Ghen và Giận...

  • Thread starter Thread starter hbo2009
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bị vài lần cho đỡ stupid! Khi không đang yên đang lành không chịu làm cho nhỏ kia mất mặt và thất vọng thì chết là phải, thiếu suy nghĩa quá!

Ko phải thiếu suy nghĩ , mà cái chính là SĨ + DỐT + NÓNG :))
Sĩ thì quá rõ rùi nhá =))
Nóng cũng quá rõ rồi :'>
Dốt ở chỗ là : con bé kia chưa là gì của chú , chú có quyền gì ra đấm thèng kia chứ =)) tức thì đúng là tức thật , nhưng phải nhịn :)) ra nói chiện tử tế với thèng kia , nó mà láo thì lúc ấy hẵng mạnh tay chứ =))

Dốt chưa ! Ai bảo sĩ gái cơ :))
Con gái bây h là nó ghét cái loại con trai sĩ gái lắm ,đứa nào chín chắn , bít nghĩ nó mới mê ::)
Chú này nóng quá mất khôn , cộng thêm máu sĩ nữa nên mới rách việc ! Chưa là gì của nhau , chú chẳng có quyền gì ra dọa nạt thèng kia dc , có tức thì cũng để trong lòng thui , tìm cách khác , hoặc nói chiện tử tế , nó mà bố láo lại thì lúc ấy chú mún vung 10 nắm đấm cũng dc :| đằng này chú vì 1 đứa con gái chưa phải là của chú mà kiếm chiện với người ta là chú sai lè lè rùi :|
Bj h quên thèng đó đi , chủ yếu là gặp con bé kia kìa :| nếu nó giận thì xl nó , đưa đi chơi , nói chuyện này nọ , tuyệt đối ko nhắc lại vụ kia nữa , nếu nó vui thì ok

!

Nếu đúng như chủ topic nói từ bài đầu là "2 đứa thích nhau" thì ... đây đọc đi :'>

!
 
Thằng chủ topic chả bảo là "2 đứa thích nhau" ngay từ đầu topic còn gì :|
Mà kể cả chưa thích thì rủ đi chơi cũng có vấn đề gì đâu :| cứ rủ đi chơi là phải yêu nhau mới dc rủ chắc :)) haizzzz

!
Cái đó là cái tui đang phấn đấu tới đó tới đó, giờ vậy, nó ko có chịu đâu :|

______________________________
 
Đọc bài bên trên kĩ chưa :-/ có công nhận tui nói SĨ + DỐT là đúng ko đã :-/
Mà cái thông tin ông bảo "2 đứa thích nhau" là ntn đấy nhỉ , có đúng là "nhau" ko
Lên đây tâm sự phải thành thật thì anh em mới có cách đúng giúp ông dc ::)

!
 
Đọc bài bên trên kĩ chưa :-/ có công nhận tui nói SĨ + DỐT là đúng ko đã :-/
Mà cái thông tin ông bảo "2 đứa thích nhau" là ntn đấy nhỉ , có đúng là "nhau" ko
Lên đây tâm sự phải thành thật thì anh em mới có cách đúng giúp ông dc ::)

!

Bạn nói nhiều mà nói dở quá, giờ mình đang buồn và mình cũng ko muốn nói với những người bất lịch sự như bạn, nên tốt nhất là bạn cứ tự lảm nhảm, tự hỏi tự trả lời luôn dùm mình, nhưng vui lòng đừng đem lên đây mà spam, cám ơn bạn rất nhiều...

Mà để an ủi 1 người có thiếu gì cách để nói, mà bạn lại ko nghĩ ra đc cách nào, ngoài việc làm người khác phải khó chịu, thì bạn tự biết người dốt ở đây là ai rồi... Chào bạn.
 
con gái mau mềm lòng lắm. nói lúc đó anh nóng quá ko kềm đc. xin lỗi em, cứ thế từ từ rồi nó cũng nguôi à .
 
con gái mau mềm lòng lắm. nói lúc đó anh nóng quá ko kềm đc. xin lỗi em, cứ thế từ từ rồi nó cũng nguôi à .
Ùh, chắc là phải vậy rồi :| Nhưng phải đợi thêm 1 thời gian nữa cho lắng xuống rồi mới nói. Cám ơn bạn rất nhiều. :|
 
(nói là bạn gái nhưng mà chưa chính thức, chỉ mới thích nhau)

- Có đọc nhưng không buồn trả lời, nhưng thấy chủ thớt "hổ báo" quá nên cũng góp ý chút :-< .......

- Chỉ mới thích nhau thôi mà đã như vậy, thì đến khi thành bạn gái thật sự chắc chú cấm em nó đi ra ngoài đường luôn quá :| ........ Con gái bây giờ không thích bị "kiểm soát" đâu ông tướng con à :-j ....... Thích nhau mà chưa biết tin tưởng vào khả năng của mình thì dẹp đi là vừa :-" ........

- Như B Boy HP nói, chú đúng là như vậy :-s ........ Mấy cái trò nóng tính giành gái chỉ có ở mấy ku con nít, anh hùng rơm, thiếu đầu óc [-X ...... Tui nghĩ chú chưa phải là loại đó đúng không :> .......

- Giành gái phải có bản lĩnh, giành bằng lời nói, cử chỉ :-" ....... Giành bằng bạo lực thì về chơi với búp bê hay hơn :-" ........

- Sự thật lúc nào cũng khó nghe b-) ........
 
hoàn cảnh thấy người mình thích và thích mình bị vồ vập như vậy nóng mặt lắm, ko quen kềm chế thì dễ hành động như vậy thôi.

có điều rút kinh nghiệm đi. qua chuyện này thì tập kềm chế lại 1 tí, sẽ hay hơn.
 
Cậu hãy tập tiếp thu và kiềm chế từ chính tại đây thì tốt hơn hết , tôi thấy BBoy nói chả sai đâu .

Con gái nó ko ghét thằng kiêu bằng thằng sĩ , nếu giả dụ cái thằng bị cậu giơ nắm đấm nó có bản lĩnh , nó cho cậu 1 phát xuất ngược thì ai mới là người bẽ mặt ? Còn nếu thằng đó thuộc dạng nhát , ko dám bật lại thì người mang tiếng võ biền cũng là cậu , chả tốt đẹp gì .

Cách tốt nhất là nên đợi cho lửa nguôi đi , nếu có đồng minh do thám thì càng tốt , có thể nhân dịp 1 ngày lễ nào đó giảng hòa cũng được . Một tấm thiệp viết bằng lời xin lỗi chân thành cũng là chứng tỏ sự chín chắn sâu sắc của ng` đàn ông rồi .
 
đại ka làm thế cũng đc đấy ;))
em kia tuy nó giận nhưng đã hiểu a y* nó thế nào ;))
 
coi như đây là 1 cơ hội để tỏ tình luôn
cố gắng gặp bạn ấy xin lỗi và trình bày lí do....." mình cũng không hiểu sao mình làm vậy nữa,mình chỉ biết là từ lúc ........mình đã có cảm tình với ấy rồi,mình xin ấy tha lỗi cho mình mình xin hứa lần sau mình sẽ không bao giờ như thế nữa.....ấy cho mình 1 cơ hội để xin lỗi ấy nha giờ ấy bảo mình làm gì mình cũng nghe chỉ xin ấy đừng giận mình nữa" ....." nếu ấy bảo mình cố gắng chú tâm vào học hành thì mình cũng xin nghe thậm chí mình còn học giỏi hơn ấy nữa chứ nếu ấy kèm cặp mình ^^! ấy mà không tha lỗi cho mình thì có lẽ thời gian tới mình sẽ không thể sống và học được "
vv......................thử ứng xử cách đó xem sao :D

chủ topic thấy lời khuyên này thế nào ?

ngoài ra chưa thấy chủ topic có ý định thế nào nữa
 
Quan trọng là cậu rút đc kinh nghiệm từ chuyện này để biết kiềm chế hơn thôi. Còn bọn con gái giận nhanh mà làm lành cũng nhanh lắm ;)
.
___________Auto Merge________________

.
Nếu thấy gặp trực tiếp khó thì gọi điện thoại cũng được, nhớ uốn lưỡi 7 lần trc' khi gọi nhé ^^ từ đầu đừng nhắc gì đến chuyện đấy, cậu cứ nói chuyện gì vui vui 1 chút. Đợi khi bớt căng thẳng rồi thì xin lỗi sau ;)
Nhớ chờ em ý cúp máy trước rồi mình mới đc cúp nhé :) good luck
 
Mai vác tông đi kè cổ thằng kia rồi dọa sau đó ra xl bạn gái tha thiết :">
 
- Có đọc nhưng không buồn trả lời, nhưng thấy chủ thớt "hổ báo" quá nên cũng góp ý chút :-< .......

- Chỉ mới thích nhau thôi mà đã như vậy, thì đến khi thành bạn gái thật sự chắc chú cấm em nó đi ra ngoài đường luôn quá :| ........ Con gái bây giờ không thích bị "kiểm soát" đâu ông tướng con à :-j ....... Thích nhau mà chưa biết tin tưởng vào khả năng của mình thì dẹp đi là vừa :-" ........

- Như B Boy HP nói, chú đúng là như vậy :-s ........ Mấy cái trò nóng tính giành gái chỉ có ở mấy ku con nít, anh hùng rơm, thiếu đầu óc [-X ...... Tui nghĩ chú chưa phải là loại đó đúng không :> .......

- Giành gái phải có bản lĩnh, giành bằng lời nói, cử chỉ :-" ....... Giành bằng bạo lực thì về chơi với búp bê hay hơn :-" ........

- Sự thật lúc nào cũng khó nghe b-) ........

Juka_Zhao175 nói:
Cậu hãy tập tiếp thu và kiềm chế từ chính tại đây thì tốt hơn hết , tôi thấy B Boy HP nói chả sai đâu .

Con gái nó ko ghét thằng kiêu bằng thằng sĩ , nếu giả dụ cái thằng bị cậu giơ nắm đấm nó có bản lĩnh , nó cho cậu 1 phát xuất ngược thì ai mới là người bẽ mặt ? Còn nếu thằng đó thuộc dạng nhát , ko dám bật lại thì người mang tiếng võ biền cũng là cậu , chả tốt đẹp gì .

Cách tốt nhất là nên đợi cho lửa nguôi đi , nếu có đồng minh do thám thì càng tốt , có thể nhân dịp 1 ngày lễ nào đó giảng hòa cũng được . Một tấm thiệp viết bằng lời xin lỗi chân thành cũng là chứng tỏ sự chín chắn sâu sắc của ng` đàn ông rồi .

Vâng xin cám ưn 2 bác ::)
Tôi có lòng nói thẳng cho chủ topic biết để mà sửa chữa thì hắn tự ái , bảo tôi lảm nhảm ... 8-}:-j
Trẻ con như vầy thì bảo sao hắn xử sự như trên lớp như thế cũng ko có gì là lạ ::)[-(
Mà tôi hỏi có đúng như bài đầu tiên của topic , chủ thớt có nói "2 đứa thích nhau" , vậy xin hỏi lại có đúng là "nhau" ko đã :o phải nói thật ra thì anh em trên này mới bày cách chính xác dc ::)
Còn tôi ko hề bất lịch sự , tôi lên đây nói thẳng cho chủ thớt bít cái sai mà sửa , còn chủ thớt cư xử như vầy mới là bất lịch sự

Mà để an ủi 1 người có thiếu gì cách để nói, mà bạn lại ko nghĩ ra đc cách nào, ngoài việc làm người khác phải khó chịu, thì bạn tự biết người dốt ở đây là ai rồi... Chào bạn.

Chú em học ĐH rùi mà còn trẻ con quá :| tui ko an ủi :| an ủi để làm cái gì chứ :)) mà tui chỉ ra cái sai cho chú để chú sửa ::) đó mới là cái thiết thực chứ an ủi chẳng giúp dc gì cho chú đâu :))

!
 
Bác B Boy HP nói quá đúng rùi chủ thớt còn nói những lời vô ơn và thíu suy nghĩ vậy à
Tập kiềm chế đi , ở đây ko kiềm chế dc thì lên lớp sao mà kiềm chế dc , người ta lại nói là thằng trẻ ranh to đầu =)) , mọi người đang giúp bác đấy thôi , lên đây người ta giúp bác , nói ra cái sai để bác sửa thì bác lại bảo là lảm nhảm , lại bảo là ko an ủi =)) haizzz quá , an ủi làm cái gì ? Giải quyết dc cái gì ? Câu trả lời là chả giải quyết dc cái gì cả , việc thiết thực nhất là chỉ ra cái sai để bác bít đường mà sửa ... thì bác lại nói những lời lẽ khiếm nhã như trên
Đúng là dốt + vô ơn :|
Cách tốt nhất bây giờ là chờ mí hum cho em kia nguôi nguôi đi đã rùi hẵng xin lỗi này nọ . Nếu dc thì mời ẻm đi ăn kem hay gì gì đó cũng dc , rùi êm ngay
Mà kể cũng lạ , ông B Boy HP hỏi chủ thớt có đúng là " 2 đứa thích nhau " ko mà ko thấy chủ thớt đả động gì cả :-s nếu muốn anh em giúp mình 1 cách chuẩn nhất thì mình phải tâm sự 1 cách chuẩn nhất chứ ;))
Khặc , vô đây mình khoái lun cái trò in đậm chữ :))
 
Đọc rồi mà công nhận chủ thớt hổ báo quá ...
BBoy nó nói đúng cm nó rồi còn gì nữa ... chung chung bác hay tự ái, hay sĩ diện ... lên đây mà cũng thế nốt sao mà sửa đc. Sự thật lúc nào cũng mất lòng mọi ng muốn nói sự thật cho bác nhìn vào đó mà sửa đổi thôi. Còn bác thích ng ta nói những lời mình muốn nghe thiết nghĩ đóng cửa tự sướng chứ lên đây làm gì ?

Giờ bác cứ từ từ bình tĩnh suy nghĩ lại ... bác cứ như thế bố con nào dám mon men chứ đừng nói yêu. Mới nghe thôi là sợ chết khiếp rồi yêu gì nổi ...
Còn cái vụ "thích nhau" đúng giờ cần bác suy nghĩ tử tế lại nó có thích bác ko hay chỉ bác ăn dưa bở ... giữa nam với nữ nói chữ thích cũng nhiều sắc thái lắm, có khi thích như thích 1 ng bạn thân thiết thôi lúc nào mình cũng muốn ở bên cạnh, có khi thích giống như sự rung động về giới ko giải thích nổi.

coi như đây là 1 cơ hội để tỏ tình luôn
cố gắng gặp bạn ấy xin lỗi và trình bày lí do....." mình cũng không hiểu sao mình làm vậy nữa,mình chỉ biết là từ lúc ........mình đã có cảm tình với ấy rồi,mình xin ấy tha lỗi cho mình mình xin hứa lần sau mình sẽ không bao giờ như thế nữa.....ấy cho mình 1 cơ hội để xin lỗi ấy nha giờ ấy bảo mình làm gì mình cũng nghe chỉ xin ấy đừng giận mình nữa" ....." nếu ấy bảo mình cố gắng chú tâm vào học hành thì mình cũng xin nghe thậm chí mình còn học giỏi hơn ấy nữa chứ nếu ấy kèm cặp mình ^^! ấy mà không tha lỗi cho mình thì có lẽ thời gian tới mình sẽ không thể sống và học được "
vv......................thử ứng xử cách đó xem sao :D

Nếu mà bạn kia thích mình thì chơi cái này đc. Còn ko thì mất cả chì lẫn chài.

Còn bạn kia đã có nói nếu đánh thằng đó mà bạn gái kia quay lại thì rất nên đánh nhưng trái lại làm như thế bạn đó coi bạn chả ra gì, tc xây đắp bấy lâu giờ thành ra thất vọng về cách xử sự ko ra dáng ng lớn. Mà ko những thế mình còn mang tiếng chả đẹp đẽ gì, có khi cả trường nó nhìn vào đánh giá ấy chứ chả chơi đâu.

Bạn học ĐH rồi tức là đã lớn, đã có suy nghĩ. Trước khi hành động gì bạn chịu khó suy nghĩ đi chứ đừng bồng bột như vậy con gái nó coi như mấy anh teenie 15-16 thì chết đấy.
Ghen nó có nhiều cách ghen đáng yêu để làm ng ta xích lại nhau hơn còn bạn chọn cái cách làm ng ta ghét, sợ, mún xa lánh ... h nên sửa đổi lại mình đi.
 
Mai vác tông đi kè cổ thằng kia rồi dọa sau đó ra xl bạn gái tha thiết :">

Nếu không thành công thì xl tha thiết thằng kia rồi vác tông đi kè cổ bạn gái rồi dọa sẽ thành công :'>

Đùa đấy =)), bé này về lâu về dài là không cứu được đâu chủ thớt ơi :|, kể cả qua lần này cũng thế mà thôi :|.
 
mất điểm, khả năng ra rìa rất cao,giống hoàn cảnh mình năm học lớp 6 quá :"> kết quả làm bạn còn khó nói chi là hàn gắn...
 
Chủ thớt chuồn đâu rùi ko bít :-/
Chắc đang tập kiềm chế :'>

!
 
hux mốt mình phải rút kinh nghiệm mới được, mình sẽ ko bắt chước bạn í đâu;;) đang iu 1 em nhưng cũng may chưa có chiện gì :D àh mấy bác cho em hỏi làm sao để vít bài trong box thư giãn vậy box50 là gì, ftw là gì =((
 
Back
Top