Trung tâm tư vấn tặng quà cáp !

Thôi về chủ đề chính , sáng mai sẽ đi mua thiếp , đã rep cho hít hốt \m/ . Trưa xem viết thiệp là gì đây , anh em nêu 1 ít nên viết gì cho mẹ và GF nhé ?
 
Mình đã nghèo đói, ông này còn khổ hơn cả mình @-)
 
sao nghèo ác chiến thế :| ít ra cũng phải có 20k nó mới xôm chứ :|
 
Lớp 8 thì tặng mẹ 1 cái ôm thật chặt, tặng bạn gái một cái hôn nồng cháy, 10k vẫn còn nguyên trong túi :))
 
^
ôi anh br thật là vỡ cả lòng

> tặng mẹ 1 cái ôm + lời chúc + giúp việc nhà
3k mua quà tặng cho GF thì chỉ có thiệp,kẹp trong quyên vở là được rồi.

lời chú thì đại loại như : " nhân ngày phụ nữ VN,mình chúc bạn sớm thành PN " :-"
 
^
Hôn nồng cháy như sign anh ý hả ? :">
 
^ Lớp 8 mà hôn như sign B_r thì bạo wa' nhĩ , mình hùi đó vẫn chưa bít gì =(( .

Làm ngược lại cũng dc mà : tặng mẹ 1 cái hôn nồng cháy ( lên má ) , tặng gf 1 cái ôm thật chặt :">
 
13k thì mềnh chẳng biết mua gì bâyh cả :D
nhưng nều mua quà thì mua tặng ny ý, lớp 8 mẹ chưa để ý đâu :))
 
Ít tiền làm theo ít tiền. Chủ yếu là có cái lòng :)
Bác này còn nhỏ mà tâm lý thế là tốt rồi. Hồi lớp 8 mình chỉ biết ngày 20/10 là ngày mà mình không có tiền quà sáng thôi :))
 
^
^
^
Hồi lớp 8 tớ vẫn chưa biết da thịt con gái là gì ? =))
 
đưa ta địa chỉ bạn gái ta tặng quà cho :">, đảm bảo quà to như trái dưa hấu 3kg.

Chú mày mới lớp 8 à :-?. Thế khỏi mua thiệp, làm thiệp tặng hay hơn \:D/

10k mua 2 bịch nước mía + 2 đồng xu chơi thú nhún \m/
 
n/y có thể thay dc vài lần và cũng có thể bị thay vài lần, tặng mẹ trc đi ;))
 
Mình lớp 11 còn chưa biết gái gú gì :-< các bạn thật là :-<
 
Thằng em nghèo quá thể đáng à nha =)) So với độ mất giá về tiền bạc thì với 10k bây giờ của chú em bằng 4k, mà không chắc 3k thời bọn tớ lớp 8. Giờ thì cả gần chục năm rồi tớ vẫn không quà cáp gì trong ngày này cho ai hết.:P trong túi tớ đang còn 600k+ mà mai phải đi nằm vùng mất 2 ngày cho đỡ mất tiền đây này.
 
20/10 mình không nhớ có tặng gì không :-? Nhưng nhớ trong một dịp dành cho chị em phụ nữ có tặng mẹ bạn gái một... nửa lẳng hoa (vì ẻm cứ khăng khăng đòi trả 1/2 = =!)
Sau đó 2 đứa dắt nhau về nhà và.... :x :x :x
 
^ Lớp 8 mà hôn như sign B_r thì bạo wa' nhĩ , mình hùi đó vẫn chưa bít gì =(( .

Làm ngược lại cũng dc mà : tặng mẹ 1 cái hôn nồng cháy ( lên má ) , tặng gf 1 cái ôm thật chặt :">

Hồi đó chắc bác đã biết JAV rồi nên mới ko biết gì ;))

Làm kiểu bác hay hơn là BR, vì cách của BR dễ ăn tát lắm :|

Lớp 8 thì tặng mẹ 1 cái ôm thật chặt, tặng bạn gái một cái hôn nồng cháy, 10k vẫn còn nguyên trong túi :))

Lớp 8 hôn thế thì ăn tát 8-}
P/S: Hôn như kiểu sign bác thì ngoại lệ :-"

Ít tiền làm theo ít tiền. Chủ yếu là có cái lòng :)
Bác này còn nhỏ mà tâm lý thế là tốt rồi. Hồi lớp 8 mình chỉ biết ngày 20/10 là ngày mà mình không có tiền quà sáng thôi :))

"Của ít lòng nhiều" thế là chuẩn. Hồi lớp 8 20/10 thì chạy về nhà giúp việc mẹ chứ ko có gf nên ko phải lo nhiều như bác chủ thớt :))

Max[SaD];13183152 nói:
^
^
^
Hồi lớp 8 tớ vẫn chưa biết da thịt con gái là gì ? =))

Chứ hồi đó bác biết gì :-?
Mình lớp 8 thì chỉ chọc chọc vậy thôi chứ cũng chưa biết gì nhiều :)), ko có 1 đứa gf nên sống dễ thở hơn :-". Nhưng mà giữa năm đi mất tiêu rồi nên cũng buồn :(

20/10 mình không nhớ có tặng gì không :-? Nhưng nhớ trong một dịp dành cho chị em phụ nữ có tặng mẹ bạn gái một... nửa lẳng hoa (vì ẻm cứ khăng khăng đòi trả 1/2 = =!)
Sau đó 2 đứa dắt nhau về nhà và.... :x :x :x

Tặng cho nó cái abc, xyz rồi còn gì nữa =))

Mà bác chủ thớt mới lớp 8 (trẻ thế :D) mà đã có gf thì khâm phục thật ^:)^, hồi lớp 8 nhớ lại chọc mấy đứa con gái chứ chưa biết đến gf :))
 
À, tớ đùa thôi ý mà, chứ lớp 8 đấu mỏ thì khá hiếm ( nhưng không phải là không có đâu nhé ;)) )

Nói chung những ngày này thì cứ hoa + thiệp là hay nhất, hầu hết phụ nữ thường thích hoa, còn thích hoa gì thì đó lại là chuyện khác :P
 
À, tớ đùa thôi ý mà, chứ lớp 8 đấu mỏ thì khá hiếm ( nhưng không phải là không có đâu nhé ;)) )

Nói chung những ngày này thì cứ hoa + thiệp là hay nhất, hầu hết phụ nữ thường thích hoa, còn thích hoa gì thì đó lại là chuyện khác :P

Mình hồi năm lớp 8 (năm trước :D) cũng chưa biết cua gái, nghe tụi bạn nói rồi vậy thôi :)). Nhưng mà giữa năm đi mất tiêu

Hoa thì cũng dc nhưng mà hơi mắc và khó tặng (nếu trong trường :))) còn thiệp thì đứa nào chẳng thích. Thích hoa gì thì sở thích mỗi người thôi :-"
 
Lần đầu tiên tặng gấu bông trong dịp SN, lần đầu tiên tặng hoa nhân ngày 8/3, lần đầu tiên tặng một món quà lớn hơn 50k (cụ thể cả 2 món là 400k = =!) ... Tất cả đều cho một người: "bạn-quen-qua-mạng-rồi-thành-thân-nhau"
huhu :(( Nghĩ lại mình ngu... 400k để thêm tí nữa mua cái nguồn mới :((
 
Back
Top