KaNj_Th3_aNn0yA
Legend of Zelda
- 9/8/06
- 1,174
- 0
Thực ra mà nói thì... Những thằng trình chưa bằng ai mà thích to mồm thì sống ở trên đời nó phí lắm thanh niên ạ.
Chú nghĩ tại sao lại có forum? Forum trước tiên là nơi người ta có thể học hỏi lẫn nhau, ko có thầy, ko có trò. Cái gì không biết, đã thử mà ko làm được thì hỏi, mà kinh nghiệm là càng những thằng biết cầu tiến như thế càng là những thằng tiến xa. Ko nói gì to lớn, nói ngay GG đây thôi. Siêu nhân Puppy đã từng có thời phải học mót từng chút kỹ thuật từ Wasabi, siêu nhân Yuna đã từng phải lên GVN tuyên bố thất bại, nhận thua về mình để có đường sau này tiến lên. Ngay cả Kanj đã có thời đánh trận nào thua trận đấy, mà vẫn kiên trì quyết thắng đến cùng. Chú có dám so bì với bọn anh ko?
GG là 1 trong những game phức tạp nhất từ trước đến giờ, để nói hiểu hết được nó 100%, e là ko có ai. Con đường để hiểu nó là nghiên cứu, nhưng khả năng 1 người chắc chắn ko bao giờ biết hết được. Vậy cách duy nhất là lấy chỗ mạnh của người này bù cho chỗ khuyết của người kia để cùng phát triển. Ấy là mục đích sâu xa nhất của "học hỏi, trao đổi kinh nghiệm".
Nếu chú thấy anh nói ko đúng, xin mời ra bốc phét kỹ thuật với Wasabi xem sao. Anh sợ chú ko mở nổi mồm ra đâu. Bọn newbie dễ manipulate, các pro lại ít thời gian lên đây quản lý, nên chú mới được dịp ngoạc cái mồm ra thôi. Chứ trình chú, cho dù là thực chiến hay kỹ thuật, so với các pro của GGG vẫn chưa xứng để bọn anh nhắc đến tên đâu.
Tiện đây cũng nói luôn, chú bỏ ngay cái kiểu post bài khoe khoang nhảm nhí đi, bọn trẻ con nó còn dễ lừa, chứ người lớn người ta khinh cho. Cái kiểu của chú anh chẳng lạ, quá điển hình của những thằng Việt Nam dở ông dở thằng, đó là ignorant achiever (tự tra nhé, anh ko biết tiếng Việt có từ gì để dịch cho hợp, mà chú vốn tự hào về tiếng Anh của mình lắm mà?). Và theo người đại diện adcom của trường MIT thì loại này là "thứ rác rưởi nhất được gửi vào hòm thư của chúng tôi và đương nhiên hứa hẹn một quyết đinh reject ngay lập tức."
Chú có vẻ trình GG ghê gớm, học hành thì "ko học vẫn đỗ ĐH như thường", tiếng Anh thì suốt ngày ra mặt chê ỏng chê eo người này người nọ, ăn chơi gái gú đầy đủ cả. Xin lỗi, GG của chú vẫn chỉ ở rank C-, học thì việc đỗ ĐH thật là quá bt, năm lớp 9 anh làm đề ĐH đã đủ điểm vào Kinh tế đối ngoại của Ngoại thương; chú thích chứng tỏ khả năng thì apply một trường top nào đấy anh xem nhé. Tiếng Anh thì sai từ ngữ pháp, từ vựng đến idiom, thỉnh thoảng học lỏm được tí ti bắt đầu đem ra văng loạn hết cả lên, mà bắt chước lại còn bắt chước sai
(nhân tiện, make out theo nghĩa hôn hít yêu đương thì phải là make out with, chứ chú dùng "make out mình" như trong stt của chú nghĩa là "nhìn ra mình" 

bày đặt khoe mẽ thì cũng cố gắng làm sao người ta đừng thấy mình ngu nhé
). Tóm lại, chú nên tự biết mình vẫn chả là cái CC gì cả đâu 
Anh thấy tốt nhất nếu ko có gì hay ho để nói thì chú nên trật tự đi. Chú cũng biết là chú đ' thể nào nói lại được anh, mở mồm nói nữa chỉ lòi cái ngu ra thôi. Biết mình sai ở đâu mà sửa, ấy là cái người ta quý trọng. Mồm loa mép giải chỉ có những thằng đầu rỗng tuyếch. Chú tự hào về cái não nhẵn thín của mình đến thế thì bắt đầu dùng nó để suy nghĩ trước khi cất lời đi nhé.
Phật giáo có câu "Ngu mà biết mình ngu là kẻ trí. Ngu mà nghĩ mình trí ấy mới thật là ngu".
Chú nghĩ tại sao lại có forum? Forum trước tiên là nơi người ta có thể học hỏi lẫn nhau, ko có thầy, ko có trò. Cái gì không biết, đã thử mà ko làm được thì hỏi, mà kinh nghiệm là càng những thằng biết cầu tiến như thế càng là những thằng tiến xa. Ko nói gì to lớn, nói ngay GG đây thôi. Siêu nhân Puppy đã từng có thời phải học mót từng chút kỹ thuật từ Wasabi, siêu nhân Yuna đã từng phải lên GVN tuyên bố thất bại, nhận thua về mình để có đường sau này tiến lên. Ngay cả Kanj đã có thời đánh trận nào thua trận đấy, mà vẫn kiên trì quyết thắng đến cùng. Chú có dám so bì với bọn anh ko?
GG là 1 trong những game phức tạp nhất từ trước đến giờ, để nói hiểu hết được nó 100%, e là ko có ai. Con đường để hiểu nó là nghiên cứu, nhưng khả năng 1 người chắc chắn ko bao giờ biết hết được. Vậy cách duy nhất là lấy chỗ mạnh của người này bù cho chỗ khuyết của người kia để cùng phát triển. Ấy là mục đích sâu xa nhất của "học hỏi, trao đổi kinh nghiệm".
Nếu chú thấy anh nói ko đúng, xin mời ra bốc phét kỹ thuật với Wasabi xem sao. Anh sợ chú ko mở nổi mồm ra đâu. Bọn newbie dễ manipulate, các pro lại ít thời gian lên đây quản lý, nên chú mới được dịp ngoạc cái mồm ra thôi. Chứ trình chú, cho dù là thực chiến hay kỹ thuật, so với các pro của GGG vẫn chưa xứng để bọn anh nhắc đến tên đâu.
Tiện đây cũng nói luôn, chú bỏ ngay cái kiểu post bài khoe khoang nhảm nhí đi, bọn trẻ con nó còn dễ lừa, chứ người lớn người ta khinh cho. Cái kiểu của chú anh chẳng lạ, quá điển hình của những thằng Việt Nam dở ông dở thằng, đó là ignorant achiever (tự tra nhé, anh ko biết tiếng Việt có từ gì để dịch cho hợp, mà chú vốn tự hào về tiếng Anh của mình lắm mà?). Và theo người đại diện adcom của trường MIT thì loại này là "thứ rác rưởi nhất được gửi vào hòm thư của chúng tôi và đương nhiên hứa hẹn một quyết đinh reject ngay lập tức."
Chú có vẻ trình GG ghê gớm, học hành thì "ko học vẫn đỗ ĐH như thường", tiếng Anh thì suốt ngày ra mặt chê ỏng chê eo người này người nọ, ăn chơi gái gú đầy đủ cả. Xin lỗi, GG của chú vẫn chỉ ở rank C-, học thì việc đỗ ĐH thật là quá bt, năm lớp 9 anh làm đề ĐH đã đủ điểm vào Kinh tế đối ngoại của Ngoại thương; chú thích chứng tỏ khả năng thì apply một trường top nào đấy anh xem nhé. Tiếng Anh thì sai từ ngữ pháp, từ vựng đến idiom, thỉnh thoảng học lỏm được tí ti bắt đầu đem ra văng loạn hết cả lên, mà bắt chước lại còn bắt chước sai
(nhân tiện, make out theo nghĩa hôn hít yêu đương thì phải là make out with, chứ chú dùng "make out mình" như trong stt của chú nghĩa là "nhìn ra mình" 

bày đặt khoe mẽ thì cũng cố gắng làm sao người ta đừng thấy mình ngu nhé
). Tóm lại, chú nên tự biết mình vẫn chả là cái CC gì cả đâu 
Anh thấy tốt nhất nếu ko có gì hay ho để nói thì chú nên trật tự đi. Chú cũng biết là chú đ' thể nào nói lại được anh, mở mồm nói nữa chỉ lòi cái ngu ra thôi. Biết mình sai ở đâu mà sửa, ấy là cái người ta quý trọng. Mồm loa mép giải chỉ có những thằng đầu rỗng tuyếch. Chú tự hào về cái não nhẵn thín của mình đến thế thì bắt đầu dùng nó để suy nghĩ trước khi cất lời đi nhé.
Phật giáo có câu "Ngu mà biết mình ngu là kẻ trí. Ngu mà nghĩ mình trí ấy mới thật là ngu".
thua thì quit, lag đang đứng yên thì cứ nhảy vào mà đánh, khó chịu thật



, Y!M có cái musashin j` đó 