- 20/5/05
- 1,304
- 48
Làm bạn bình thường thôi mà sao phải phức tạp thế?
Nghi ngờ mục đích của chủ thớt .....
Cùng ý kiến với bác này...
Kết bạn thì cứ lại làm quen bình thường chứ có cái khi gì mà phải xoắn màu mè, vòng vo. Cách này không được cách kia không đựợc...Cái chính là bác có đủ can đảm qua bắt chuyện không??? Cách hay cỡ nào mà bác không dám bắt chuyện cũng thua...
Miệng thì cứ nói làm bạn bình thường mà trong lòng không biết có nghĩ vậy không??? Làm bạn bình thường thì sợ gì người khác biết???

. Chắc có lẽ nó giống con bạn thân từ 4 năm trước của mình nên có cảm giác đặc biệt hơn 1 chút :). Với lại các bác thì khác , chứ e chả bao h` bắt chuyện với 1 người lạ đâu (nếu ng` ta bắt chuyện thì okie
).
. cả học thêm bên ngoài mình cũng ít nói chuyện với mấy đứa con gái
. Mấy thằng bạn thấy mình bắt chuyện thì dù có trời sập nó vẫn tin là mình thích con bé -> cả lớp xôn xao
-> dư luận ... :( mệt lắm , chưa kịp làm bạn đã bắt người ta chịu cảnh lớp tớ chỉ chỉ trỏ trỏ @_@ (mấy thằng con trai trong lớp bị rồi, thằng nào thích con nào là wa lớp con bé đó chỉ mặt
) rất đặc biệt , ko bít tả làm sao 
Giờ cứ giả sử nhỏ đó thường xuyên đi chung với 1 thằng con trai nào đó, cười nói nắm tay thân mật với thằng đó như là đang cặp thì chủ thớt còn muốn tiếp tục làm quen không ?