sonlamthieugia
Mr & Ms Pac-Man
- 6/1/09
- 236
- 0
Thấy bài này hay hay post mọi người ngó coi
Nguồn: http://forum.jump.vn/chuate/showthread.php?p=13589#post13589
======
Runes of Magic có đáng để chơi không, khi mà bộ cài game lên tới 4 GB, khi mà cấu hình máy để đạt tôi đa các hiệu ứng hình ảnh trong game, chưa sẵn ở phần lớn các máy chơi hiện nay. Nhưng xét cho cùng cái nào cũng có giá của nó thật.
Vướng vào game này từ tháng bảy năm 2009 đến giờ, tính ra chỉ khoảng hơn 2 tháng rong ruổi cùng thế giới RoM, trở thành một RoMer, tớ nhận thấy thế giới thật mênh mông và còn nhiều việc phải làm. Nhưng làm việc đó với ai thì trăm nghìn đáp án, mà làm một mình thì nó khó khăn làm sao.
Bạn có biết không, mấy ngày đầu khi level đã hòm hòm trên 20, tớ mon men vào FA (tên của một Intances, không biết cái bác NCSMedia sẽ Việt Hóa tên nó là gì nhưng đó là một tòa nhà hoang có nhiều quái level cao bên trong, sâu tới khoảng 4-5 tầng hầm với các quái elite ), parties với một nhóm toàn “tây”, tiến dần sâu vào hang, mình hung hăng xông lên dùng chiêu lửa của mage bắn ra thì ui thui 3- 4 chú dơi ập vào và nằm die thẳng cánh có bay. Hihi qua đó mới hiểu thì ra quái trong instance kinh thế nào. Từ đó mới rút kinh nghiệm là với dòng Mage (class này hình như gọi là Pháp sư trong CTPS) của mình cứ lùi càng xa quái càng tốt
. Nhưng chưa hết, bản tính loi choi mỗi lần party kiếm được đồ ngon, mình cứ chọn loạn xạ lúc thì need, greed rồi cancel mà chẳng hiểu ý nghĩa, sau một hồi chọn need thì thấy bị kick out ra khỏi party. hehe dăm bữa bị như vậy, ngạc nhiên lắm post forum romvn.com (giờ bị delete rùi thì phải) thì ui thui mắc tội tham, giờ mới hiểu parties hoặc raid (chế độ liên kết 36 người đồng thời săn boss khủng) đều áp dụng chế độ văn hóa bốc thăm và nhường nhịn khi chia thành quả. Need là thực sự bạn phải cần món đồ đó, greed là cả nhà cùng tung xúc xắc rùi đó nhé, còn cancel thì ui thui cả nhà cùng hoan nghênh vì bạn nhất quyết ko tham gia ăn chia rùi
.
Sau này, đã quen chút ít tớ còn tiếp tục được phân công thêm vai trò heal cho cả nhóm, vì class hai của tớ là Prist (tạm gọi Linh mục, nhưng mình thấy tên này trên web game dịch ko hay), có chức năng “bác sỹ”. Thành thạo vụ need, greed, cancel, thành thạo vai trò heal rùi ngẫm lại mới thấy thì ra game cũng như đời thực thôi, tính nghĩa hiệp công bằng môi trường nào cũng vậy, hành xử trong game cũng ít nhiều phản ánh cá tính của mình trong đời thực thui. Thảo nào mà game dễ gây nghiện đến thế.
Rùi còn vụ xây cattle vừa rùi nữa chứ, lớ ngớ nhảy vào guild ROMVN, đã nhận được hiệu lệnh gom gỗ, quặng, thảo dược…đủ thứ để up guild lên level 7 của chủ guild Bkight, mà khá ấn tượng cái bác này, thế nên tuân thủ răm rắp dừng mọi việc cầy cuốc lại, lang thang quay về những map level thấp như Logal để cày lelel nghề nghiệp mới hái lượm được, lúc đó thì eo ui ngượng quá, toàn đụng độ level 10 trong khi mình đã lên 3x rùi
.
hi hi xấu hổ chết đi được :P
Cái đêm hôm khánh thành cattle thấy eo ui sướng thế, cứ nghĩ như cái bộ bàn tròn hội họp, cái cầu thang lên đỉnh lâu đài cũng là do một phần gỗ mình kiếm được
. Vui và tự hào ghê. Đặc biệt, lúc chạy ào từ lâu đài ra nhìn bãi có trước mặt cứ như thấy một mảnh trời riêng, tự do riêng cho cả một guild tới gần 100 người Việt nam trong bản server quốc tế mà lòng dâng trào cảm xúc. 
Lặng ngắm thành quả, trào dâng cảm xúc
Nhưng thực sự hơn hết chính là tình bạn bè của những người bạn chưa hề gặp mặt ngoài đời, họ sẵn sàng di chuyển từ các map level 5x về map 2x để giúp tớ làm quest, lúc đó sao thấy quý thế. Giá ở ngoài đời mà mọi người giúp nhau như trong game thì cũng hay biết bao, chat zone kêu help một cái phải đến 5-6 người xúm lại thì thầm cần gì ngay
. Chắc cũng tại lời lẽ mình kêu thảm thiết quá. Giờ vẫn còn giữ lại cái staff của dòng mage cho level 17, của một người bạn cho như là một kỉ niệm quý, mặc dù mình đã 3x rùi.
Cám ơn RoM, mình sẽ vẫn kết thân với bạn mặc dù bạn đã đổi tên là Chúa Tể Phục Sinh. Mong NCSMedia phát hành một cái game thật sự tốt để không phụ lòng mình, một gamer bé nhỏ nhưng có tình yêu lớn với Chúa Tể Phục Sinh.
Nguồn: http://forum.jump.vn/chuate/showthread.php?p=13589#post13589
======
Runes of Magic có đáng để chơi không, khi mà bộ cài game lên tới 4 GB, khi mà cấu hình máy để đạt tôi đa các hiệu ứng hình ảnh trong game, chưa sẵn ở phần lớn các máy chơi hiện nay. Nhưng xét cho cùng cái nào cũng có giá của nó thật.

Vướng vào game này từ tháng bảy năm 2009 đến giờ, tính ra chỉ khoảng hơn 2 tháng rong ruổi cùng thế giới RoM, trở thành một RoMer, tớ nhận thấy thế giới thật mênh mông và còn nhiều việc phải làm. Nhưng làm việc đó với ai thì trăm nghìn đáp án, mà làm một mình thì nó khó khăn làm sao.

Bạn có biết không, mấy ngày đầu khi level đã hòm hòm trên 20, tớ mon men vào FA (tên của một Intances, không biết cái bác NCSMedia sẽ Việt Hóa tên nó là gì nhưng đó là một tòa nhà hoang có nhiều quái level cao bên trong, sâu tới khoảng 4-5 tầng hầm với các quái elite ), parties với một nhóm toàn “tây”, tiến dần sâu vào hang, mình hung hăng xông lên dùng chiêu lửa của mage bắn ra thì ui thui 3- 4 chú dơi ập vào và nằm die thẳng cánh có bay. Hihi qua đó mới hiểu thì ra quái trong instance kinh thế nào. Từ đó mới rút kinh nghiệm là với dòng Mage (class này hình như gọi là Pháp sư trong CTPS) của mình cứ lùi càng xa quái càng tốt
. Nhưng chưa hết, bản tính loi choi mỗi lần party kiếm được đồ ngon, mình cứ chọn loạn xạ lúc thì need, greed rồi cancel mà chẳng hiểu ý nghĩa, sau một hồi chọn need thì thấy bị kick out ra khỏi party. hehe dăm bữa bị như vậy, ngạc nhiên lắm post forum romvn.com (giờ bị delete rùi thì phải) thì ui thui mắc tội tham, giờ mới hiểu parties hoặc raid (chế độ liên kết 36 người đồng thời săn boss khủng) đều áp dụng chế độ văn hóa bốc thăm và nhường nhịn khi chia thành quả. Need là thực sự bạn phải cần món đồ đó, greed là cả nhà cùng tung xúc xắc rùi đó nhé, còn cancel thì ui thui cả nhà cùng hoan nghênh vì bạn nhất quyết ko tham gia ăn chia rùi
. Sau này, đã quen chút ít tớ còn tiếp tục được phân công thêm vai trò heal cho cả nhóm, vì class hai của tớ là Prist (tạm gọi Linh mục, nhưng mình thấy tên này trên web game dịch ko hay), có chức năng “bác sỹ”. Thành thạo vụ need, greed, cancel, thành thạo vai trò heal rùi ngẫm lại mới thấy thì ra game cũng như đời thực thôi, tính nghĩa hiệp công bằng môi trường nào cũng vậy, hành xử trong game cũng ít nhiều phản ánh cá tính của mình trong đời thực thui. Thảo nào mà game dễ gây nghiện đến thế.
Rùi còn vụ xây cattle vừa rùi nữa chứ, lớ ngớ nhảy vào guild ROMVN, đã nhận được hiệu lệnh gom gỗ, quặng, thảo dược…đủ thứ để up guild lên level 7 của chủ guild Bkight, mà khá ấn tượng cái bác này, thế nên tuân thủ răm rắp dừng mọi việc cầy cuốc lại, lang thang quay về những map level thấp như Logal để cày lelel nghề nghiệp mới hái lượm được, lúc đó thì eo ui ngượng quá, toàn đụng độ level 10 trong khi mình đã lên 3x rùi
.
hi hi xấu hổ chết đi được :P
Cái đêm hôm khánh thành cattle thấy eo ui sướng thế, cứ nghĩ như cái bộ bàn tròn hội họp, cái cầu thang lên đỉnh lâu đài cũng là do một phần gỗ mình kiếm được
. Vui và tự hào ghê. Đặc biệt, lúc chạy ào từ lâu đài ra nhìn bãi có trước mặt cứ như thấy một mảnh trời riêng, tự do riêng cho cả một guild tới gần 100 người Việt nam trong bản server quốc tế mà lòng dâng trào cảm xúc. 
Lặng ngắm thành quả, trào dâng cảm xúc
Nhưng thực sự hơn hết chính là tình bạn bè của những người bạn chưa hề gặp mặt ngoài đời, họ sẵn sàng di chuyển từ các map level 5x về map 2x để giúp tớ làm quest, lúc đó sao thấy quý thế. Giá ở ngoài đời mà mọi người giúp nhau như trong game thì cũng hay biết bao, chat zone kêu help một cái phải đến 5-6 người xúm lại thì thầm cần gì ngay
. Chắc cũng tại lời lẽ mình kêu thảm thiết quá. Giờ vẫn còn giữ lại cái staff của dòng mage cho level 17, của một người bạn cho như là một kỉ niệm quý, mặc dù mình đã 3x rùi.Cám ơn RoM, mình sẽ vẫn kết thân với bạn mặc dù bạn đã đổi tên là Chúa Tể Phục Sinh. Mong NCSMedia phát hành một cái game thật sự tốt để không phụ lòng mình, một gamer bé nhỏ nhưng có tình yêu lớn với Chúa Tể Phục Sinh.











