logean
C O N T R A
- 25/12/05
- 1,684
- 0
http://www.onemanga.com/Naruto/469/10/
Ồ, phải công nhận tác giả rất có tài khi dangle mối quan hệ tay ba
Dạo gần đây mấy đoạn đánh nhau chán ngắt
, toàn giải thích với khoe kho vũ khí mới của Sasuke+Moon Eyes Plan, hấp dẫn lúc Hinata confessed giờ thì đến Sakura, nếu không phải lo về Sasuke thì Naruto sướng ra mặt 
Cuối cùng Sakura cũng đã thả quả bomb vào giờ phút dầu sôi lửa bỏng nhất của câu chuyện, phải công nhận là nàng rất gan khi chơi liều như vậy, nhưng theo tôi thấy thì cuối cùng Sakura cũng đã giúp tôi tiêu diệt chút ấn tượng còn lại cho nhân vật gây hơn nửa rắc rối cho 16 năm cuộc đời của Naruto
Seriously, bởi vì Sakura thể hiện như vậy càng khiến tôi thấy Naruto là một thằng ngốc thực sự trong óc của Sakura, mặc dù nàng rất khéo léo dẫn chuyện là "Sasuke bây giờ là tội phạm quốc tế, missing-nin ,càng ngày càng nhiều gái theo ... và làm tan vỡ trái tim thiếu nữ của mình
", nhưng cái cách bày tỏ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy càng khiến giây phút thổ lộ awkward và rõ ràng là không lừa nổi trái tim si tình của Naruto
, tức cười nhất là lúc thấy Lee khóc 
Ok, skip qua đoạn ngứa mắt, chapter tiếp theo thì theo mọi người nghĩ tình huống sẽ tiếp tục ra sao ?
Theo tôi thì "Nah, don't worry Sakura, I'm gonna save this world and Sasuke with my Ninja Way, trust me blah blah blah"
, không có ý spoil nhưng theo logic thì Naruto sẽ nói như thế, và Sakura sà vào lòng hắn khóc hu hu mặc dù rất khoái khi không phải để tuột mất Sasuke là first love 
Ồ, phải công nhận tác giả rất có tài khi dangle mối quan hệ tay ba
Dạo gần đây mấy đoạn đánh nhau chán ngắt
, toàn giải thích với khoe kho vũ khí mới của Sasuke+Moon Eyes Plan, hấp dẫn lúc Hinata confessed giờ thì đến Sakura, nếu không phải lo về Sasuke thì Naruto sướng ra mặt 
Cuối cùng Sakura cũng đã thả quả bomb vào giờ phút dầu sôi lửa bỏng nhất của câu chuyện, phải công nhận là nàng rất gan khi chơi liều như vậy, nhưng theo tôi thấy thì cuối cùng Sakura cũng đã giúp tôi tiêu diệt chút ấn tượng còn lại cho nhân vật gây hơn nửa rắc rối cho 16 năm cuộc đời của Naruto

Seriously, bởi vì Sakura thể hiện như vậy càng khiến tôi thấy Naruto là một thằng ngốc thực sự trong óc của Sakura, mặc dù nàng rất khéo léo dẫn chuyện là "Sasuke bây giờ là tội phạm quốc tế, missing-nin ,càng ngày càng nhiều gái theo ... và làm tan vỡ trái tim thiếu nữ của mình
", nhưng cái cách bày tỏ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy càng khiến giây phút thổ lộ awkward và rõ ràng là không lừa nổi trái tim si tình của Naruto
, tức cười nhất là lúc thấy Lee khóc 
Ok, skip qua đoạn ngứa mắt, chapter tiếp theo thì theo mọi người nghĩ tình huống sẽ tiếp tục ra sao ?
Theo tôi thì "Nah, don't worry Sakura, I'm gonna save this world and Sasuke with my Ninja Way, trust me blah blah blah"
, không có ý spoil nhưng theo logic thì Naruto sẽ nói như thế, và Sakura sà vào lòng hắn khóc hu hu mặc dù rất khoái khi không phải để tuột mất Sasuke là first love 







