Dấu Ấn Rồng Thiên - Dragon Quest

Ở nhà còn có mấy tâp Dấu ấn cũ do Đồng Nai in năm 1995 trong đó :

Ha đô là dc dịch là Ha tơ lây
Lão Ngừoi Dơi là Giáo đầu GIa ĐÔ
Ba ran là TÔ ran
Dai là Kim Long
Lê ô na là A lê na
Pốp là Ngân Huy
Mi na là Mai Ly
Avande là A pô

Các bác VN dịch rất nhộn =))=))=))
Ôi, tuổi thơ, mình thì mình phục trí tưởng tượng của dịch giả Đồng Nai lắm :x
 
Uh cái truyện của Đồng Nai mình cũng có 1 tập ......... Còn cả quyển 7 viên ngọc rồng cũ , cũ hơn cả của KD ....
Chỉ nhớ đc mỗi Kame Joko là Khí công Tam Quy .......
Với lại lão Santa đầu xù là quán quân Chắt Đán =)) ......

Hồi ấy bé lắm , nhớ hồi ấy quá :(( .........
 
ngày bé toàn xem truện của kim tiền , đồng nát chưa xem bao giờ cả :|
 
ngày bé toàn xem truện của kim tiền , đồng nát chưa xem bao giờ cả :|
Đồng Nát, Mũi Cà Mau, Tây Ninh,... mình xem đủ cả, và toàn mua truyện cũ thôi :)
 
ngồi đọc topic thấy nhớ tuổi thơ quá :)
mà nhớ lại ngày trước Kim Tiền gọi bố thằng Dai lúc hóa thân là ma cà rồng,bây h ngẫm lại :thế hóa ra nhân vật chính của chuyện là Vampire ah =))
 
mà truyện này không ai up lên nhỉ,
nhân vật chính là con lai giữa rồng và người;))
 
mà truyện này không ai up lên nhỉ,
nhân vật chính là con lai giữa rồng và người;))
Kị sĩ rồng chứ không phải rồng :D
Bên truongton.net đã post tới hơn 100 chap tiếng Việt, dịch khá chuẩn. Còn vn-zoom đã scan tới tập 37, bản của NXB Kim Đồng, dịch thì... :|
 
ngồi đọc topic thấy nhớ tuổi thơ quá :)
mà nhớ lại ngày trước Kim Tiền gọi bố thằng Dai lúc hóa thân là ma cà rồng,bây h ngẫm lại :thế hóa ra nhân vật chính của chuyện là Vampire ah =))

Kim Tiền chế bậy thì có, tên tiếng nhật là ghép giữa rồng, ma và người nếu theo tiếng việt thì là ma nhân rồng(ko phải ma cà rồng)
 
ngồi đọc topic thấy nhớ tuổi thơ quá :)
mà nhớ lại ngày trước Kim Tiền gọi bố thằng Dai lúc hóa thân là ma cà rồng,bây h ngẫm lại :thế hóa ra nhân vật chính của chuyện là Vampire ah =))

Trong bộ mới tái bản gần đây của NXB Thanh Hóa gọi là : Người - Quỷ - Rồng (quá khủng imba)

Thjk cách dịch bộ mới, nhưng tiếc là chỉ dịch tới tập 15, còn lại toàn lấy của Kim Tiền rùi in lại.

Anh Myst quả là hot boy, bên người thì có 2 hot boy là anh Ken & anh Sisen, còn 1 đống hot girl :))
 
Bộ NXB Kim Tiền dịch và phát hành đã ăn sâu vào máu của các fan rồi . Giờ thay đổi nên thấy nó kỳ kỳ =((.
 
lần đầu bao giờ cũng ăn sâu vào tâm trí rồi mà:))
hot girl bên người nhiều quá 8-}, không biết leona sau này cưới ai nhỉ;))
 
Bộ NXB Kim Tiền dịch và phát hành đã ăn sâu vào máu của các fan rồi . Giờ thay đổi nên thấy nó kỳ kỳ =((.

cái đó thì khỏi phải bàn ! :-w
cái gì mà xem lần đầu tiên cũng phải có ấn tượng mà ! ;))
 
nhơ hồi trước đọc thì đoạn cuối có pic thằng pop chung với 2 em mà....thằng pop còn để râu nữa...nên cứ nghĩ nó chiến cả 2 :|
 
Đọc bản Eng mới biết Kim Tiền xạo thế nào =.=
Lẽ ra rất logic lại thành cực kì vô lí.
Ôi tuổi thơ dữ dội \m/
 
mình thấy lời thoại nó làm cũng được chứ có chế nhiều lắm đâu, chẳng qua nó cắt mất mấy trang lên phải chế:))
 
Đọc bản Eng mới biết Kim Tiền xạo thế nào =.=
Lẽ ra rất logic lại thành cực kì vô lí.
Ôi tuổi thơ dữ dội \m/


Kim Tiền dịch thế cho phù hợp với lứa tuổi các pé, như bản Englist thì có thêm tên mấy câu thần chú, còn bản của KD thì ko có, nhưng hồi đó đọc thì thấy cực kì hợp lý [-X
 
[-(
Cháu trên chắc mới đọc Dragon Quest rồi vào phán thế
Thời đấy đọc Dragon Quest thấy rất là hợp lý , coi hiểu sát câu chuyện
 
Cầm kiếm nhựa, Avansuto Latsu xông vào chém nhau =)) Sau đó thằng bị chém biến thành Hesman cầm kiếm Ánh Sáng đọ lại =))
Tuổi thơ dữ dội =))
 
Mà cái truyện này coi bản tiếng anh xong nhớ lại bản VN thì bản VN bị cắt dữ dội thật :-o. Cắt tới nỗi mà hình như câu truyện nó biến thành truyện khác luôn.
Chưa kể ở đâu chế ra phần 2 với mở đầu liên quan tới Dino nữa chứ :-o
 
Ko bị bó về bản quyền thì Kim Tiền tha hồ chế :))
Giờ nếu xin được bản quyền tái bản lại chắc dịch tốt hơn và ko dám chế nữa :-?
 
Back
Top