Thứ 7 tuần sau em sang Úc rồi \m/

chưa hiểu tình hình 1 mình mình người Việt trong 1 cái trường bên nc ngoài ntn nhở :(

năm sau mới đi nhưng h sợ sợ lo vãi =((
 
hãy wa NZ, đất nước ko có rắn, nhện độc (cũng có vài loại nhện độc nhưng hiếm lắm), cá sấu và đặc biệt cũng là 1 trong những nơi chán nhất............... Lên auckland cũng rứa.

:D Dân Sydney hay wa đó nghỉ mát lắm hình như NZ là cái đảo thôi hả bạn ? :D mình ko hiểu về nó lắm sorry chỉ biết dân bản địa khá là thân thiện mà :))
 
mềnh ở sydney này, nếu có dịp thì liên lạc chơi cho có bạn :)
 
Congratulation :D
đi thong thả vui vẻ nhé bác
tiếc là đời ng` mình ko có cơ hội, dùng sao cũng mừng cho bro, wa bển nếu có gặp Ranguru thì tránh nhé, đứng yên nhìn nó nó tới tát 1 cái súc nguyên hàm răng ấy :)).
Update ảnh cho ae xem nhé :x, xem để an ủi bản thân =))

đừng quên mua wa` cho bọn tớ nhé :P

Chưa thấy Kangaroo tát bao giờ cả, nó toàn chơi "liên thần cước" ko à =)) (nặng hơn tát nữa :|)

Sang AUS thì sờ "mông" (đúng nghĩa đen nhá :))) của còn Koala thì chuẩn ra phết, mềm như cục bông ấy :-". Ko thì đi xem Penguin cũng dc, nhưng mà phải ngồi từ 4h chiều đến 9h tối (lạnh thấy mợ :() chờ đến khi nó về tổ mới dc thấy, nhìn nó chạy lạch bạch thấy cute + tức cười lắm ;;)
 
xài cái này là woob gì gì đó phải ko, nhiều người mới qua ko rành toàn dùng cái này hoặc do cable hay wireless trong nhà ko bắt được, 1 phần cũng do nhà ở hoặc trong những căn hộ mà việc bắt internet là hết sức rườm rà. Cái này thì rất tệ, được cái nằm trong góc nào cũng chơi tốt. Chịu khó ra ở flat như tớ này tình yêu, 80$ cho 20GB, mỗi thằng 5GB là 20$ 1 thằng, xài tốt. Download thì tớ toàn ra trường down, ở nhà chỉ duyệt web hoặc làm bài.

Chưa biết chủ nhà mua đồ ăn ra sao, nhưng kinh nghiệm là nhà nào homestay chứa từ 3 đứa trở lên đều lấy đó làm nguồn thu nhập chính, cho nên phải giảm thiểu chi phí mức thấp nhất có thể. Nếu vẫn thích ở homestay thì nói trường cho đổi vào nhà nào chỉ cho ở 1 đứa hoặc tối đa 2 đứa. Cũng đừng coi gia đình đó là quốc tịch nào, người tốt thì ở đâu cũng có, và người xấu thì luôn có ở mọi nơi.

Nói chung homestay để ở lên tiếng Anh thì ok (phát âm chuẩn, ngữ pháp tốt, đi chơi vui vẻ) nhưng nếu máu thì cứ flat mà táng, tiếng Anh mà ko lên ầm ầm nữa thì thôi (tất nhiên phải giao du), nhưng muốn flat chung với dân ko phải Châu Á thì hơi khó, và nhất là chưa có kinh nghiệm tìm flat thì........ hơi cay.

Ps: tình yêu này ở aus hay nz vậy. Ở NZ thì bao tớ 3 thùng bia hoặc 1 chai tequila + malibu, tớ chở đi tìm flat cho ^^ (ở wellington thôi nha).

Mình ở Melbourne cậu ah , xài cái Optus đó , mỗi lần có cái máy bay nó bay qua là mất sóng . =))
Cái homestay lúc đầu văn bản trường gửi cho mình là có 2 người thôi , không hiểu lừa đảo thế nào mà lúc sang có tận 4. Mình cũng muốn ra ngoài ở lắm nhưng chắc phải hết năm sau thì mới được . Thằng bạn mình ở trên brisbane nó ở homestay thì cực sướng luôn , phòng có điều hòa , giường queensize , nhà có bể bơi , lại còn hay được cho đi chơi nữa . Phòng mình thì chỉ là cái hiên nhà tái chế ra cái phòng thôi , đêm ngủ lạnh thấu xương luôn , cái ga giường thì còn bẩn hơn cả cái ga trải bàn , giường tủ thì xiêu vẹo . :((
 
Mình ở Melbourne cậu ah , xài cái Optus đó , mỗi lần có cái máy bay nó bay qua là mất sóng . =))
Cái homestay lúc đầu văn bản trường gửi cho mình là có 2 người thôi , không hiểu lừa đảo thế nào mà lúc sang có tận 4. Mình cũng muốn ra ngoài ở lắm nhưng chắc phải hết năm sau thì mới được . Thằng bạn mình ở trên brisbane nó ở homestay thì cực sướng luôn , phòng có điều hòa , giường queensize , nhà có bể bơi , lại còn hay được cho đi chơi nữa . Phòng mình thì chỉ là cái hiên nhà tái chế ra cái phòng thôi , đêm ngủ lạnh thấu xương luôn , cái ga giường thì còn bẩn hơn cả cái ga trải bàn , giường tủ thì xiêu vẹo . :((

Nhiều người ở Mel thế, mốt sang thăm cậu phải đi off 1 bữa mới dc :D

Homestay thì còn tuỳ trường hợp mà nó cho thêm người vào nữa bác à. Ra ngoài thì phải tự túc lo liệu, tiền nhà cửa ,... Còn homestay thì cũng như thế nhưng ít ra đỡ dc phần nào thì tuy nhiên là ko thoải mái cho lắm :)), ở với tụi TQ thì tụi nó nói tiếng Trung thì làm sao mà hiểu :|, chỉ có cách học thôi bác :)). Thằng bạn bác là thuộc hàng "đại gia" ấy chứ sang AUS mà du học thì ít ai được vậy, mà cũng tuỳ người thôi [-X. Gia đình thì tuỳ người mà nói chứ nhiều người mình qua cứ như là osin ko bằng, còn nhiều người thì sung sướng vui vẻ ... Cái đó cũng phải chịu thôi, chứ giờ biết nói làm sao :(. Thôi thì cứ cố gắng mà học thành tài ko phụ lòng mọi người, sau rồi muốn làm gì cũng dc :>
 
:D Dân Sydney hay wa đó nghỉ mát lắm hình như NZ là cái đảo thôi hả bạn ? :D mình ko hiểu về nó lắm sorry chỉ biết dân bản địa khá là thân thiện mà :))

dân bản địa là maori đó hả. Thì thông tin nó đề là vậy thôi chứ chẳng lẽ nói xấu dân nó, maori là dân có nhiều tệ nạn ở đây lắm. Năm ngoái còn có vụ dân maori rình đánh châu á, nó đập cả nam lẫn nữ. Hồi đó mình ở trên đồi núi mà chẳng hiểu sao ko bị sao cả (toàn về 2-3h sáng hoặc dậy đi làm lúc 4h). Vụ đó báo đài nói cũng nhiều.
 
Mọi người cho mình hỏi muốn chuyển chỗ homestay thì lấy lý do gì mà người ta dễ đồng ý nhất nhỉ ? :|
 
Mọi người cho mình hỏi muốn chuyển chỗ homestay thì lấy lý do gì mà người ta dễ đồng ý nhất nhỉ ? :|

:| Gần trường hay công ty làm việc
 
Mọi người cho mình hỏi muốn chuyển chỗ homestay thì lấy lý do gì mà người ta dễ đồng ý nhất nhỉ ? :|

Lý do cá nhân (gia đình, nơi làm việc, học tập ,...). Mà nói thật cũng ko phải nói như thế, vì bạn ko sống trong nhà người ta nữa thì người mừng lắm chứ ;))
 
tại sao các pác đc đi mà cứ kêu than hoài vậy nhỉ
em cũng muốn đi mà chắc sẽ kô bao giờ đc =((
 
Lý do cá nhân (gia đình, nơi làm việc, học tập ,...). Mà nói thật cũng ko phải nói như thế, vì bạn ko sống trong nhà người ta nữa thì người mừng lắm chứ ;))

Sao người ta lại mừng ? :-o
Mình muốn chuyển vì phòng mình không được tốt lắm :Không đủ ánh sáng , đồ đạc thì xộc xệch, trần là mái nhựa nên mùa hè là lò hơi , mùa đông lạnh thấu xương , đêm mà mưa thì ồn khỏi ngủ luôn . Nhưnglý do chính là mình không thể hòa nhập nổi với bà chủ nhà trung quốc + mấy đứa học sinh trung quốc ở đây. Chủ nhà thì đi làm từ sáng tới 9h tối không thấy mặt , cơm tối thì toàn đồ nấu sẵn 1 tuần để microwave , ngày nào cũng 1 món ăn chính ( cơm rang hoặc burger handmade) + salad ( duy nhất 1 kiểu , để tủ lạnh ăn mấy tuần luôn), cn thì cứ mì gói tự ăn với nhau thôi . Mấy cái trên thì còn có thể khắc phục được nhưng mấy thằng tq ở đây rất là khó gần , mình bắt truyện hỏi nó được 1 2 câu thì nó chui tọt luôn vào phòng chơi với nhau . Bà chủ nhà thì như làm tiền mình đó , trong ví còn có 100$ nên bảo bà ấy đóng tiền mạng sau được không vì nếu đóng không đủ tiền đi xe bus ? Bà ấy dứt khoát không cho bắt đóng luôn . Mà mạng chưa kịp dùng gì mới giữa tháng đã hết bandwith rồi , phí mất 30$. Tuần trước bạn mình có đến chơi cầm cho bà thùng xoài , bà ấy cười tươi lắm cho mình ra ngoài chơi 1 tuần , hôm qua mình về hỏi vài câu thôi mà ăn nói khó chịu lắm : bảo sao thiếu cái gì không hỏi bạn chỗ mua luôn đi ? Đi một tuần về mà như mới . Mình đang ngồi dùng máy tính bà ấy chạy ra không hỏi gì tắt luôn cái đèn phòng mình .
^ : Qua rồi thì bác sẽ thấy áp lực nặng nề lắm không sung sướng gì đâu . ;))
P/s : Chủ thớt bay hôm qua rồi ah ?
 
@Jokor: Ko quote lại bài vì dài quá :)). Mình sống bên Mỹ 1 thời gian rồi nên cũng có thể hiểu và thông cảm dc bác :)

Thế thì đủ lý do để dọn ra ngoài sống rồi, ko bàn cãi nữa, năm sau mau mau thu dọn "chiến trường" mà tẩu thoát sớm :)). Mình cũng có 1 vài thằng bạn TQ, ngồi ăn trưa mà nó cứ xổ tiếng Trung như mưa , chẳng hiểu gì hết :| (sau này thì nghe tụi nó nói quen rồi thì hiểu :D), ngươi TQ với VN gần thế mà tính tình thì chẳng giống nhau :( , bác ko wen dc thì cũng là chuyện đương nhiên thôi, giống như nếu 1 thằng TQ mà homestay cũng với bác và 2 thằng VN thì nó cũng sẽ nói như bác bây giờ :)). Tụi TQ thì cứ khoái rúc vào phòng, vào nhóm/ hội vậy đấy thôi (trừ khi bác biết nói tiếng Trung thì khác nữa ;))), khá giống với người VN. Người TQ cũng có cái shock + vô duyên giống VN lắm, bác khỏi lo =)). VN với TQ là chuyên gia "bựa" và "thuốc nổ" mà ;)). Lâu lâu nói chuyện vs tụi TQ cũng muốn phang dép vào mặt nó ghê :-"

Nhiều người cứ tưởng qua đây rồi sướng, thật ra sướng cũng có mà áp lực cũng nhiều. Có người khoái nói rồi lúc wa đây mới biết cuộc sống ra sao
Những lý do kể trên đủ để bác ra ngoài rồi :D
 
Cậu nào cho tớ hỏi bảo lãnh định cư tại Mỹ với !
Những trườnng hợp nào thì được bảo lãnh ?
Nếu như mình có bác (anh trai của mẹ ) đứng ra bảo lãnh có được không ?
Các thủ tục để được bảo lãnh gồm những gì ?
Và nếu mình chưa học hết chương trình ĐH ở Vn thì qua đó có được học tiếp hay không ?
 
^ Bác xác định tinh thần là học lại đi , kể cả có bằng ở vn rồi sang đó cũng không được công nhận đâu . :>
 
Khoảng 1,5 năm sau em wa New Zealand du học rồi, trường đại học Victoria nằm ngay thủ đô luôn đó.
Anh em giới thiệu cho em một ít thông tin được ko, kinh nghiệm sống như thế nào... Càng nhiều càng tốt nhè :x
Thanks anh em:-*
 
Chà hơi căng nhỉ =((
Điều tớ thắc mắc lúc này là các vấn đề liên quan đến việc bảo lãnh định cư !
Người bảo lãnh cần có những điều kiện gì mới có thể bảo lãnh một người khác không thuộc nhóm những người ưu tiên ( cháu ) .
Và gia đình của người được bảo lãnh có cần phải chứng minh số tiền có trong tài khoản hay không ?
 
Khoảng 1,5 năm sau em wa New Zealand du học rồi, trường đại học Victoria nằm ngay thủ đô luôn đó.
Anh em giới thiệu cho em một ít thông tin được ko, kinh nghiệm sống như thế nào... Càng nhiều càng tốt nhè :x
Thanks anh em:-*

:D Mình có người thân ở NZ đây :P sống cũng bình thường thôi ko sao đâu có điều biết người biết ta tốt hơn :))
 
@SMe: có bằng đh + TOEFL 500+ thì đăng ký học Cao học cũng đc :) nhưng tốt nhất cứ học lại UNI, cách dạy + chương trình của VN khác bên này, nếu muốn định cư thì cứ học lại cho chắc, lại còn bồi bổ AV.
 
Các bác cho em hỏi , các trường cđ đh tại úc có đăng danh sách sinh viên lên mạng của trường ko ạh . Nếu có cho em xin vài trường vì em muốn kiếm lại bạn mình bên đó :-*
 
Back
Top