thoảng có bàn nào khó qua quá thì hơi cay cú chửi thề tý thôi rồi lại bình thường như mọi khi :D
 
Mình cũng chơi game thường xuyên nhưng đâu có cáu gắt hay nổi khùng gì đâu nè.
 
Cáu một chút, nhất là lúc bị làm phiền khi đang chơi. Nhưng chơi xong thì lại trở lại bt :|
 
trước thấy có bài viết về 1 học sinh ở nước ngoài nghiện WOW quá dùng cả skill với thầy giáo nên bị đình chỉ học.

khiếp thật, nó dùng skill gì thế bạn? =))

Còn nếu bạn muốn nhận biết thì khó lắm, vì thường là mình chỉ nhận ra nó khi nó đã bột phát thôi
nếu là chính mình bị thì khó lắm
bản thân mình ko nhận ra
người khác nói thì mình lại cố chối
 
36465749.jpg
Tại sao?Mình nghĩ báo đài giải thích cũng khá đủ.

Làm cách nào để nhận ra mình bị?Ở mức nào?-Mình e rằng khi đã nghiện thì mấy ai còn để ý đến mình có bị hay không,chí có người nào cá tính cực mạnh mới đủ để "tỉnh" dù đang nghiện.

Làm thế nào để tránh?-Thường cai nghiện chẳng mấy ai làm một mình được, phải có người xung quanh.Còn nếu chưa bị nhưng sợ mình bị thì tự đề ra "kỉ luật" cho mình dựa vào câu nói muôn thuở là "ý thức" cũng đủ.Vấn đề cũng muôn thuở rồi:"Liệu ý thức bạn có mạnh hơn?"
 
có chứ :D học dc nhiều là đằng khác , học dc sự bình tĩnh , phát xét tốt tình hình và đưa ra 1 cách chơi hợp lý + tay + mắt chuẩn thêm nữa => starcraft :D
 
khiếp thật, nó dùng skill gì thế bạn?

Em không chơi WOW nên không biết, nhưng thôi post luôn đây là 1 điển hình của việc nghiện game nặng và quá hòa nhập với game. Người Việt Nam luôn nha

Khai Tran chạy khắp nơi, miệng thì luôn gào thét ‘Seal of Command, tôi chưởng Seal of Command, chưởng Holy Shock.

Khai Tran, một học sinh của trường High School Putnam Valley, đã bị đình chỉ học 105 ngày sau khi đánh bạn học và luôn miệng thét gào “Hammer of Justice” – 1 chiêu thức của class Paladin trong game.

Class Paladin trong World of Warcraft.

Khai bị đình chỉ học vì vi phạm luật lệ của trường học bao gồm: tội đánh nhau, văn tục, không nghe lời và có hành vi quậy phá. Theo như các giáo viên thì Khai mệ mệt trong thế giới game online, World of Warcraft. Khai lơ là học tập vì cứ mãi bận bịu hóa thân thành nhân vật Paladin tên Talonesc trong game.
Trong lời phê bình, giáo viên phụ trách đã ghi “Khai chạy khắp nơi, miệng thì luôn gào thét ‘Seal of Command, tôi chưởng Seal of Command, chưởng Holy Shock. Kế đó, Khai dộng vào mặt một bạn học và gào lên ‘Hammer of Justice’.” (Các chiêu thức quen thuộc của lớp nhân vật Paladin trong game World of Warcraft.

GAMEGATE_173227881.jpg


Giấy đình chỉ học của Khai Tran

Mặc dù sự kiện này đã xảy ra năm 2006, nhưng nó là bài học cho những game thủ mê World of Warcraft. Thứ 1, đừng bao giờ tấn công bạn học. Thứ 2, nếu có chạy quanh gào thét thì hãy sử dụng ngôn ngữ của Horde.

Nguồn http://60s.com.vn
 
kinh quá: fighting, vulgar language, ínurbodination, disruptive activity
giáo viên áp dụng hết các biện pháp và bó tay b-(
 
Một hậu quả khác là 1 số người chơi game quá nhiều ảnh hưởng thần kinh, dễ dẫn tới các triệu chứng hoang tưởng, ko còn phân biệt đc giữa thật với ảo, làm gì cũng tưởng như đang chơi game.
Trong box này có 1 topic đủ để các bạn hiểu mình đang nói ai. :))
 
Mình thấy chơi game nói riêng, nghịch máy tính nói chung thì công nhận khiến mình hơi ỳ đi, ít tham gia các hoạt động khác. Ngày xưa, hồi còn cấp 3, suốt ngày đá bóng, TDTT, giờ lên ĐH rồi, có máy tính, có mạng, thì suốt ngày ngồi dán mắt vào màn hình, chả tham gia đá bóng thể dục bao giờ. =((
Nhưng cũng tự nhận thấy, tính tình mình vẫn chả thay đổi gì cả :))
 
Tôi đọc nhiều báo đài, thấy mô tả những người nghiện game đều có chung những triệu chứng: cáu gắt, nóng nảy, dễ nổi khùng, không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ muốn ở một mình...vân vân
À thực ra thằng nghiện nào chả thế, bất kể là game hay công việc 8-}

Biểu hiện của mất cân bằng cuộc sống nói chung 8-}
 
Game cũng có lợi ích của nó.

Thị trường (có thể hiểu là góc giới hạn tầm nhìn) của thằng chơi game lớn hơn người bình thường 30%.
Tốc độ phản xạ của thằng chơi game nhanh hơn người bình thường khoảng 0,1s.

Ko biết anh em thế nào, còn tớ thì mắt nhìn thẳng vẫn có thể bắt đc hình ảnh ở 2 bên với góc giới hạn khoảng 175 độ. ^^


Chôm câu này từ màn hình loading của Lineage II: 'Treat your game like a game'
 
Thị trường (có thể hiểu là góc giới hạn tầm nhìn) của thằng chơi game lớn hơn người bình thường 30%.
Tốc độ phản xạ của thằng chơi game nhanh hơn người bình thường khoảng 0,5s.
Bạn có source k cho mình cái link đi:-"
 
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Game-thu-co-pha-n-xa-ma-t-nhanh-hon/70016171/188/

Nè.
Thực sự là cách đây chừng 7, 8 năm, xem trên TV biết đc thông tin này, bây h thì đành search đại trên Google.
Sr vì đã đưa thông tin sai, 0.1s chứ ko phải 0.5s, đã edit. :)


Việc thị trường của gamer lớn hơn người bình thường, thì tớ còn nhớ, trong chương trình đó người ta làm thí nghiệm bằng 1 trò chơi đơn giản: 1 màn hình có cái chấm chạy lòng vòng, người chơi thấy cái chấm xuất hiện ở chỗ nào thì bấm nút tương ứng.
Kết quả đưa ra là gamer luôn đạt điểm cao hơn người bình thường, do thị trường lớn hơn, có tầm nhìn bao quát hơn, mắt bắt chuyển động nhanh hơn người bình thường.

Nói vậy thôi, chứ cũng có qua có lại, đc 2 cái này, thì cũng rước thêm cái CVS - Computer Vision Syndrom vào người. Huề. :)
 
Tập trung quá nhiều vào game thì ai kêu gì cũng cáu gắt, chuyện này hồi đó phạm hoài =(( . Tại sao?:-/ Trong trường hợp của tớ là do "Đang giết boss, má kêu bực mình quá!", "Đang chờ thằng kia đến để trade đồ mà lại có chuyện ...>"< ", "Đang có party ngon mà lại phải out :(("
Làm sao nhận biết? Thì bạn mà suy nghĩ giống tớ là biết rồi đó :))
Cách phòng tránh? Tớ chỉ biết kềm chế bớt thôi chứ tránh thì không đủ bản lĩnh (nghĩ lại mình hư quá :( )
 
cứ có bạn gái đi sẽ thấy game ko là j cả :">
 
tớ chơi game online có thể nói là ghiền không cáu gắt ,nổi giận chỉ càng ngày càng lãnh đạm với cuộc sống thực đôi lúc còn cảm thấy cuộc sống thực ư? sao quá ít niềm vui :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top