phanthequoc
Guest
- 12/6/03
- 602
- 0
"chỉ cần có lòng với hán thất, rạch nhỏ cũng có thể tích thành sông"
Hê hê, câu này chỉ lừa được mấy thằng chư hầu thấp bé nhẹ cân mà tham lam, chứ làm sao qua mặt nổi những kẻ như Hủ.
Rạch nhỏ cũng tích thành sông, nhưng a Thống lại cho rạch nhỏ của mình đâm đầu vào chỗ chết hết, mấy anh chư hầu đi theo a ấy có ai còn mạng ko, a Thống chỉ dùng họ như con tốt thí để đánh với Tháo, chứ nào có coi họ ra gì. A Thống có dáng của phu tử, rõ ràng khả năng lừa bịp đã đến mức lư hỏa thuần canh
Hê hê, câu này chỉ lừa được mấy thằng chư hầu thấp bé nhẹ cân mà tham lam, chứ làm sao qua mặt nổi những kẻ như Hủ.
Rạch nhỏ cũng tích thành sông, nhưng a Thống lại cho rạch nhỏ của mình đâm đầu vào chỗ chết hết, mấy anh chư hầu đi theo a ấy có ai còn mạng ko, a Thống chỉ dùng họ như con tốt thí để đánh với Tháo, chứ nào có coi họ ra gì. A Thống có dáng của phu tử, rõ ràng khả năng lừa bịp đã đến mức lư hỏa thuần canh

.




, Bát Kỳ ai cũng vây cả. Ông cứ phải hiểu theo nghĩa tiêu cực làm gì, chẳng qua cách làm nó khác thường, nhưng đạt được mục đích rồi thì ai dám nói quàng nói xiên 
.