- 29/5/06
- 5,979
- 2,767
Cách đây hơn 2 tháng mình mới chia tay 1 người , chắc mọi người ở box Tâm sự nếu đã đọc đều nhớ . Nỗi buồn khi mất người ấy đến nay vẫn còn trong tim . Cách 2 tuần , có 1 bạn gái bày tỏ muốn làm bạn gái của mình , người này để ý mình lâu rồi , nhưng chưa dám nói . Lúc đó mình chỉ trả lời ậm ờ , để mình suy nghĩ lại .
Sau 1 tuần , cô ấy lại hỏi mình về chuyện này , lúc đó mình trả lời "đồng ý " để khỏi làm cô ấy buồn ,và 1 phần lúc đó các bạn mình trong lớp cũng muốn thế .
Bây h , mình cảm thấy hối tiếc vì nói lời " đồng ý " . Mình đã quá chán khi phải yêu thương chiều chuộng 1 ai đó , chán với giận hờn từ 1 người con gái ,chán bị trói buộc . Mình chỉ muốn yên tĩnh , vui vẻ với bạn bè , mình cần tự do .
Nhưng bây h ko biết phải nói sao với người kia vì mình đã trót nhận lời , nói sao để cô ấy ko bị tổn thương ,khi mà các bạn trong lớp ai cũng ra sức vun đắp cho mình .
Quá bối rối !
Ai cũng nói rằng mình thật hạnh phúc vì người mới rất xinh đẹp , dễ thương , lại học giỏi .
Nhưng với mình tất cả vô vị quá !:( Làm sao đây , tiếp tục 1 tình cảm nhạt nhẽo vô vị hay noí chia tay đây .
Sau 1 tuần , cô ấy lại hỏi mình về chuyện này , lúc đó mình trả lời "đồng ý " để khỏi làm cô ấy buồn ,và 1 phần lúc đó các bạn mình trong lớp cũng muốn thế .
Bây h , mình cảm thấy hối tiếc vì nói lời " đồng ý " . Mình đã quá chán khi phải yêu thương chiều chuộng 1 ai đó , chán với giận hờn từ 1 người con gái ,chán bị trói buộc . Mình chỉ muốn yên tĩnh , vui vẻ với bạn bè , mình cần tự do .
Nhưng bây h ko biết phải nói sao với người kia vì mình đã trót nhận lời , nói sao để cô ấy ko bị tổn thương ,khi mà các bạn trong lớp ai cũng ra sức vun đắp cho mình .
Quá bối rối !
Ai cũng nói rằng mình thật hạnh phúc vì người mới rất xinh đẹp , dễ thương , lại học giỏi .
Nhưng với mình tất cả vô vị quá !:( Làm sao đây , tiếp tục 1 tình cảm nhạt nhẽo vô vị hay noí chia tay đây .






hôm nào nhậu nữa ko 