R.I.P
Đúng là.....
Sẵn nói chuyện hôm qua luôn.
Nhà tui ở Hóc Môn,là quán net. Hôm đó, khoản 8g, đang học bài thì nghe ngoài trước ghế đổ rầm rầm. Xong rồi đám khách chơi net ùa vào. Tụi nó la : "Có thằng bị chém bây ơi !" Ba tui vừa nghe, vội chạy lên lầu quơ luôn khẩu súng (Cs hình sự)
Tui nhìn ra thì thấy máu chảy bê bết nền nhà. 1 Thằng bựa (chắc do vừa mới hút pin xong) cầm con dao Thái dài hơn 1 mét đang chém (hay nói đúng hơn là quơ) điên cuồng về tất cả mọi thứ mà nó thấy. Khi mà ba tui lao ra, chĩa súng vào mặt nó, nó còn thách : "Ông ngon ông bắn tui đi ! Bắn đi !" Vừa nói nó vừa đi giật lùi. Đến ngay cửa thì có thằng chở nó chạy đi mất. Sau khi nó đã đi rồi, thì nhìn xuống đất. Ôi thôi ! thằng bị chém nằm ôm tay phải của nó, máu chảy ròng ròng. Ba tui kêu : "thằng nào chở nó đi bệnh viện đi". Cỡ sau đó 20p, nghe tụi kia điện thoại báo về, thằng đó bị chém xém đứt gân tay, thương tật trên 15 %.
Đến tối hôm nay, rốt cuộc cũng bắt được nó.
Thằng đó biệt danh là Ốc Bươu, ngoài cái vụ chém lần này ra nó còn chém thêm vài vụ nữa.
Đố mấy ông, thằng Ốc Bươu này bao nhiêu tuổi ?
16 Tuổi thôi.
Cái thằng bị chém không hề có quen biết gì với nó, vậy mà nó vẫn chém.

Mà cũng hên cho nó, bị bắt sớm nên ít bị gì. Chứ mà để ngày mai thì chỉ có biết mà tìm xác nó. Ngay khi vừa nghe tin thằng em của mình bị chém xong, anh thằng bị chém (Biệt danh là Lâm giết người gì đó) hùng hùng hổ hổ chạy qua nhà tui, hỏi em nó đang nằm ở bệnh viện nào, rồi sau đó hỏi về cái thằng Ốc Bươu đó. Và rồi nó gọi điện, kêu "anh em" tụi nó truy tìm thằng Ốc Bươu đó, bảo là tìm thấy thì chém nó nát xác ra.

Thằng đó, ba tui nói lúc thẩm vấn nó còn bày đặt nghên nghên cái mặt lên, nhưng chỉ vừa bị cột tay vô ghế đạp 2,3 cái là nó : "con lạy mấy chú tha con đi mà mấy chú !

"
Đúng là bây giờ, 9x thì 1 là ngoan hiền, 2 là anh hùng rơm, 3 là bựa. :(
Tui đố mấy ông lí do nó lại đến nhà tui gây chuyện ? (ai đoán trúng được + dép

)
À mà quên, tên thằng bị chém là Bảnh (hay còn được gọi là Bảnh em)
(Việc này thật 100%, tui không có bịa. Mất gần nửa tiếng để lau sạch vũng máu đấy)