GỬI NGỰA TRỜI ĐÁNG YÊU NÓI ĐIÊU NHIỀU CHUYỆN ...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, do kiếp nạn của Sờ Kú Pịt, dòng đời xô đẩy, gạch trên trời rơi xuống, c... từ đất chui lên cùng cơ số các lý do, sự kiện khác cùng 1 lúc đổ ập vào người chồng

gây ra bao nhiêu sóng gió ngăn trở hạnh phúc của đôi vợ chồng chúng ta ...
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, khó khăn mà chồng gặp phải đã vô tình trở thành 1 minh chứng hùng hồn nhất về tình nghĩa vợ chồng chúng ta. Chồng lặn hụp dưới 18 tầng địa ngục thỉnh thoảng ngoi lên forum :-* vợ 1 cái, vợ dù có lang thang ở đâu, gặp bất cứ thằng ôn vật nào quỳ xuống cầu hôn cũng chỉ là 1 cái ... lắc đầu mặc cho mọi lời dèm pha của bà kon hàng xóm

. 2 vợ chồng mình quyết không quên nhau, cùng tin tưởng về 1 tương lai mờ mịt và xám xịt như đống tro tàn của 2 ta

.
Nay, nhờ ăn ở thất đức, lừa đảo dã man tàn bạo vô nhân đạo, chồng đã vượt qua 18 tầng heo để ngoi lên mặt nước, trước là :-* vợ cái đã rồi tính gì tính ... Sau là, tình hình là, rằng thì là mà, ... quả chà là ...
Kể từ khi dzì tơn khỏi mớ bòng bong ở khúc trên, ko lần nào online là ko mong ngóng vợ, mong ngóng tới từng sát-na vĩnh hằng ...
vợ có biết rằng, tình nghĩa đôi mình đã làm cho biết bao người phải chạnh nòng vì tình cảm thắm thiết đến da diết, điên tiết và hết biết của chồng, biết bao thằng đã quay lưng bỏ chạy không lời từ biệt khi biết vợ có súng và luôn thủ tiết chờ chồng
(1 cách nói khác của môn bế tinh đại pháp !).
Vậy mà, khi về lại mái nhà xưa, không thấy vợ ở đó, được nghe tin vợ đã bỏ nhà theo người con gái khác

, thật nà vãi hàng

.
Vợ chồng ta nay đã vượt qua mọi thử thách gian lao nhất để được ở bên nhau, mong vợ sớm dứt bỏ tình duyên cạo đầu đi tu ... ặc nhầm ... vứt bỏ việc riêng, về lại mái nhà xưa đoàn tụ cùng chồng, 2 đứa chúng ta lại "song
trym hợp bích" tung hoành ngang dọc như ngày nào
Thiên hạ có câu "thuận vợ thuận chồng, ở truồng chạy dzông cũng được" ... Mong vợ sớm trở về để tính chuyện phân chia tài sản, tài trợ cho chồng ... à nhầm mong vợ sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình ...
Hun vợ :-*