quaden133
Donkey Kong
- 16/5/07
- 499
- 47
Tình hình năm nay năm cuối của mình rùi, thích 1 em từ lớp 10 nhưng ko dám noí, h có cơ hội và đã thổ lộ nhưng chưa dứt khoát có thành đôi ko.Giờ lên 12 tự dưng lòi thêm 1 đứa thích ẻm, cũng trong lớp, đẹp trai, học giỏi, giàu hơn mình. Mà mình trong lớp dạng nổi quậy phá, vui vẻ chơi dc, còn đứa nỳ thì chăm chỉ học hành,ít thân thiết trong lớp (dạng chìm) đàng hoàng hơn, trông khá có tương lai. Mà giờ nó cũng nói nốt tình cảm rùi, làm em kia khó xử. Mình cũng khá là phân vân, ko biết có nên tiếp tục ko, vì mình tới trước, thích ẻm trước, nhưng xét toàn diện thì ko dc = tên kia dù nó tới sau. Chả lẻ thích ng` ta 2 năm rùi, năm cuối còn cơ hội cuối, sắp đến đích mà để vụt? Nhưng mà đã yêu là phải cho ng` mình yêu điều tốt nhất...Và biết mình ko phải perfect nhất. Ích kỷ hay khiêm nhường đây, mấy bác tư vấn giúp mình >.< (về con nhỏ hok cần lo, nó đều quí cả 2 đứa)


nhỏ ko muốn làm bạn gái đứa nào hết vì sợ đứa kia buồn. Nên trường hợp nỳ chỉ có cách 1 trong 2 đứa rút lui 




thế làm sao mà nó tin tưởng đc ...
