Lục Kỳ : All about HPLN - 6th Topic

Khương Duy thì hơi khó có khả năng. Y hiện tại giờ này dám chưa ra đời, làm sao là Bát kỳ cho nổi!
 
truyện này xây dựng tình tiết khá thâm, thắt nút wá chặt sau này ko biết sẽ gỡ thế nào : Trọng Mưu là đệ của Vô Lăng, Vô Lăng là vợ Tư Mã Ý.... còn Tôn Thục mê anh Hoả, nhưng anh Hỏa đek thèm wan tâm, sau này lúc Lưu Bị wa Đông Ngô hỏi cưới Tôn Thục và ở đó 1 năm thì lại chỉ có Hỏa đi theo làm cận vệ .....

Lục Tốn đã xuất hiện lâu rồi, vậy kì 8 chắc chỉ còn Từ Thứ, hay Khương Duy, Chung Hội, Đặng Ngãi

Mở được nút hợp lý thì mới thấy tài của Chanmou chứ ;)
Kì còn lại là Từ Thứ rùi (mặc dù ko ưa thằng này lắm , tự nhiên đầu qua Tháo lãng sẹt , mẹ chết rùi thì cũng nên quay lại chứ , ai dè ở luôn ...)
 
Còn thằng Lỗ Túc nữa mà, thằng này trong TQDN xuất hiện cùng lúc với Trương Chiêu, mà h bác Miu vẫn chưa cho thấy mặt:D

p/s: Mấy bác xúm vào hội đồng kinh quá, nhưng chả có ý gì cả, đang bàn về Bàng Thống thì cái gì liên quan đến Bàng Thống mà nói, đừng có đá xoáy sang cái khác, suy luận thì ngô nghê, kiểu như Giả Hủ thế lày, Chu Du thế lày.. thì tất nhiên Bàng Thống cũng phải thế lày...:)), thật, chán chẳng buồn nói. Còn bác fantasma, Lưu Sủng đã đồng ý cho Tư mã gia theo, tức là cũng đã nhận cả tàn binh, quan hệ của tàn binh với TM gia Sủng biết thừa rồi còn gì nữa. Còn Thống tất nhiên là kẻ ích kỉ chỉ lo cho thân mình nên gặp thằng câm điếc thì chạy luôn chứ sao nữa:)), Hán thất khôi phục sau cũng được=))
 
Khương Duy giờ chắc là giống mấy thằng bé con đi cùng Trương Lôi lúc tế mộ Tiểu Mạnh ấy :))
 
=)) thôi lý lẽ kiểu gì BT cũng là thằng đồi bại với cậu được, hẹn vài năm nữa khi có trận Xích Bích (chắc thế....) hãy lên đây so kết quả xem ai đúng ai sai \m/
 
Nói "hữu dũng vô mưu" trong HPLN cứ thấy nhột nhột sao đó :">

Vào tay Chan Mou thì ko chuyện gì là ko thể >:D< Tưởng ngu nhưng hóa ra ko ngu, tưởng ko ngu hóa ra lại ngu, chuyện thường ngày ở huyện.
 
Còn thằng Lỗ Túc nữa mà, thằng này trong TQDN xuất hiện cùng lúc với Trương Chiêu, mà h bác Miu vẫn chưa cho thấy mặt:D

p/s: Mấy bác xúm vào hội đồng kinh quá, nhưng chả có ý gì cả, đang bàn về Bàng Thống thì cái gì liên quan đến Bàng Thống mà nói, đừng có đá xoáy sang cái khác, suy luận thì ngô nghê, kiểu như Giả Hủ thế lày, Chu Du thế lày.. thì tất nhiên Bàng Thống cũng phải thế lày...:)), thật, chán chẳng buồn nói. Còn bác fantasma, Lưu Sủng đã đồng ý cho Tư mã gia theo, tức là cũng đã nhận cả tàn binh, quan hệ của tàn binh với TM gia Sủng biết thừa rồi còn gì nữa. Còn Thống tất nhiên là kẻ ích kỉ chỉ lo cho thân mình nên gặp thằng câm điếc thì chạy luôn chứ sao nữa:)), Hán thất khôi phục sau cũng được=))

mặc dù tớ dek có tiếng nói gì trong topic này nhưng nói thật, đọc những bài post một mình bác cãi cùn với mấy bác kia thấy nản thật.
Đúng là xã hội người kiểu gì cũng có :|
 
mặc dù tớ dek có tiếng nói gì trong topic này nhưng nói thật, đọc những bài post một mình bác cãi cùn với mấy bác kia thấy nản thật.
Đúng là xã hội người kiểu gì cũng có :|

tớ thì theo dõi từ 1st topic nên biết tính bác phanthequoc rồi , trước giờ vẫn vậy , nhưng thế cũng chứng tỏ là 1 người có định kiến rõ ràng , hề :D
 
Khương Duy giờ chắc là giống mấy thằng bé con đi cùng Trương Lôi lúc tế mộ Tiểu Mạnh ấy :))
Lúc đó nó chưa ra :( Ai chơi linhvuong thì chắc bik hình ảnh thằng Vương Song nó già cỡ nào :-":-"
alotaoday[2];13179239 nói:
tớ thì theo dõi từ 1st topic nên biết tính bác phanthequoc rồi , trước giờ vẫn vậy , nhưng thế cũng chứng tỏ là 1 người có định kiến rõ ràng , hề :D

Đá xéo lợi hại thật :">
 
Hê hê, các cậu ko đưa ra được cái gì thuyết phục, lại quay sang chỉ trích cá nhân, nói thật tớ cũng hơi buồn:))
 
vẫn một câu của anh Bị:"thời đại này cái gì cũng quen rồi."
 
Hê hê, các cậu ko đưa ra được cái gì thuyết phục, lại quay sang chỉ trích cá nhân, nói thật tớ cũng hơi buồn:))

Của tui ko thuyết phục ở điểm nào :-/. Tui cũng chưa chỉ trích gì ông đâu nhá :|
Tui cũng chưa thấy điểm gì thuyết phục trong lập luận: bọn Tống, Lương coi Thống như idol, sống chết vì anh Lục cả @-)
 
Nói chung quan điểm , ý kiến bất đồng các bác muốn " hiểu " hay " k hiểu " thì cũng chịu thôi =))=))=)) . Tóm lại trong 1 cuộc tranh luận các bác có thể bao lưu ý kiến khi mà mình và đối thủ không thể thuyết phục dc nhau :D:D:D . Bàng THống ntn thì đến hồi sau mới rõ dc . Có xem vài tập chưa thể kêt luận 100 % dc :):):) .Còn tuỳ thuộc vào Mưu đại ca định đoạt =))=))=))

Kỳ thứ 8 có thể là Trương Nhiệm tướng cuả Lưu Chương về sau cho Phượng Sồ thành gà quay ở Lạc Phụng =))=))=))
 
đầu bếp món chính ấy đã được định sẵn là Ý rồi, Trương Nhiệm không có cửa đâu ;;)

bây giờ đã tuyệt vọng tới mức phải chọn cả đại tướng vào chân BK rồi à =))
 
Không hiểu sao tui chỉ thích tranh luận nếu như có hình ảnh minh họa rõ ràng thôi :D (trích dẫn các đoạn truyện này nọ rồi phân tích nó) . Thế cho nó hoành tráng + ai cũng hiểu.
Chả lẽ các bác không biết post ảnh cấp tốc sao ?
 
Còn thằng Lỗ Túc nữa mà, thằng này trong TQDN xuất hiện cùng lúc với Trương Chiêu, mà h bác Miu vẫn chưa cho thấy mặt:D

p/s: Mấy bác xúm vào hội đồng kinh quá, nhưng chả có ý gì cả, đang bàn về Bàng Thống thì cái gì liên quan đến Bàng Thống mà nói, đừng có đá xoáy sang cái khác, suy luận thì ngô nghê, kiểu như Giả Hủ thế lày, Chu Du thế lày.. thì tất nhiên Bàng Thống cũng phải thế lày...:)), thật, chán chẳng buồn nói. Còn bác fantasma, Lưu Sủng đã đồng ý cho Tư mã gia theo, tức là cũng đã nhận cả tàn binh, quan hệ của tàn binh với TM gia Sủng biết thừa rồi còn gì nữa. Còn Thống tất nhiên là kẻ ích kỉ chỉ lo cho thân mình nên gặp thằng câm điếc thì chạy luôn chứ sao nữa:)), Hán thất khôi phục sau cũng được=))

Tớ chả nói Chu Du thế này thì BT cũng fai thế này, tớ chỉ muốn bro thấy thằng kì nào thì cũng lừa thằng này, gạt thằng kia để cho chủ của nó thuận lợi hơn trong con đường xưng bá thiên hạ.
Còn bro thì cứ cãi cùn, có cái chi tiết nào nói BT chạy ngay lập tức khi thấy thằng câm điếc ko? Bro chỉ suy luận dựa trên cái định kiến của bro dành cho BT thoai. Đưa ra cái chi tiết đó đi rồi hãy đòi ngta dẫn chứng này nọ :-"
 
Không hiểu sao tui chỉ thích tranh luận nếu như có hình ảnh minh họa rõ ràng thôi :D (trích dẫn các đoạn truyện này nọ rồi phân tích nó) . Thế cho nó hoành tráng + ai cũng hiểu.
Chả lẽ các bác không biết post ảnh cấp tốc sao ?

Đây , theo tớ giờ tranh luận gì thì làm như bác thanhtungntn nói ấy :D , post gì mang dẫn chứng là hình ảnh trong truyện lên .
Như thế vừa thuyết phục vừa dễ hiểu lại hấp dẫn :">
Nói chung có tí hình của bác Miu vào là mị lực vô hạn lắm :">
 
alotaoday[2];13186746 nói:
Đây , theo tớ giờ tranh luận gì thì làm như bác thanhtungntn nói ấy :D , post gì mang dẫn chứng là hình ảnh trong truyện lên .
Như thế vừa thuyết phục vừa dễ hiểu lại hấp dẫn :">
Nói chung có tí hình của bác Miu vào là mị lực vô hạn lắm :">

Một chiến dịch cả mấy tập ấy, bro post lên đc ko? Một vài trang thì minh họa gì nổi =))
.
___________Auto Merge________________

.
truyện này xây dựng tình tiết khá thâm, thắt nút wá chặt sau này ko biết sẽ gỡ thế nào : Trọng Mưu là đệ của Vô Lăng, Vô Lăng là vợ Tư Mã Ý.... còn Tôn Thục mê anh Hoả, nhưng anh Hỏa đek thèm wan tâm, sau này lúc Lưu Bị wa Đông Ngô hỏi cưới Tôn Thục và ở đó 1 năm thì lại chỉ có Hỏa đi theo làm cận vệ .....

Lục Tốn đã xuất hiện lâu rồi, vậy kì 8 chắc chỉ còn Từ Thứ, hay Khương Duy, Chung Hội, Đặng Ngãi

Đệ j`[-X Chẳng qua hậu nhân của Tôn gia wa Sơn gia lánh nạn & luyện công thôi.
Tội bé Thục, lận đận từ đầu truyện đến cuối truyện ;;)
 
alotaoday[2];13186746 nói:
Đây , theo tớ giờ tranh luận gì thì làm như bác thanhtungntn nói ấy :D , post gì mang dẫn chứng là hình ảnh trong truyện lên .
Như thế vừa thuyết phục vừa dễ hiểu lại hấp dẫn :">
Nói chung có tí hình của bác Miu vào là mị lực vô hạn lắm :">

Tùy chủ đề mới dùng hình ảnh minh họa được :D. Mấy cái mình phải tự suy ra thì khó lắm @-)
"Mưu hoàng thúc mị lực vô hạn " =))
 
Back
Top