Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

Ố là là. Sao lại có những thằng dai như con đỉa thế này nhỉ. Anh chả thích làm trùm cũng chả thích làm thần, thế nhé :)

Nhận thức văn hóa của anh cỡ nào thì cũng chả cần nói cho chú biết, bởi vì chú có là cái gì đâu mà anh phải nói cho chú, nhể :)

Mời chú dời gót khỏi đây cho anh em khỏi phải bịt mũi :)

Oh la la thường những loại sâu bọ như mày mới cần xem xét tư cách nhá.
Mày là cái thằng gây sự khi người khác đã nhịn rồi còn nói cái dex gì ? Mày giở cái giọng đấy gặp tao xem, bô ko dằn mặt mày chớ kể. Thích hỏi địa chỉ tao ko ? ra 112 F7 Thái Hà tao nhớ mặt mày rồi, ra đường tao gặp mặt mày ở đâu hô hô ....:-"
 
sạc chuẩn nhưng cần chỉnh vì em muốn coi TV cơ tàu khựa coi tranh à , ai có bản đẹp link TV ko :D:D:D cho em cái

Vô HomeViet gặp lão Đế Thích Thiên có đó bạn à :D
 
cho mình hỏi PV bên khựa ra đến đoạn nào rồi thế :-?


tóm tắt là a Thần đã đi trước, a Hạ đã lả luớt theo sau, chú Ẩn sau khi thể hiện độ bẩn bựa thì bị môt thằng nhóc nào đó đâm xuyên tim (chết chưa thì ko bíêt, hỏi bác Mã may ra mới bíêt), a Tâm thì vừa giết thiên hoàng (để đoạt ngôi thì fải), Đệ Nhị Mộng thì vừa bị nhiễm giun sán, a LV thì vật vờ như xác chết và đi theo Dịch Phong thì fải
 
Ai đọc trước Phong Vân rùi cho hỏi tẹo lúc Kinh Vân đi du đấu thì Phong đâu anh ấy bị chấn thương nên phải nằm nhà ah, sao phần 3 này chỉ nói về mỗi Vân thôi nhỉ còn Phong được nói đến mờ nhạt quá chẳng hiểu tác giả nghĩ gì hay thiên vị Vân hơn. Đọc phần 1 phần 2 còn thấy 2 mainchar được nhắc đến nhiều như nhau nhưng sang phần 3 chỉ toàn Vân thôi, chán thế mình thích 2 nhân vật này như nhau vậy mà =((
 
Vì MÃ bị thọt chân nên rấtt ghét những anh dùng chân giỏi như anh Phong, chính vì thế anh Phong bị Mã đầy đọa chấn thương liên tục, đã vậy đánh đâu thua đó, cùi không thể ta.

Anh em ta hận Mã cái vụ này từ lâu.
 
Kể ra cũng tội cho anh Phong, đã nhanh rồi còn mạnh thì lấy đất đâu mà PR boss mới. Thế nên anh Phong bay nhảy lung tung nhưng ăn 1 hit thì về làng.
 
Oh la la thường những loại sâu bọ như mày mới cần xem xét tư cách nhá.
Mày là cái thằng gây sự khi người khác đã nhịn rồi còn nói cái dex gì ? Mày giở cái giọng đấy gặp tao xem, bô ko dằn mặt mày chớ kể. Thích hỏi địa chỉ tao ko ? ra 112 F7 Thái Hà tao nhớ mặt mày rồi, ra đường tao gặp mặt mày ở đâu hô hô ....:-"

Lâu ngày không vào thấy toàn gây sự không vậy ta .
Bạn đẹp trai gì ơi ,bạn có thể không thích bài post của long thì bạn có thể tế nhị chút . Long tuy ăn nói nhảm nhưng không có ý xúc phạm bạn đâu .Tánh nó từ xưa ,từ hội nhập hội phong vân rồi .

và trong topic này chúng tôi : Phong Vân Hội lập nên mong muốn chúng ta giữ hòa khí với nhau ,tranh luận vui vẻ .War hay chém gió trên tinh thần vui là chánh .Bạn đọc truyện cũng vì mục đích giải trí thôi .Vậy đi tôi xin nhắc lại luật của Phong Vân Hội bạn nhé .

Còn nếu bạn nào ,vào đây muốn war ,chửi người khác ,ăn nói mất dạy ...xyz...hăm dọa đánh người khác . Xin lỗi chúng tôi không tiếp .Nếu cần tôi sẽ nhờ Admin tiễn thẳng .

P/s : cậu khoe cậu ở Thái Hà cái chỗ mà hồi đó 113 lùa lại đập te tua hả .;;)

Vài lời trần tình .
 
Kệ nó đi Thánh, anh em đã coi như nó ko post bài rùi, có ai thèm nói lại đâu. Sao lâu rồi mới thấy cái mặt mo mày vào đây vậy =))

@Deptrai: Anh đã dám để cái mặt mình lên đây thì éo sợ thằng nào úp sọt nhá :))

Thế theo chú cái này là có văn hóa phải ko, anh đã bảo nó ko nói tiếng người đâu có sai. Mà đã ko nói tiếng người thì xứng đáng bị đối xử như vậy. thế nhé. Mời chú dời gót. Còn lèng èng thì anh sẽ cho chú biết vì sao cả cái GVN này thằng nào có tí thâm niên cũng ngán anh, vậy đi.

Tao chả hiểu ai bị nhồi sọ? Mày nghĩ mày là cái quái gì mà nhận xét tao phải học tập ai? Tao thấy mày mới là thăng siêu ảo, tư tưởng điên loạn với mấy bộ truyện tranh rôi thần tượng vài thằng bình luận kiểu chửi bới vớ vẩn---> Cho nên anh mới gọi chú là ranh con hiểu chưa.
Anh thấy mày nên xem xét lại bản thân mình đừng có thần tượng 1 cách điên cuồng mấy thằng bình luận ở trên đây, tốt hơn hết thích thì lên đây chém gió cho vui còn ko làm ơn ngậm mõm lại đừng động đến tao mà sủa những câu vô học.
À 1 điều này tao muốn nói với mấy thằng chắc sắp bảo tao là Fan của MÃ \:D/
Chúng mày đọc truyện để làm dex gì tao ko biết, nhưng tao đọc để giảm stress nên đừng có thằng nào bảo thần tượng Bạch sầu rồi ghét thằng Mã viết ngu. Nó viết ngu kệ mẹ nó, mày chửi nó như chó sao còn thuê truyện nó về đọc, thế chữ của chó chúng mày đọc cũng hiểu à ? [-X Đọc truyện của Mã coi như tao gặp 1 thằng chém gió ngồi xem nó chém...cho vui thấy những đoạn vui vui thì chém lại với mọi người--> Mày có cái tư cách chó gì mà nói với tao ngộ truyện mã? Mày có đọc như 1 con chó tìm xương để gặm ko? Hay mày bảo mày đọc để xem độ bựa của Mã? Hô hô dkm toàn thằng già mồm cứ đến ngày là ra hàng Truyện tìm thuê Võ Thần với Anh Hùng Vô Lệ mà cứ sủa lung tung.
 
Lông tiền bối thân chinh bách chiến ,lăn lộn giang hồ lông gai hiểm ác ,thì còn sợ ai ! ;))
 
Vì MÃ bị thọt chân nên rấtt ghét những anh dùng chân giỏi như anh Phong, chính vì thế anh Phong bị Mã đầy đọa chấn thương liên tục, đã vậy đánh đâu thua đó, cùi không thể ta.

Anh em ta hận Mã cái vụ này từ lâu.

Có vụ Mã bị thọt chân sao? Trông nó đẹp trai vậy mà bị thọt thì cũng phí nhỉ :-?
 
Lông tiền bối thân chinh bách chiến ,lăn lộn giang hồ lông gai hiểm ác ,thì còn sợ ai ! ;))

lão chỉ đc cái nói đúng...
ai cũng ngán lão lông vì lão hôi náck lắm cơ...
ố ồ ông Thánh...
lâu quó mới thấy ông...
thiếu lão baodragon với there..gì gì đó nữa...
ông mirinda nữa đâu...
haizZ...
hội pv đó h giải tán đâu hết..
k thấy tông tích....
tui là bạn lão lươngbangquang ế...
nhớ phuthinh90 chứ????
 
Mấy thằng đó tao đá văng ra khỏi hội rồi, giờ chỉ còn Thánh Đế và Z huynh đệ là trình cao thôi.

Thôi trở lại với Mã đi pà koan, tập trước cái đoạn thằng Hồn đánh em Tá Tá xưng mỏ đúng là đỡ bằng niềm tin =)) Trong khi anh Ly thua em Tá, nhưng cháu Hồn lại Thua anh Ly, tuy nhiên cháu Hồn lại thắng em Tá, chứng tỏ anh Ly yếu hơn cháu Hồn, nhưng anh Ly đã từng đạp cháu Hồn banh mỏ, thế thì anh Ly phải mạnh hơn cháu Hồn chứ, vậy tai sao ảnh lại thu em Tá, trong khi em Tá thua cháu = > úi chài ai, chết tao roài ~X(
 
Mấy thằng đó tao đá văng ra khỏi hội rồi, giờ chỉ còn Thánh Đế và Z huynh đệ là trình cao thôi.

Thôi trở lại với Mã đi pà koan, tập trước cái đoạn thằng Hồn đánh em Tá Tá xưng mỏ đúng là đỡ bằng niềm tin =)) Trong khi anh Ly thua em Tá, nhưng cháu Hồn lại Thua anh Ly, tuy nhiên cháu Hồn lại thắng em Tá, chứng tỏ anh Ly yếu hơn cháu Hồn, nhưng anh Ly đã từng đạp cháu Hồn banh mỏ, thế thì anh Ly phải mạnh hơn cháu Hồn chứ, vậy tai sao ảnh lại thu em Tá, trong khi em Tá thua cháu = > úi chài ai, chết tao roài ~X(

giống như búa lá kéo đó hiền nhân :-", Mã mê trò oẳn tù ti
 
ngồi mới nhớ lại,
thằng Tiêu Tiệm Phi lần đầu gặp anh Tiêu Dao là cho anh ấy 1 chém ko thương tiếc :)),
đáng lẽ phải tưởng nhớ tới thằng papa của nó 1 tí chứ nhỉ :(
 
ngồi mới nhớ lại,
thằng Tiêu Tiệm Phi lần đầu gặp anh Tiêu Dao là cho anh ấy 1 chém ko thương tiếc :)),
đáng lẽ phải tưởng nhớ tới thằng papa của nó 1 tí chứ nhỉ :(

TD già khọm, xí trai, sao bằng TLH phong độ, đẹp giai ... ko khéo anh Phi lại nghĩ thằng già này bôi bác hình tượng của papa anh í :))

Còn chuyện ku Hồn thắng Tá Tá cũng dễ hiểu thôi, chẳng qua Tá Tá thích mấy anh trai trẻ,ko thích bọn già nên đánh với Hồn thì xài 1 gươm, đụng bọn già thì rút cây còn lại ra :))
 
Back
Top