lịch sử các quân trong game aoe

quẩy coi ngựa R không ra gì thì cung T là gì với nó:))
 
nói gì thì nói , tớ thấy quẩy đá vẫn là vô địch đời 2 \m/
 
Mình thì chỉ sợ nó vác scout sang lúc nhà cửa chưa đâu vào đâu thôi,còn quẩy thì không ngán lắm:>
 
Mình thì chỉ sợ nó vác scout sang lúc nhà cửa chưa đâu vào đâu thôi,còn quẩy thì không ngán lắm:>

nhìn scout chọc chọc dân mình thật ức chế
mà gặp mấy ông đánh đời 2 cho cả đạo scout sang nữa
 
Gặp người mang cả đạo scout sang mà mình chưa có gì thì tốt nhất quit,đánh lại sao nổi:-<
 
lúc đấy nếu ko đỡ được thì lên quit còn ra kịp quân thì ta cho nó biết mùi :>
 
Họ mà mang đc 1 đạo scout sang nhà mình như thế thì ít cũng phải nhanh hơn mình 3' như thế tớ nghĩ khó bật đc=((
 
mà đánh thế thì cũng là đánh đời 2 mà , thua trận đầu tiên thôi trận sau ta chơi quẩy đá cho nó hết cửa luôn :>
 
Nhưng gặp thằng đánh nhanh hơn mình thì sao,mà để đánh quẩy thì mất công và thời gian nhiều hơn đánh scout,nó lên đời phát là ra ngựa tìm nhà mình liền
 
tầm 8' vác quẩy hoặc cung T ,ngựa T đi mà phang nó là nó chết;))
 
8' mà vác quân đi đánh thì ít thằng đỡ đc,chú nào bo kín thì còn cự lại kịp,chú nào cứ mải lên đời nhanh thì tèo là chắc=((
 
mình không phải cái loại quen nhịn nhục đâu, đập lại được thì đập ngay chứ không chịu nhục để nó đập mình đâu:|
 
Vậy mà bạn hay lên đc đời 4 sớm nhỉ:-? mình bị đánh đời 2,3 mà bật lại được là mình truy sát cho nó chết liền
 
đánh nhau đời 2 thì làm gì nghĩ tới việc lên 4 nữa, đầu cánh ai dám lên 4 8-}
 
Thì đánh lại nó mà nó có đồng đội cứu thì mình phải về nhà mà phát triển chứ,không lẽ nó lên 4 mà mình không lên=((
 
lên là mãi về sau mới lên, đầu cánh không bỏ trách nhiệm được:-w
 
Thế đầu cánh vào Hit cũng phải chịu không lên đời cho thằng bên trong quân như choson lên 4 sao=((
 
làm gì có cái lý đó hit ko đánh mà để choson đánh thì còn thắng được ai :))
 
cái này do thỏa thuận 2 thằng
choson lên 4 thì hit phải đỡ đòn
choson đánh thì hit lên nhưng cũng là thằng đỡ đòn;))
 
Back
Top