Hiệp hội các Phi Công Trẻ GameVN

tình hình là ngày mai được thử riling gun của chiếc F24, có nên viết PTKS như sinh viên ko nhỉ :">:">
 
Hồi còn nhỏ tôi cứ bị các cô người lớn trêu là "Con trai hay con gái đây?". Thế là tôi kéo quần xuống. Mỗi lần như vậy là các cô cứ cười ầm lên. Ngày nào họ cũng trêu như vậy, lúc nào gặp họ cũng trêu như vậy. Dần dần tôi quen, cứ thấy họ là tự động kéo quần xuống trước khi họ trêu.
Phải chăng tôi có gì đặc biệt nên mới bị trêu mãi như thế? Tôi thấy hội này khá là hợp với tôi.
 
Hic . Người ta nói máy bay trên cái nghĩa nào đó trong sáng . Đọc mấy bài gần đây của bác Người Lính khác gì loại máy bay share đầy rẫy bên Liên Xô thời đánh US . Chán luôn =((
 
Em thua 2 tuổi.....hix. Nói làm nhớ ng y quá àh :((
đang xa nhau...hix. Tết nàng mới ra Bắc dc zới ta =((
 
Máy bay đi du học ròi, cũng hơi buồn. Cơ mà không dám lăng nhăng, tại mãi mấy có ngừoi mà mình yêu được ^^
 
đa số máy bay trong đây đều hơn phi công 1 tuổi .. mình cũng.... zậy=))
mà hơn 1 tuổi có sao 0 nhỉ
 
Lái máy bay 1 thời gian rong chơi rồi thể nào cũng phải tìm về 1 bãi cỏ non mà ngồi nghỉ hay ngồi gặm thôi. Đời thế là sướng. Phi công nào chả phải về hưu. Chưa kể lái máy bay rồi có ngày tai nạn cũng lại đâm đầu xuống 1 bãi cỏ non :))
 
kéo cái trại lên nhỉ :D:D
 
cậu lái rồi à :">
 
1 em trong lớp hơn mình 1 tuổi đang khoái mình :">
 
đang lái 1 máy bay hơn 2 tuổi đc gần 2 năm rồi. ;))
Vẫn đầm lắm :">
 
tớ nghĩ hơn nhau 1, 2 tuổi không thành vấn đề, có nhiều bạn nữ nhìn trẻ hơn độ tuổi thật của họ nữa kìa :-?

Quan trọng là tính cách ra sao thôi, miễn đừng bựa, tỏ ra mình là nhi đồng là được :))
 
Vậy nếu quen rồi mà muốn tiến tới nhưng gia đình 2 bên ko cho vì chênh 5 tuổi thì sao mấy bác ? :|
 
Hôm nay mới nói chuyện với mẹ. Tình hình là cũng ko căng thẳng lắm. Nhưng mà công nhận lắm thứ phải ngợi lắm. Ví như con gái sinh con tốt nhất là khoảng 24-28. Mà mình thua 2 tuổi => 22-26, thế thì công danh sự nghiệp đâu ra mà nuôi vợ con :(. Chưa kể cưới cũng phái hú hí vài năm ròi mới tính đến con cái chứ :(
Nghĩ cũng đuối thật ...
Cơ mà ta quyết tâm chung thủy với MB :">
 
Hôm nay mới nói chuyện với mẹ. Tình hình là cũng ko căng thẳng lắm. Nhưng mà công nhận lắm thứ phải ngợi lắm. Ví như con gái sinh con tốt nhất là khoảng 24-28. Mà mình thua 2 tuổi => 22-26, thế thì công danh sự nghiệp đâu ra mà nuôi vợ con :(. Chưa kể cưới cũng phái hú hí vài năm ròi mới tính đến con cái chứ :(
Nghĩ cũng đuối thật ...
Cơ mà ta quyết tâm chung thủy với MB :">

Lấy nhau về thì cái khoản hú hí vài năm mới có con nghe có vẻ khó vượt qua lắm b-)

Sẵn tiện cho tham gia tố lái nhé cả nhà , cũng đam mê lâu rồi mà giờ mới thấy cái topic này =))
 
haha
thằng chủ topic =))
biết rồi nhá
thế mà giấu mãi :">
ko rủ
 
Em thích cái MB của bác này quá :-*
thường thì đối với các máy bay tốn tầm 1 bữa ăn. hoặc cafe với 1 số máy bay cao cấp thì hay chơi theo kiểu ngang hàng. mình mua tặng nó cái gì nó tặng mình ngang tiền. có 1 lần đi với máy bay .tiền ăn uống nghỉ mình giả. đến khi về nó đưa cho mình 500k kêu em cầm lấy. có gì lần sau còn đi chơi chứ :)).

Giờ em mới nhẩy vô box ;;).
 
khửa khửa ..............
lão Sói đang dằng vặt, chôm acc lão đi lái máy bay thôi

e là LightWolf, e lão darkwolf, nhưng vì tình hình kinh tế khó khăn nên 2 thằng chung 1 máy , e vốn lười nhát có tiếng nên mạng phép dùng chung acc với lão ấy

e chưa từng lái máy bay 1 lần nào, nhưng khả năng lượn lờ xe đạp quanh các trường c2,c3 rất cao đặc biệt là khả năng tia khá tốt

nay e làm đơn này xin nhập đội ngũ lái, mong 1 ngày đc lái 1 chiếc Mig21
chứ đưa B40 là e đào ngũ á

p/s: e đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi nên các bác cứ yên tâm giao hàng.
" ngộ là ngộ lái tài lắm á "
Thằng ku này thấy quen quen :D.
- Mà bác chủ topic đang nói về Mb nào thế :D,lám em cứ tưởng bác đang nói về cái MB ;))
 
^
^
^
Hot line j thế, hot line lái máy bay à :">:">
V
V
V
 
Back
Top