Chuyện này của em cũng muốn post lên xin ý kiến nhưng em ngập ngừng mãi nay mới quyết định post lên xin anh em ý kiến , có hơi dài vì em viết những gì em có nên mới dài
Em có quen đc nhỏ ở daklak , nhỏ theo đạo thiên chúa và nhà em theo đạo phật nên có hơi rắc rối trong 2 tôn giáo . Quen đc nhỏ hơn 1 tuần thì em nói yêu và nhỏ lại kô tin vì nhỏ nói : mất lòng tin ở con trai ( nhỏ có 2 gười nói yêu nhỏ là 1 người ở quê , 2 ở vũng tàu )nhug nhỏ kô yêu 2 người này ) và em cũng dẫn nhỏ đi chơi 2 lần đều đc nhưng khổ nỗi là nhỏ ở chung nhà trọ chung với thằng anh ( mà thằng anh là bạn quen biết nữa ) là mỗi lần em rủ đi chơi thì nói là anh D kô cho em đi nên em kô đi và hỏi đi đâu về . Ngày 20-10 em rủ nhỏ đi chơi và em cũng nắm tay nhỏ ( nhỏ nói nắm tay chuyện thường ) nhỏ hỏi : bình thường kô? , em nói : bình thường,thế là nhỏ giật tay lại nhưng em tức lắm thế là em nắm khoảng 3 , 4 lần và nhỏ để em nắm luôn em cũng mua bông hồng tặng nhỏ nhỏ kô chịu lấy , em năn nĩ muốn gãy lưỡi cũng kô lấy và lúc về em cấm mỏi tay em đưa nhỏ cầm thì nhỏ lại cầm cho đến về nhà và giấu vì sợ anh D thấy nữa . Qua ngày mai nhỏ kêu lên lầu chơi ( con gái ở trên lầu ) lên nói chuyện và có nắm tay em kéo vì em nhá máy nhỏ và ngồi gần sát em nữa , em cũng hỏi là bông hồng bữa qua Tg tặng cho T đâu nhỏ nói : quăng rỏ rác rồi ( kèm theo cười ) , thế mà lúc em xuống dưới ( nói chuyện xong rồi ) và nhỏ nt hỏi xuống mấy người đó có nói gì kô? Em nói : kô! ở dưới đây ai cũng biết tg kua t hết rồi , nhỏ nt lại : t nói ra tg đừng buồn nha là t kô thích tg đâu vì 2 ta theo 2 tôn giáo , gd t cũng kô cho lấy tôn giáo khác nữa và 2 đứa mình đến kô đc với nhau đâu . Em nghe xong rất là buồn
Ngày mai em nt nói là tg hiểu rồi nên tg kô làm phiền t nữa và kô kua t nữa và nhỏ cũng xin lỗi em về tất cả , nhưng tới tối nhỏ lại nt nói : em hiểu lý do gì kô? thì em nói nhưng ở trên em kể thì nhỏ lại nói sợ xuống gặp anh D nên hơi ngại >>>> kô thể hiểu nỗi nữa :( . và hiện giờ em và nhỏ lại bt là em chọc và ghẹo và em đòi muốn ăn kẹo môi nữa chứ
Thế cho em hỏi là tại sao nhỏ lại đùa giỡn ác vậy mấy anh?? Kô thích sao lại cho em nắm tay 20-10 chứ và lấy bông của em tặng luôn là sao?? và còn hỏi em hiểu nguyên nhân ntn? Phải chăng nhỏ đang đùa giỡn em hả mấy anh??
Em biết mấy anh cũng kêu em bỏ vì 2 người là 2 tôn giáo khác nhau nhưng em lại kô quan tâm tới 2 tôn giáo khác nhau . Em phải làm sao đây mấy anh :(
Em có quen đc nhỏ ở daklak , nhỏ theo đạo thiên chúa và nhà em theo đạo phật nên có hơi rắc rối trong 2 tôn giáo . Quen đc nhỏ hơn 1 tuần thì em nói yêu và nhỏ lại kô tin vì nhỏ nói : mất lòng tin ở con trai ( nhỏ có 2 gười nói yêu nhỏ là 1 người ở quê , 2 ở vũng tàu )nhug nhỏ kô yêu 2 người này ) và em cũng dẫn nhỏ đi chơi 2 lần đều đc nhưng khổ nỗi là nhỏ ở chung nhà trọ chung với thằng anh ( mà thằng anh là bạn quen biết nữa ) là mỗi lần em rủ đi chơi thì nói là anh D kô cho em đi nên em kô đi và hỏi đi đâu về . Ngày 20-10 em rủ nhỏ đi chơi và em cũng nắm tay nhỏ ( nhỏ nói nắm tay chuyện thường ) nhỏ hỏi : bình thường kô? , em nói : bình thường,thế là nhỏ giật tay lại nhưng em tức lắm thế là em nắm khoảng 3 , 4 lần và nhỏ để em nắm luôn em cũng mua bông hồng tặng nhỏ nhỏ kô chịu lấy , em năn nĩ muốn gãy lưỡi cũng kô lấy và lúc về em cấm mỏi tay em đưa nhỏ cầm thì nhỏ lại cầm cho đến về nhà và giấu vì sợ anh D thấy nữa . Qua ngày mai nhỏ kêu lên lầu chơi ( con gái ở trên lầu ) lên nói chuyện và có nắm tay em kéo vì em nhá máy nhỏ và ngồi gần sát em nữa , em cũng hỏi là bông hồng bữa qua Tg tặng cho T đâu nhỏ nói : quăng rỏ rác rồi ( kèm theo cười ) , thế mà lúc em xuống dưới ( nói chuyện xong rồi ) và nhỏ nt hỏi xuống mấy người đó có nói gì kô? Em nói : kô! ở dưới đây ai cũng biết tg kua t hết rồi , nhỏ nt lại : t nói ra tg đừng buồn nha là t kô thích tg đâu vì 2 ta theo 2 tôn giáo , gd t cũng kô cho lấy tôn giáo khác nữa và 2 đứa mình đến kô đc với nhau đâu . Em nghe xong rất là buồn
Ngày mai em nt nói là tg hiểu rồi nên tg kô làm phiền t nữa và kô kua t nữa và nhỏ cũng xin lỗi em về tất cả , nhưng tới tối nhỏ lại nt nói : em hiểu lý do gì kô? thì em nói nhưng ở trên em kể thì nhỏ lại nói sợ xuống gặp anh D nên hơi ngại >>>> kô thể hiểu nỗi nữa :( . và hiện giờ em và nhỏ lại bt là em chọc và ghẹo và em đòi muốn ăn kẹo môi nữa chứ
Thế cho em hỏi là tại sao nhỏ lại đùa giỡn ác vậy mấy anh?? Kô thích sao lại cho em nắm tay 20-10 chứ và lấy bông của em tặng luôn là sao?? và còn hỏi em hiểu nguyên nhân ntn? Phải chăng nhỏ đang đùa giỡn em hả mấy anh??
Em biết mấy anh cũng kêu em bỏ vì 2 người là 2 tôn giáo khác nhau nhưng em lại kô quan tâm tới 2 tôn giáo khác nhau . Em phải làm sao đây mấy anh :(






?
....... Người ta không trả lời cũng có nhiều lý đo :hug: ....... Lý do thích mà không dám trả lời thì rất hiếm gặp
.......
.....
, đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu sơ sơ. Đọc xong ta cảm thấy
, ko phải do chuyện chú kể mà do tập trung quá nên bị say màn hình :(. Cái này bên nước ngoài còn gọi là motion sickness.