ChiChi
<b><font color=blue>SGame CS</b></font>
- 29/5/03
- 421
- 0
Nô lệ đầu tiên tại ải Đồng Quan
Tin tức chiến trường ngày 7/11/2009
Thời hạn bảo hộ tân thủ là 7 ngày thì tính ra ngày 9 tháng 11 là gần như toàn server Đồng Quan , đồng loạt các tân vương sẽ hết hạn bảo hộ. Mật báo đưa về, hầu hết các thành trì đã sẵn sàng binh mã chuẩn bị tham gia chiến trường rực lửa.
Cạnh đấy, một vài thành chủ đã tự tin nâng cấp Cung Điện trên cấp 10, chấm dứt thời hạn tân thủ cho bản thành, định sớm mưu thành đại nghiệp. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chiến trận đã đã sớm nổ ra giữa các thành chủ này.
Có người háo hức chiến thắng tất có kẻ ngậm ngùi bại trận. Và chuyện gì đến phải đến, thám báo từ trở về từ chiến trường ghi nhận, ải Đồng Quan đã có biến. Đây được ghi nhận là trận chiến sớm nhất xưa nay.
Oai dũng tiến vào ải Đồng Quan từ những ngày đầu, đóng đô ngay kế bên Yểm Thành, là một danh thành lớn, lại được tiền hô hậu ủng từ bằng hữu tứ phương, quả là thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Thành chủ KengVip được đánh giá là một đối thủ đáng gờm tại Kinh Châu.
Tuy nhiên, mãi hùng bá bốn phương nhưng lơi là cảnh giác phòng thủ nên KengVip đã bị ZzZ1PhatLaDieZ (top ải Đồng Quan), ẩn quân chờ đợi, đúng canh ba tờ mờ sáng kéo quân chiếm lĩnh (5 giờ 11 phút sáng).
Chiến báo cho thấy bị đánh lúc 5h11’
Một phút lơi là, tam niên khứ hận. Hiện nay ThuThanh (thành của KengVip) dân chúng lầm than, thường nhật đều phải cống nộp tài nguyên cho lãnh chủ, lại còn bị khổ sai hầu hạ, thật là uất ức muôn trùng.
Bị phát lênh trưng thu lúa
Cổ nhân có luận, Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Vẫn ung dung tự tại, không mất khí khái một đại thành chủ, KengVip Vương đang nung nấu ý định khởi nghĩa, để muôn dân bá tánh không còn chịu cảnh lầm than.
Thám báo ChiChi nhanh chóng được liên minh gửi tới ThuThanh và bí mật bắt liên lạc với KengVip và cũng không quên nhiệm vụ, phỏng vấn:
ChiChi: Cảm giác khi chúa công bị trở thành nô lệ như thế nào ?
KengVip : Ta vừa tức muốn chết lại vừa tức cười, vì ta có biết là Cung Điện trên cấp 10 là hết thời hạn bảo hộ đâu . Say ngủ trên Long Sàng thẳng cẳng đến 8 giờ mới thức. Dậy đọc chiến báo mà như sét đánh ngang tai T_T . Bị làm nô lệ ai mà ko buồn, lại còn bị trưng thu tài nguyên nữa chứ. Thật “tức tựa vỡ tim”
ChiChi : Dự tính tiếp theo của chúa công là như thế nào ?
KengVip : Ta sẽ chiêu binh luyện mã, chờ thời cơ khởi nghĩa! Có khi ta sẽ cướp lại không chừng hehe.
ChiChi : Thật là có chí khí!! ChiChi chúc KengVip Vương thành công và thoát khỏi ách nô lệ.
Tin tức chiến trận đầu tiên đã lan tới những thành khác. Trên đường trở về, thám báo ghi nhận khắp nơi tiếng quân hô vang dậy, vó ngựa tung bụi mù, khắp chốn lò rèn rực lửa sáng đêm. Báo hiệu ải Đồng Quan sẽ rực lửa và sục sôi kịch tính vào ngày 9 tới đây.
Ai sẽ là bá chủ trên server Đồng Quan?
Ai sẽ nắm giữ trong tay nhiều vùng dã địa vang danh đại phú hộ?
Ai sẽ là người đầu tiên đánh chiếm được danh thành?
Bang hội nào sẽ xưng Đế ?
Tất cả chỉ còn 2 ngày nữa .
Nay công cáo toàn thiên hạ để các Thành Chủ chuẩn bị.
Nhật báo Bám Đuôi Ngựa,
ChiChi Thám Báo
.
___________Auto Merge________________
.
Tuy là bên Đồng Quan , nhưng post sang bên đây cho mọi người đọc để chuẩn bị ...



thần tiên mình kòn đang đóng cửa luyện võ trong Tiên cảnh mer!:(
Set thủ thành là ngủ ngon được mà ... 
Cái tội để thành rác ... dọn dẹp lại cho sạch ... Đói bụng mà có miếng bánh kế bên tội gì ko măm măm 

.