Đây là lý do tôi không muốn cãi dây dưa. Ở trên bác nói là quan điểm của tôi là buồn cười, ở dưới thì lại kêu quan điểm của tôi sai. Ở đây theo tôi nghĩ chỉ tranh luận về mặt quan điểm,, mỗi người mỗi khác, không thể chứng minh ai sai ai đúng. Hơn nữa ngay từ đầu tui cũng chẳng mún tham gia mấy cái tranh luận kiểu nàym vì có cãi mấy cũng chẳng kết thúc được.
Mà không muốn tham gia thì tôi nói lun là tôi "không mún cãi" nữa. Tôi tôn trọng ý kiến của bác, ý bác bác giữ, ý tui tui giữ. Khi cảm thấy cuộc tranh luận không đi đến đâu vì ai cũng có lý lẽ của riêng mình thì tốt nhất là nên dừng lại bác ạ.
Mà bác biết tại sao tui luôn không thích những vụ tranh cãi "PC vs console" ở chỗ nào không? Đó là chỗ các anh PC fanboy cứ hay cố tình lôi những thứ rất ư là vớ vẩn như "PC ngoài chơi game còn làm khối thứ" vào để nói PC hơn console. Mấy người này có bị gì không vậy? Lôi ra những thứ không có điểm chung để mà so sánh thì so sánh cái gì. Nói kiểu như vậy thì giông như người ta so sánh bộ phim Transformers 2 và bài hát New Divide xem cái nào... hay hơn (vì phim có bài hát này nhưng bài hát này không có... phim trong đó). Hay là nếu có tranh cãi " thịt gà và thịt chó cái nào ăn ngon hơn", có người bảo "thịt chó ngon hơn" với lý do là ngoài giết thịt con chó còn có thêm chức năng là... trông nhà. Bác nghĩ so sánh vậy có ổn không?
Ai đi học cũng biết muốn so sánh cái gì thì cũng phải đưa về cùng 1 hệ quy chiếu nhất định, và cái hệ quy chiếu đó là "game", đừng đưa những thứ non-game vào. Hễ so sánh thì phải so sánh những gì mà những thứ đc so sánh đều làm đc, và chúng ta so sánh để xem "cái nào là tốt hơn cái nào". Chứ so sánh mà 1 bên có, 1 bên ko có thì so sánh làm cái quái gì nữa?
Anyway, về cái nhận xét của bác về GTA 4, trước giờ cả đống người chơi game này trên console, kể cả bản thân tui chưa hề có diễm phúc chứng kiến cái gọi là "sụt khung hình ầm ầm" như bác nói cả.